• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thăm Nhà triển lãm lịch sử Đảng Dân chủ Trung Quốc

    2011-07-21 15:14:47     CRIonline

    Tại khu trung tâm thành phố Trùng Khánh xe cộ qua lại như mắc cửi, có một tòa lầu mới vươn cao sừng sững, đó là Nhà triển lãm lịch sử Đảng Dân chủ Trung Quốc vừa mở cửa đón khách vào ngày 29 tháng 3 năm nay.

    Nhà triển lãm lịch sử Đảng Dân chủ Trung Quốc

    Đây là nhà triển lãm tổng hợp duy nhất tại Trung Quốc phản ánh một cách toàn diện chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với tổng vốn đầu tư 150 triệu Nhân dân tệ. Trong tòa lầu có 4 tầng đặt phòng trưng bày của 11 đơn vị gồm đại sảnh, gian trưng bày của 8 đảng phái dân chủ, Hội Liên hiệp công thương toàn quốc và nhân sĩ không đảng phái. Ông Lệ Hoa, Giám đốc Nhà triển lãm lịch sử Đảng Dân chủ Trung Quốc nói: " Tại đây, người xem có thể tìm mỗi đảng phái đã thành lập như thế nào, phát triển ra sao cũng như đã có đóng vai trò gì trong tiến trình lịch sử cách mạng Trung Quốc? Thí dụ như sau khi cuộc kháng chiến bùng nổ, tại Hội nghị Quốc dân tham chính Trùng Khánh, các đảng phái bấy giờ tại Trung Quốc đã tập kết như thế nào, làm sao hình thành đoàn thể chính trị? Tiến trình phát triển của nó, cũng như một số nhân vật và sự kiện trong thời kỳ này, nó đã ghi lại công trạng to lớn của mặt trận thống nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc".

    Gian triểm lãm của Nhà trưng bày lịch sử Đảng Dân chủ Trung Quốc

    Bước vào sảnh lớn, một cụm điêu khắc hoành tráng với chủ đề "Chung lưng đấu cật" thu vào tầm mắt, tượng khắc 18 nhân vật lịch sử rất sống động như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Tống Khánh Linh v.v, đã thể hiện được cảnh tượng gắn bó mật thiết và cùng bàn việc nước giữa người lãnh lạo Đảng Cộng sản Trung Quốc với các nhân vật Đảng Dân chủ. Tượng bán thân 8 vị sáng lập các đảng phái dân chủ Trung Quốc đặt ở hai bên lối đi.

    Trong Nhà triển lãm hiện cất giữ hơn 1 triệu 200 nghìn chữ tư liệu lịch sử, hơn 1500 bức tranh ảnh và hơn 1100 văn vật.

    Điêu khắc lớn trước cổng Nhà triển lãm lịch sử Đảng Dân chủ Trung Quốc

    Tại gian trưng bày, ông Lệ Hoa đã giới thiệu với phóng viên một quyển nhật ký rất có giá trị đối với du khách, đó là cuốn "Phạm Phác Trai nhật ký". Phạm Phác Trai là trợ thủ đắc lực của Trương Lan- người sáng lập Hội đồng minh dân chủ Trung Quốc, nhật ký chủ yếu ghi lại tình hình hoạt động chính trị và sinh hoạt cá nhân của ông Phạm Phác Trai trong thời kỳ công tác tại Hội đồng minh dân chủ, gồm 16 quyển, khoảng 320 nghìn chữ, thời gian từ ngày 21 tháng 10 năm 1944 đến ngày 7 tháng 7 năm 1949, nhật ký viết không hề bị gián đoạn. Các nhân vật quan trọng trên vũ đài chính trị hoạt động tại Trùng Khánh, thủ đô thứ hai của chính quyền quốc dân lúc bấy giờ như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Tưởng Giới Thạch, Tôn Khoa, Trương Lan v.v đều được đề cập trong nhật ký, nội dung rất chân thực, là tư liệu văn hiến quan trọng nghiên cứu lịch sử của đảng phái dân chủ. Ngoài tư liệu văn tự quý hiếm ra, nhà triển lãm còn cất giữ rất nhiều ảnh lịch sử hiếm có. Thí dụ như: Bảy bức ảnh của Mao Trạch Đông khi đàm phán tại

    Người dân Trung Quốc tham quan Nhà triển lãm lịch sử Đảng Dân chủ Trung Quốc

    Trùng Khánh lần đầu tiên ra mắt người xem; Hội trường Hội nghị quốc dân tham chính; Tòa lầu của chính quyền quốc dân v. v. Ông Lệ Hoa nói, những tấm ảnh và tư liệu lịch sử này có cái do Trùng Khánh sưu tầm được tại Mỹ, có cái sưu tầm từ Đài Loan, còn một số tại Ca-na-đa, Hồng Công v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>