• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trải nghiệm sự hòa nhập giữa cổ xưa và hiện đại trên đường Bắc Kinh Quảng Châu

    2011-10-27 16:31:18     CRIonline

    Đường Bắc Kinh - phố bộ hành thương mại lớn nhất Quảng Châu

    Tại Quảng Châu có một con đường rất nhiều người biết đến, đó là đường Bắc Kinh, một phố bộ hành thương mại lớn nhất Quảng Châu. Trên phố từ sáng đến tối, dòng người qua lại như mắc cửi, ngoài cửa hàng cửa hiệu nối tiếp nhau san sát và người qua lại chen vai thích cánh ra, ở đây còn lắng đọng một bề dày văn hóa lịch sử và để lại khá nhiều câu chuyện hấp dẫn. Khi tới đây, "Di chỉ phố cổ nghìn năm" này sẽ khơi dậy trong du khách một bài học nhân văn lịch sử thật sống động. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến thăm phố thương mại nghìn năm này.

    Đường Bắc Kinh có thể nói là hình ảnh thu nhỏ của Quảng Châu, ở đây ngoài là thiên đường mua sắm ra, cũng có thể gọi là một Viện Bảo tàng lịch sử cỡ lớn, xung quanh tập trung khá nhiều vật chứng lịch sử Quảng Châu như : Vườn ngự uyển nghìn năm, U tàu nghìn năm, Đường phố cổ nghìn năm, Cống nước nghìn năm và Chùa chiền cổ nghìn năm v.v., mỗi ngõ nhỏ và từng số nhà đều có câu chuyện riêng. "Tiên hiền lý" đã ra đời bao đấng hiền tài ? Có mấy vị tướng quân đứng trên "Song môn lâu"? Trong "Cửu diệu viên" các thầy thuốc đã bào chế thuốc ra sao? Quan chức địa phương trên "Thừa tuyên giai" đã cung nghênh thánh chỉ như thế nào? Ngoài ra, còn có nhiều đường phố với tên gọi rất ngộ như: Phố chó mèo, Thiên quang khư, Phố hàm ngư, Phố hải vị ..., mỗi một tấc đất đều có câu chuyện riêng của mình.

    Đường Bắc Kinh - phố bộ hành thương mại lớn nhất Quảng Châu

    Đi trên đường Bắc Kinh sẽ khiến ta có cảm giác như đang xuyên qua lịch sử của Quảng Châu. Ông Diệp Vĩ Hoa một chuyên gia nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc giới thiệu rằng:  Tòa nhà tài chính trên đường Bắc Kinh từ thời nước Nam Việt đã là nơi làm việc của chính quyền, bấy giờ các quan lại hậu Nam Hán từ công sở đi ra, đều men theo đường Bắc Kinh ra lầu phía bắc, nên đoạn đường này gọi là Quan Đạo, chỉ được đi bộ. Sang đến thời nhà Thanh, trên đoạn đường Bắc Kinh chạy từ nam lên bắc còn có các đường phố Thừa Tuyên Trực, Song Môn Để, Hùng Trấn Trực và phố Vĩnh Thanh. Năm 1920, đường Bắc Kinh được xây mở rộng thành đại lộ và đặt tên là đường Vĩnh Hán. Nghe nói do có phố Vĩnh Thanh nên đặt tên ngược lại là Vĩnh Hán. Đến cuối những năm 20 thế kỷ trước, để kỷ niệm Hồ Hán Dân người Phiên Ngung Quảng Đông, người có công dựng nên dân quốc, đường Vĩnh Hán được đổi tên là đường Hán Dân, năm 1945 lại đổi gọi là đường Vĩnh Hán. Đến năm 1966, đường Vĩnh Hán mới chính thức đặt tên mới là đường Bắc Kinh, đây có ngụ ý là nhân dân Quảng Châu luôn hướng về Bắc Kinh.

    Cửa hàng Thái Bình nằm trên đoạn đường phía bắc đường Bắc Kinh là một cửa hàng món ăn điểm tâm đầu tiên của Quảng Châu, có không ít người Quảng Châu trước đây rất thích ăn điểm tâm của cửa hàng này. Ông Hà làm giám đốc cửa hàng gần 30 năm, đã tai nghe mắt thấy mọi việc xảy ra tại đây. Ông nói: "Sau khi cố Thủ tướng Chu Ân Lai làm lễ thành hôn tại đây, các chiến hữu và đồng nghiệp đều muốn đến xem mặt cô dâu, nên Thủ tướng đã tổ chức một buổi tiệc trà tại đây, có rất nhiều danh nhân như Hồng Tuyến Nữ, Tưởng Giới Thạch v.v. đều đến tham gia. Hiện nay, có rất nhiều cụ già đem theo con cháu tới đây để hồi tưởng lại chuyện xưa, khiến nơi đây càng có ý nghĩa lịch sử".

    Hiện nay, đường Bắc Kinh Quảng Châu đã trở thành một đường phố bộ hành thương mại và văn hóa, trên đường phố cổ nghìn năm với các tòa lầu bách hóa và cửa hàng thương hiệu nổi tiếng, Hán phục và thời trang hiện đại, ẩm thực vùng Lĩnh Nam và ẩm thực phương Tây, truyền thống và hiện đại, cổ điển và cách tân, bản xứ và du nhập, tất cả cùng hội tụ, hòa nhập và thăng hoa tại đây.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>