• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vương Phi Hùng, võ sĩ dân tộc Mèo

    2011-08-01 20:48:01     CRIonline
    Văn hóa dân tộc Mèo khá nổi bật trong đông đảo các nền văn hóa dân tộc thiểu số Trung Quốc, nhất là võ thuật truyền thống của dân tộc Mèo từng được nhiều người hâm mộ trong và ngoài nước theo học và truyền bá.

    Đoạn ghi âm tại lễ trao giải của một chương trình tuyển chọn võ sĩ trên truyền hình mà anh Vương Phi Hồng lần đầu tiên tham gia. Chính trong cuộc thi này, anh Vương Phi Hồng đã trở thành ngôi sao võ thuật nổi tiếng trong cả nước.

    Năm 2006, khi các chương trình tuyển chọn diễn ra sôi nổi trên các kênh truyền hình, anh Vương Phi Hùng cũng đăng ký tham gia một chương trình tuyển chọn võ sĩ của một Đài Truyền hình nổi tiếng Trung Quốc, anh đã mang theo một tiết mục tự biên tự diễn tham gia cuộc thi, không ngờ, tiết mục này đã giúp anh Vương Phi Hùng đoạt giải nhất trong cuộc thi.

    Anh Vương Phi Hùng sinh ra và lớn lên tại một vùng núi xa xôi hẻo lánh của Châu tự trị dân tộc Mèo, dân tộc Động đông nam tỉnh Quý Châu miền tây nam Trung Quốc, khu vực này có một số dân tộc thiểu số như Mèo, Động tập trung sinh sống. Giống như tuổi thơ ấu của những trẻ em nông thôn vùng núi, anh Vương Phi Hùng từ nhỏ cũng chăn trâu, hái củi. Khi lên 7, anh bắt đầu yêu thích võ thuật, và theo học võ dân tộc Mèo truyền thống. Năm lên 15, 16 tuổi, sau lần tiếp xúc đầu tiên với phim truyện của Lý Tiểu Long, anh lại càng say mê võ thuật, anh đã kết hợp hài hòa võ thuật dân tộc Mèo với Tiệt quyền đạo do Lý Tiểu Long sáng lập.

    "Tiệt quyền đạo của Lý Tiểu Long tương đương với đối võ kháng của Trung Quốc và đấm bốc của phương Tây. Đấm bốc của phương Tây rất nhanh và nhẹ, võ đối kháng của Trung Quốc tức là đá, đánh, vật, bắt, cách xa nhau thì đá bằng chân, xích lại gần thì đấm bốc, còn gần hơn nữa thì vật, đây chính là đặc điểm của võ đối kháng Trung Quốc. Đấm bốc kết hợp với võ thuật của Trung Quốc thì trở nên đẹp hơn, nhanh hơn, mạnh hơn và chuẩn hơn."

    Mặc dù học qua Tiệt quyền đạo, nhưng anh Vương Phi Hùng vẫn giữ được phong cách của võ dân tộc Mèo. Sau đó, nhờ có võ nghệ cao siêu, anh Vương Phi Hùng đã thi vào Đoàn ca múa dân tộc của địa phương. Trong đoàn ca múa, ngoài tập võ ra, anh còn học hát, nhảy, diễn tấu các loại nhạc cụ vv.

    Thế nhưng, làm ở đoàn ca múa địa phương không phải ước mơ của anh Vương Phi Hùng. Một năm sau, một mình anh đến Bắc Kinh. Hồi đầu mới đến Bắc Kinh, anh từng làm nhân viên phục vụ, bán tất, sửa chữa ô-tô, đưa nhận phim ảnh, làm diễn viên trong làng dân tộc. Trong lòng ôm ấp ước mơ, anh 6 giờ sáng dậy tập võ, rồi cả ngày bận rộn công việc, thời gian biểu diễn hàng ngày của anh đều rất dày đặc. Anh nói:

    "Tôi làm tất cả những việc này đều cách rất xa ước mơ của tôi, tôi làm những việc này chỉ để nuôi sống mình, sau đó mới là thực hiện ước mơ. Mới đến Bắc Kinh khó nhất là không có bạn bè, không có mục tiêu, rất căng thẳng. Nhưng tôi tin rằng, bây giờ học nhiều, về sau có cơ hội mới có thể thể hiện ra được."

    Ở Bắc Kinh hai năm, anh Vương Phi Hồng dành dụm được 10 nghìn nhân dân tệ. Rồi anh rời khỏi làng dân tộc, bỏ ra phần lớn số tiền này để thành lập đội biểu diễn, bắt đầu diễn xuất tại các thành phố vừa và nhỏ trong nước, nhận được sự hoan nghênh của khán giả.

    "Nhiều người xem biểu diễn của chúng tôi nói tôi rất giống anh Lý Tiểu Long. Tôi tự thiết kế trang phục bài diễn, kết hợp văn hoá dân tộc thiểu số và võ thuật Trung Quốc của anh Lý Tiểu Long, tôi thấy hiệu quả rất tốt."

    Sự thành công của các cuộc biểu diễn đã khiến anh Vương Phi Hùng ngày càng tự tin. Anh nảy sinh một ý định rất mạnh dạn, đó là tham gia chương trình tuyển chọn võ sĩ năm 2006. Anh Vương Phi Hùng đã mặc trang phục do mình tự tay thiết kế và mang theo một tiết mục tự biên tự diễn tham gia cuộc thi, rốt cuộc, anh Vương Phi Hùng đã đoạt giải nhất trong cuộc thi bằng bài võ thuật dân tộc Mèo độc đáo của mình. Chỉ trong chốc lát, anh đã trở thành ngôi sao võ thuật nổi tiếng. Từ đó, tính tình và sở trường của anh đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông, anh lần lượt được mời đóng vai quan trọng trong những phim truyện khác nhau.

    Trong các phim truyện, anh Vương Phi Hùng đã để lại ấn tượng rất "đàn ông" cho khán giả, nhưng trong cuộc sống hiện thực, anh lại rất tài tình, vừa hát hay múa giỏi, vừa biết diễn tấu nhiều loại nhạc cụ.

    Hiện nay, anh Vương Phi Hùng đã thực hiện ước mơ của mình. Nhưng anh cho rằng, đây mới là sự bắt đầu của ước mơ, anh muốn truyền bá võ thuật dân tộc Mèo ra khắp thế giới.

    "Tôi muốn đóng những phim hay, hát nhiều bài hát hay, làm quen với nhiều bạn bè và chân thành đối với mỗi người bạn. Tôi thấu hiểu mình đến từ vùng miền núi, tôi đi lên màn bạc nhằm mục đích truyền bá tư tưởng kết bạn bằng võ thuật của tôi ra khắp thế giới qua phim ảnh."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>