• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chị Ngô Vũ Trân, người kế thừa "Trường ca dân tộc Động"

    2011-07-04 15:45:06     CRIonline
    Chị Ngô Vũ Trân năm nay 23 tuổi là thiếu nữ dân tộc Động huyện Lê Bình châu Kiềm Đông Nam tỉnh Quý Châu, chi ̣được tôn vinh là "Bông hoa sứ giả du lịch dân tộc Động Quý Châu" bởi có năng khiếu về hát "Trường ca dân tộc Động".

    Trông chị tràn đầy sức sống, bình dị dễ gần, trên khuôn mặt chất phác rạng rỡ luôn nở nụ cười vẫn mang dáng dấp e lệ của thiếu nữ thôn quê. Chị có một thời thơ ấu vui vẻ và ngây thơ. Giống như các bạn nhỏ khác, ngay từ nhỏ chị đã theo thầy dạy trường ca trong làng học trường ca dân tộc Động.

    "Chúng tôi học theo thầy, có rất nhiều thầy dạy trường ca, các thầy kế thừa văn hoá dân tộc Động không cần thù lao, miễn là muốn học, muốn hát, các thầy sẽ rất nhiết tình truyền đạt. Vì vậy, trường ca dân tộc Động chúng tôi có thể lưu truyền từ đời này sang đời khác"

    Điều kiện kinh tế của gia đình chị Trân không được tốt lắm, bố mẹ đều đi làm thuê ở Quảng Đông để lấy tiền cho các con ăn học. Chính vì thấu hiểu nhọc nhằn khó khăn của bố mẹ mà chị Trân rất quý trọng cơ hội học tập không dễ mà có được. Là chị cả trong gia đình, chị phải vừa chăm sóc các em vừa tranh thủ học hỏi. Sống trong vùng núi, chị Trân ôm ấp ước mơ hướng về thế giới bên ngoài.

    Năm 2001, chị Trân tình cờ được biết Đoàn nghệ thuật trường ca dân tộc Động huyện Lê Bình tuyển 10 diễn viên mới trong cả huyện, chị Trân vốn hát hay múa giỏi đã lập tức đăng ký. Qua tuyển chọn nhiều lần, chị là người nổi trội nhất trong hơn 100 thí sinh dự tuyển, trở thành thành viên trong đoàn nghệ thuật trường ca dân tộc Động huyện Lê Bình. Để tạo điều kiện cho 10 diễn viên trẻ này phát triển tốt hơn, đoàn nghệ thuật đưa chị Trân và 9 diễn viên khác đến trường du lịch huyện Lê Bình đào tạo.

    "Có bằng trung cấp và cơ hội này, chúng tôi sẽ có cơ hội học lên đại học. Bởi vì đối với những người đi thi hát có thành tích xuất sắc, tỉnh sẽ giới thiệu đi học Đại học. Lúc đó tôi và một số chị em khác tham gia cuộc thi, giành giải nhì, nên tỉnh rất coi trọng và quan tâm chúng tôi."

    Trong thời gian vừa học vừa biểu diễn, chị Trân đã theo đoàn tham gia cuộc thi dân ca miền tây do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức, còn đi biểu diễn ở Nga, U-crai-na vv. Sau khi tham gia cuộc thi hát "Quý Châu rực rỡ sắc màu", chị Trân giành giải xuất sắc đã được giới thiệu đến lớp dự bị ca múa dân tộc khoa âm nhạc Học viện nghệ thuật trường Đại học Quý Châu, ít lâu sau được chọn làm sứ giả du lịch châu Kiềm Đông Nam tỉnh Quý Châu.

    "Ở đại học, tôi vẫn học thanh nhạc , còn học thêm một số môn văn hóa và âm nhạc dân tộc thiểu số khác."

    Tháng 3 năm 2007, trong thời gian diễn ra Hội chợ triển lãm du lịch thế giới Pa-ri, chị Ngô Vũ Trân và chị Dương Lệ cũng dân tộc Động hát tặng các vị khách quý và các nhà ngoại giao ở Cung Véc-xây trường ca dân tộc Động trong đó có "Bài ca ve sầu". Trường ca dân tộc Động đã thu hút rất nhiều người dân Pa-ri đến thưởng thức. Giọng hát và trang phục của hai chị đều đã thu hút con mắt của phóng viên các nước. Báo Người Pa-ri đã đăng trên trang nhất bài viết tường tận về buổi biểu diễn của cô gái tỉnh Quý Châu. Nói đến biểu diễn lần ấy, chị Ngô Vũ Trân rất xúc động.

    "Lúc ấy Trung Quốc có hơn mấy chục sân khấu, chúng tôi ở sân khấu Quý Châu. Rất nhiều du khách tập trung trước sân khấu chúng tôi, khán giả đều trầm trồ khen ngợi, hát hay quá, trang phục đẹp quá."

    Chị Ngô Vũ Trân nói, quê hương dân tộc Động Quý Châu Trung Quốc nằm trong vùng núi, trường ca dân tộc Động với hình thức nghệ thuật cổ truyền này có thể thu hút sự chú ý của phương Tây, là người kế thừa trường ca dân tộc Động, chị cảm thấy rất tự hào.

    Hiện nay, chị Trân đã trở thành "Người phát ngôn" nghệ thuật trường ca dân tộc Động. Trước những vinh dự này, chị Trân cũng cảm thấy trách nhiệm của mình hết sức nặng nề.

    "Tôi tham gia nhiều cuộc thi và giành giải thưởng, khiến tôi cảm thấy trách nhiệm nặng hơn, bởi vì những niềm vinh dự này đã thôi thúc tôi cần phải không ngừng vươn lên. Những vinh dự này đều do nhân dân quê hương cho tôi, cho nên tôi nghĩ cần phải cố gắng hết mình học hỏi nhiều hơn, để đóng góp cho quê hương mình."

    Hiện nay, chị mong đóng góp nhiều hơn trong việc kế thừa và phát triển trường ca dân tộc Động. Chị cũng mong hình thức nghệ thuật cổ truyền này sẽ nhận được sự yêu thích của nhân dân trên toàn thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>