• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chị Đrô-ma, hướng dẫn viên du lịch dân tộc Tạng

    2011-10-24 17:15:22     CRIonline
    Cứ nói đến San-gri-la thì có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến những ngọn núi tuyết trắng xoá tĩnh mịch, những hồ nước tươi đẹp trên thảo nguyên xanh ngắt dưới bầu trời trong xanh, đó là một mảnh đất linh thiêng như "thiên đường" mà mọi người hằng mơ ước. Trong hiện thực, San-gri-la là Thủ phủ của châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh tỉnh Vân Nam nằm ở vùng biên giới miền tây nam Trung Quốc, ở đó có núi tuyết, hồ nước cao nguyên, rừng cây nguyên thủy và văn hóa dân tộc Tạng đậm nét.

    San-gri-la có một công viên quốc gia Pu-đa-cho, nơi tập trung những cảnh quan thung lũng, khe suối, hồ nước, đồng cỏ, khu dự trữ sinh quyển, động thực vật quý hiếm. Hàng ngày, chị Đrô-ma dân tộc Tạng đều dẫn những du khách trong và ngoài nước đi du ngoạn và thể nghiệm cảnh non nước tươi đẹp của công viên Pu-đa-cho.

    "Kính thưa các vị khách quý, hoan nghênh các vị đến thăm công viên quốc gia Pu-đa-cho San-gri-la tươi đẹp thần kỳ. Tôi là hướng dẫn viên của công viên quốc gia Pu-đa-cho, tôi tên là Đrô-ma. Trước hết Đrô-ma mong các vị có một chuyến du lịch vui vẻ và thoải mái, mong non xanh nước biếc của công viên quốc gia Pu-đa-cho sẽ đem lại những giây phút thư giãn và sảng khoái cho các vị."

    Cái tên Đrô-ma trong tiếng Tạng có nghĩa là "tiên nữ". Chị Đrô-ma năm nay 21 tuổi, là cô gái dân tộc Tạng sinh ra và lớn lên tại San-gri-la. Chị hát hay múa giỏi, thạo tiếng Hán, khi nói chuyện, đôi mắt đen huyền của chị luôn lấp lánh một vẻ đẹp nhanh nhẹn và thông minh, "sắc đỏ cao nguyên" nhè nhẹ trên đôi má chị giống hai đóa hoa đỗ quyên, cùng với tiếng thuyết minh thánh thót của chị vang lên trong cảnh non xanh nước biếc càng thêm hấp dẫn du khách.

    Công viên quốc gia Pu-đa-cho có rừng nguyên sinh trên diện tích rộng, hoa đỗ quyên mọc khắp các sườn núi, nước suối ào ào từ trên cao đổ xuống, bắn tung toé và tạo thành những bọt nước trắng xoá rơi xuống bụi cây thấp ở hai bên, dưới ánh nắng mặt trời toả ra 7 màu sắc lấp lánh rực rỡ, rồi chảy vào thung lũng, hội tụ vào hai hồ nước cao nguyên xanh thẳm. Rừng nguyên sinh của công viên Pu-đa-cho là quán ô-xy thiên nhiên, chim én bay lượn trong rừng, cá tôm bơi lội thỏa thích trong hồ, phía xa là núi tuyết nửa ẩn nửa hiện, những đám mây trắng trên bầu trời xanh giống như những chiếc kẹo bông khổng lồ khiến cho người ta có cảm giác như là chỉ cần giơ tay là có thể với tới, du khách phảng phất như đang ở trong bức tranh sơn thủy đẹp nhất trần gian.

    Trong khi dẫn du khách cảm nhận sơn thủy hữu tình của San-gri-la, chị Đrô-ma thường xuyên hát tặng du khách những bài hát dân tộc Tạng đi vào lòng người.

    Mấy năm trước, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng Du lịch San-gri-la, chị Đrô-ma trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, công việc hàng ngày của chị là giới thiệu những cảnh đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc Tạng độc đáo của nơi đây cho du khách. Đrô-ma cảm thấy rất vui. Chị nói, chị có cảm tình sâu sắc đối với mỗi một bông hoa, mỗi một ao hồ, mỗi hàng cây trong công viên Pu-đa-cho, chị muốn chia sẻ niềm vui của mình với mỗi một du khách đến đây.

    Chị Đrô-ma nói, chị rất thích công việc hướng dẫn viên du lịch, ngoài mỗi ngày đều có thể thưởng thức cảnh đẹp ra, công việc này còn có thể làm quen với rất nhiều bạn bè trên thế giới. Chị rất vui lòng giới thiệu những cảnh đẹp của công viên Pu-đa-cho và bản sắc dân tộc Tạng cho du khách. Chi ̣nói:

    "Mỗi sáng ngủ dậy, tôi đều cảm thấy một ngày mới bắt đầu, mỗi ngày đều có thể gặp những khuôn mặt mới, bạn bè mới, còn có thể học được rất nhiều thứ. Bởi vì hàng ngày những câu hỏi du khách đặt ra đều khác nhau, ngày nào tôi cũng học được rất nhiều điều bổ ích."

    Chị Đrô-ma vui tính coi mỗi một du khách đều là bạn bè, tận tình giới thiệu bản sắc văn hóa của địa phương cho du khách, trả lời tường tận mỗi một câu hỏi mà du khách đặt ra. Nếu gặp những vấn đề khó giải đáp, chị còn ghi vào sổ tay, để về tra cứu tài liệu liên quan.

    Để tiện cho công việc, chị Đrô-ma và anh chị em hướng dẫn viên du lịch thường ở trong công viên quốc gia Pu-đa-cho cách phố huyện khoảng ba, bốn chục cây, đến ngày nghỉ, chị Đrô-ma theo đạo Phật mới đến chùa Tông-dan-linh khấn Phật và quay ống kinh Phật; vào lúc nhàn rỗi chị thường niệm kinh Phật và châm ngôn 6 chữ, cầu phúc cho bố mẹ và khách du lịch; vào mùa du lịch vãn khách, chị Đrô-ma sẽ về nhà bố mẹ cách phố huyện San-gri bảy, tám chục cây số, giúp bố mẹ làm việc nông. Chị rất vui mình được làm hướng dẫn viên du lịch và giúp gia đình tăng thêm thu nhập.

    "Nhà tôi hiện còn có hơn 10 mẫu đất, bố mẹ tôi cũng rất vất vả. Tôi mong bố mẹ tôi sống vui, sống khỏe."

    Chị Đrô-ma là người vui tính, chị luôn nở nụ cười trên môi, chị đi đến đâu là mang niềm vui đến đấy. Anh Thẩm Học Thư, chàng trai dân tộc Di đã làm việc cùng với chị hơn 2 năm, vừa nói đến chị Đrô-ma là anh tấm tắc ca ngợi:

    "Chị Đrô-ma rất chuyên cần với công việc, hàng ngày đều rất vui vẻ làm việc, chia sẻ niềm vui của mình với mỗi một du khách."

    Chị Đrô-ma yêu thích công việc hướng dẫn du lịch của mình, nguyện vọng của chị là mong càng có nhiều người đến thăm San-gri-la, đến thăm công viên quốc gia Pu-đa-cho, hơn nữa chị càng mong muốn du khách trong khi thưởng thức cảnh đẹp còn có thể cảm nhận bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của San-gri-la, rồi mang sự nhiệt tình hiếu khách của người San-gri đến khắp nơi trên thế giới. Chị nói:

    "Nơi đây phong cảnh tươi đẹp, chúng tôi sống rất vui vẻ. Mong các bạn đến từ khắp năm châu bốn bể đều có những ngày vui vẻ tốt đẹp ở đây."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>