Phó Chủ tịch thị trấn Lang-đơ Lục Uyển Hương năm nay 30 tuổi, là một cô gái dân tộc mèo. Các cô gái dân tộc Mèo thường hát hay múa giỏi, nhiệt tình cởi mở, chị Lục Uyển Hương của thị trấn Lang-đơ cũng không ngoại lệ. Năm 2002, chị tốt nghiệp Học viện dân tộc Quý Châu, chị Hương thích hát thích múa, tính tình hoạt bát thật không ngờ rằng mình sẽ làm công tác hành chính bận rộn ở cơ sở. Sau khi chị được bầu làm Phó Chủ tịch thị trấn Lang-đơ vào năm 2006, chị đã đi khắp 41 bản làng lớn nhỏ của thị trấn Lang-đơ.
"Tôi thường xuyên xuống nông thôn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và trật tự an ninh của nông thôn, giải quyết tranh chấp cho bà con nông dân, kể cả mùa mưa một số đoạn đường xuất hiện sạt lở núi tôi cũng phải thường xuyên đi chỉ đạo công tác. "
Thị trấn Lang-đơ có gần 10 nghìn người. Do nằm trên vùng núi, người Mèo từ xưa đến nay đều xây nhà trên núi, toàn là nhà gỗ hai tầng, bếp đun bằng củi, tường làm bằng gỗ, không có ống khói, rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con, chị Lục Uyển Hương cố gắng thuyết phục, hướng dẫn hầu hết bà con tiến hành cải tạo đường điện và nhà bếp. Kể từ cuối năm ngoái, chị hầu như ngày nào cũng phải đến các thôn làng, kiên trì thuyết phục bà con, kiểm tra tình hình cải tạo đường điện, hiện nay toàn bộ 138 hộ dân trong làng đều đã thay đường dây điện đã lão hóa. Ngoài ra còn có 10 hộ gia đình đã thay bếp tiết kiệm năng lượng kiểu mới, không những giảm thiểu đốt củi, mà còn thay tường gỗ thành tường gạch đỏ, loại trừ được tiềm ẩn của hỏa hoạn. Bà con trong các bản làng đều tấm tắc khen ngợi nhà bếp mới sau khi được cải tạo.
Nhưng lúc đầu chị Lục Uyển Hương đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục bà con cải tạo đường điện và nhà bếp. Do muốn cải tạo đường điện đội thi công phải vào trong nhà mới triển khai được công việc, điều này bà con không dễ chấp nhận, thậm chí còn chửi mắng. Chị Lục Uyển Hương phải thuyết phục bà con bằng biện pháp mở hết cuộc họp này đến cuộc họp khác trong thôn, tuyên truyền bằng phát thanh, chiếu phim cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy, phát tài liệu tuyên truyền vv. Phó bí thư đảng ủy thị trấn Lang-đơ Dương Thắng Tinh nói:
"Thông qua sự nỗ lực của Phó Chủ tịch thị trấn, bà con dần dần chấp nhận việc này. Hiện nay thị trấn Lang-đơ chúng tôi đã hình thành hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm bình cứu hỏa, bể nước phòng cháy chữa cháy. Phó chủ tịch thị trấn Lục Uyển Hương đã bỏ ra nhiều tâm huyết."
Thành tích xuất sắc của chị Lục Uyển Hương đã nhận được sự khẳng định của lãnh đạo cấp trên, phó Chủ tịch huyện Lôi Sơn Khương Đạt Tuấn đánh giá cao chị Lục Uyển Hương.
"Phó chủ tịch thị trấn Lục Uyển Hương làm việc rất chắc chắn, mỗi nhiệm vụ công tác chúng tôi giao cho chị đều hoàn thành rất tốt. Chị là một cán bộ rất đảm đang, chúng tôi hết sức hài lờng về công tác của chị."
Để cho các bản làng dân tộc Mèo sống cuộc sống bình yên, hạnh phúc, chị Lục Uyển Hương đã bỏ ra rất nhiều công sức. Các bản làng của thị trấn Lang-đơ đều cách nhau rất xa, mặc dù sống chung một bản làng, mỗi hộ dân cũng rất phân tán, có một số đường núi chỉ có thể đi bộ. Cho nên, chị Lục Uyển Hương mỗi lần xuống các bản làng đều phải bỏ rất nhiều thời gian cho việc đi lại.
"Có một số bản làng nằm trên đỉnh núi, từ chân núi leo lên thường phải mất một tiếng đồng hồ, xa nhất phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, thôn U-siêu chẳng hạn, đi nhanh cũng phải hơn 3 tiếng đồng hồ."
Mệt nhọc vất vả thế nào chị cũng chấp nhận, điều khiến chị băn khoăn là có những lúc bà con không hiểu khổ tâm của chị. Chẳng hạn như vấn đề giáo dục. Tuy nhà nước đã thực hiện giáo dục nghĩa vụ 9 năm, nhưng có một số trẻ em trong làng ham chơi không tự giác đi học, phụ huynh cũng mặc kệ không bảo ban. Để cho trẻ em đều đi học, chị Lục Uyển Hương hầu như ngày nào cũng phải đến từng gia đình, làm công tác tư tưởng cho các bậc phụ huynh.
Cho dù vất vả, tủi thân, nhưng chị Lục Uyển Hương thà nghe những lời trách mắng của bà con bây giờ còn hơn là phải nghe tiếng khóc than của bà con về sau. Chị tin rằng, những mệt nhọc và tủi thân hiện nay chỉ là tạm thời thôi, cho nên chị không hề rơi nước mắt vì công việc.
"Tôi thấy công việc của tôi là tài sản tinh thần. Tuy có lúc cảm thấy vất vả, nhưng khi nào được sự khen ngợi của bà con, tôi lại thấy rất hạnh phúc. Không phải là làm nên những việc to tát mới cho là cao cả, tôi cho rằng chỉ cần làm tốt những công tác trên cương vị của mình, hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mình, đó cũng là một sự cao cả. "
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |