• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Du ngoạn Hán Trung đầy quyến rũ

    2011-06-23 17:39:08     cri
    Tại Trung Quốc có một miền đất hứa được hai dãy núi Tần Lĩnh và Ba Sơn bao bọc, do hai dòng Gia lăng và Hán Giang của sông Trường Giang bồi đắp nên, đó là thành phố Hán Trung tỉnh Thiểm Tây.

    Hán Giang là một nơi phong thủy độc đáo, đồi núi xanh tươi vô cùng tươi đẹp, vừa đậm đà vẻ thanh tú của phương nam, vừa mặn mà vần điệu của miền bắc, hè không nóng bức, đông không lạnh buốt, lượng mưa dồi dào.

    Trong khu vực Hán Trung rộng 27 nghìn km vuông này hiện có 3 khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Trường Thanh được đặt nhã danh là "Kho gen sinh vật" này, biển rừng bao la, non cao vực sâu chi chít và nhiều chủng loại động vật quý hiếm, nhất là Cò đầu đỏ, Gấu mèo, Voọc mũi hếch và Linh dương được gọi là "Tần Lĩnh tứ bảo".

    Vào thập niên 80 thế kỷ trước, 7 con Cò đầu đỏ hoang dã còn sống sót trên thế giới được phát hiện tại huyện Dương đã gây trấn động dư luận trong và ngoài nước. Nhằm cứu vãn loài động vật quý hiếm sắp bị tuyệt chủng này, chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng thành lập trung tâm cứu hộ nuôi dưỡng Cò đầu đỏ tại địa phương. Từ đó, nông dân địa phương không còn bón phân hóa học và dùng thuốc bảo vệ thực vật cho đồng ruộng nữa nhằm tạo ra cho Cò đầu đỏ một môi trường không bị ô nhiễm. Dưới sự chăm lo của chính quyền và nhân dân địa phương, trong khu vựa này hiện đã có hơn 800 con Cò đầu đỏ, trong đó riêng cò hoang dã hơn 500 con, huyện Dương Hán Trung cũng trở thành nơi sinh sống của loài Cò đầu đỏ duy nhất trên thế giới hiện nay.

    Voọc mũ hếch

    Tại thung lũng Voọc mũi hếch trong khu thắng cảnh, khi người nuôi Voọc cất cao gọng hát bài "Bóng bờ rào", liền có khoảng bảy tám trăm con Voọc sau nghe được tín hiệu, lập tức kéo thành đàn thành lũ đến lấy thức ăn, chúng đùa nghịch leo trèo vô cùng ngộ nghĩnh. Theo người hướng dẫn giới thiệu, việc phát hiện và bảo tồn Voọc mũi hếch hoang dã tại thị trấn cổ Hoa Dương là một cử chỉ từ thiện của dân làng.

    Mùa đông năm 2009 mưa tuyết to, Voọc kéo nhau xuống núi kiếm thức ăn bị dân địa phương phát hiện, mọi người chưa hiểu biết về việc nuôi Voọc, nên đã mời người chuyên nuôi Voọc từ Hà Nam đến. Sau đó, một đàn Voọc gồm hơn 150 con đã đến sinh sống ở khu rừng Hoa Dương có nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc.

    Mộ Võ Hầu

    Ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và môi trường sinh thái trong lành ra, Hán Trung ngôi thành văn hóa nổi tiếng với hơn 2300 năm lịch sử này còn có khá nhiều di tích nhân văn kỳ lạ. Năm 206 trước công nguyên, Hán cao tổ Lưu Bang đã lấy Hán Trung làm cơ sở, tôn Hàn Tín làm đại tướng đ̣ánh vào Trung Nguyên, lập nên triều nhà Hán. Triều Hán, dân tộc Hán, người Hán, chữ Hán và văn hóa Hán từ đó được xưng hô tới ngày nay. Hán đài cổ- một di chỉ hành cung vua Hán trú tại Hán Trung lúc bấy giờ, nay đã trở thành di tích thắng cảnh nổi tiếng nhất trong nội thành Hán Trung, đài cao sừng sững, khí thế hùng vĩ, tường đá kiên cố như thành lũy, là vật chứng kiến sự vinh nhục hưng suy của các triều đại trong hàng nghìn năm nay. Trong đám tùng bách xanh tươi dưới chân núi Định Quân Hán Trung còn có một thắng cảnh được xếp vào khu bảo tồn văn vật trọng điểm cấp quốc gia, đó là mộ Võ Hầu, nơi yên nghỉ của nhà chính trị, nhà quân sự, thừa tướng Hán Thục Gia Cát Lượng nổi tiếng thời Tam quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>