• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống vui vẻ của ông cụ nói vè

    2011-10-10 17:06:15     cri
    Cụ Trần Công Đông ở thành phố Ngân Xuyên, Thủ phủ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ tây-bắc Trung Quốc, là một người rất yêu thích nói vè, một thể loại văn nghệ dân gian vừa nói vừa gõ nhịp bằng mấy thẻ tre.

    Cụ Trần Công Đông ở trong khu chung cư ngõ Kim Gia, quận Kim Phượng thành phố Ngân Xuyên. Cụ rất giỏi nói vè. Nói vè là một thể loại văn nghệ vừa nói vừa hát thịnh hành trong dân gian Trung Quốc, người nói vè gõ nhịp bằng hai thẻ tre, vừa nói vừa hát kể về những câu chuyện xảy ra ở xung quanh. Cứ đến cuối tuần, cụ Trần Công Đông đều đến Trung tâm hoạt động người cao tuổi của khu chung cư để dạy mọi người nói vè. Cụ Đông người tầm thước, hơi gầy, đôi bàn tay khéo léo gõ nhịp giòn tan, mặt tươi như hoa, ngôn ngữ hài hước khiến mọi người cười vỡ bụng.

    Cụ Đông 63 tuổi vốn là một nông dân chính cống, cụ từ nhỏ yêu thích môn nghệ thuật nói hát, 9 tuổi bắt đầu theo bố học nói vè, trải qua mấy chục năm đã hun đúc bản lĩnh nói hát. Trước đây cụ Đông nói vè chủ yếu tự biên tự diễn, thỉnh thoảng cũng đi tìm việc làm để trợ giúp gia đình. Hiện nay, cuộc sống đã được bảo đảm, chẳng phải lo cái ăn, cái mặc, cho nên cụ đã coi nói vè là công việc hàng đầu trong cuộc sống. Hiện nay, nội dung nói vè của cụ rất phong phú, chẳng hạn như: "Tình quê hương dân tộc Hồi" miêu tả bản sắc văn hóa dân tộc Hồi; "Nông thôn, thành phố đều đang thay đổi" phản ánh cuộc sống biến đổi của nhân dân trong những năm qua; "Đảng quan tâm sức khỏe của nông dân" phản ánh chính sách bảo hiểm y tế cho nông dân được thi hành tại Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ vv.

    Hiện nay, ngoài mỗi tuần đến dạy nói vè tại Trung tâm hoạt động người cao tuổi của khu chung cư ra, cụ Đông thường xuyên xuống vùng nông thôn ngoại ô thành phố Ngân Xuyên biểu diễn công ích, để bà con nông dân thưởng thức nói vè, chia sẻ niềm vui của cụ. Trước đây cụ xuống nông thôn biểu diễn bằng xe đạp, hiện nay đi xe máy. Nói đến sự thay đổi của "phương tiện giao thông" những năm gần đây, cụ Đông rất xúc động.

    "Trước kia mua chiếc xe đạp 90 tệ, đi được 20 năm. Những năm 80 bắt đầu đi xe máy, đã thay hơn 10 chiếc xe rồi. Hiện nay đi chiếc Ya-ma-ha hơn 8 nghìn nhân dân tệ."

    Đầu năm nay, cụ Đông không am hiểu gì về đồ điện bỗng dưng nói với người nhà muốn mua và học máy tính. Người nhà cảm thấy khó hiểu, bởi vì ngay cả cái điều khiển ti-vi từ xa cụ cũng không biết sử dụng chứ nói gì đến muốn học máy tính? Trình độ văn hóa của cụ chưa hết cấp hai liệu có học máy tính được không? Hoá ra cụ muốn sử dụng máy tính để viết kịch bản vè, thông qua mạng truyền bá tiếng nói của mình, để càng nhiều người tìm hiểu và yêu thích thể loại nghệ thuật nói hát này.

    Có công mài sắt, có ngày nên kim, sau 3 tháng cố gắng bền bỉ, cụ Đông đã biết đánh máy, nhưng cũng đã nếm trải sự vất vả và niềm vui trong khi học máy tính. Cụ Đông nói:

    "Hồi đầu tôi chỉ đánh bằng một ngón tay, sau đó con trai dạy, con gái dạy, cháu nội dạy, ngày nào cũng tập, cuối cùng cũng biết đánh bằng nhiều ngón tay. Như vậy đánh nhanh hơn trước nhiều."

    Sau khi biết đánh máy, cụ Đông ngày càng say sưa sáng tác nói vè, cụ đã đưa hết những câu chuyện xảy ra ở xung quanh vào vè. Trong các bài vè của cụ có tài xế anh Lưu không tham lam nhặt được của mang trả, có hàng xóm anh Mã dám đấu tranh với những tên bất nhân, có thím Lý dành dụm tiết kiệm cho 3 người con học lên đại học, có chị Quách làm tình nguyện viên cho Ô-lim-pích Bắc Kinh.

    Hiện nay, cụ Đông ngày nào cũng bận rộn tập nói vè, viết kịch bản, học máy tính, tuy bận rộn nhưng cũng rất vui. Điều khiến cụ cảm thấy vui mừng nhất vẫn là cháu cả 13 tuổi của cụ là Trần Gia Hào cũng yêu thích nói vè và có sở trường bẩm sinh về nói vè. Chỉ học có nửa năm, Hào đã có thể biểu diễn cùng cụ.

    Cháu Trần Gia Hào nói, nói vè đã mang lại niềm vui và tự tin cho cháu.

    "Cháu rất thích nói vè. Nói vè đã mang lại niềm vui cho cháu. Mỗi lần nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ, chỉ có múa, hát thì chưa thật phong phú, thêm một tiết mục nói vè để mọi người vui cười, cháu vui, mọi người cũng vui theo."

    Hiện nay, hai ông cháu đã trở thành danh nhân trong khu chung cư Kim Phượng. Sau khi trở nên nổi tiếng, người đến mời họ đi biểu diễn cũng ngày một nhiều. Hiện nay, cuộc sống hàng ngày của cụ Đông rất bận rộn, nói vè, dạy vè, viết kịch bản vè v.v, tuy bận rộn nhưng vui vẻ. Cụ Đông cho biết, nguyện vọng của cụ là để càng nhiều người chia sẻ niềm vui của cụ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>