• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống mới của người dân làng Sang-mo La-sa

    2011-05-30 15:15:38     cri
    Làng Sang-mo là làng du lịch phong tục tập quán dân tộc của thành phố La-sa khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc, cách La-sa hơn mười cây số về phía tây. Làng Sang-mo là quê hương hát múa nổi tiếng của Tây Tạng. Năm 2002, làng được thành phố La-sa xác định là làng du lịch phong tục tập quán dân tộc Tây Tạng. Cụ Yang-zôm làng Sang-mo nói, lúc này, thời tiết Tây Tạng mát mẻ, lại thông đường sắt nên giao thông thuận lợi, người đến thăm Tây Tạng, làng Sang-mo ngày càng đông. Là "hướng dẫn viên", ca sĩ lớn tuổi nhất trong làng Sang-mo, dân ca và kịch Tạng do cụ Yang-zôm hát đã thu hút rất nhiều khách du lịch.

    Sang-mo trong tiếng Tạng có nghĩa là "ruộng đất phì nhiêu" . Trước khi làng Sang-mo phát triển du lịch phong tục tập quán dân tộc năm 2002, làng không những có ruộng đất phì nhiêu, còn có tài nguyên văn hoá độc đáo như: kịch Tạng, dân ca, cũng như điệu múa dân tộc Tạng, nhưng lâu nay, trong làng không ai nhận thức được những tài nguyên văn hóa dân tộc này có thể mang lại lợi ích kinh tế. Chủ nhiệm Ủy ban dân làng Sang-mo Tu-đain nói:

    "Dân làng chúng tôi hay hát, làm việc gì cũng đều có bài hát liên quan tới công việc, chẳng hạn như làm nhà, trồng ruộng, chăn nuôi vv đều có bài hát. Nhưng mấy chục năm qua, bà con sống trên vùng đất này lại không ai nghĩ đến việc hát, múa cũng có thể mang lại lợi ích kinh tế."

    Cùng với việc không ngừng mở cửa đối ngoại của Tây Tạng, người dân làng Sang-mo bắt đầu phát triển nông nghiệp ngoại ô. Năm 2002, thu nhập bình quân đầu người lên tới 2500 nhân dân tệ, cao hơn 430 nhân dân tệ so với thu nhập bình quân đầu người của nông dân và người dân chăn nuôi Tây Tạng cùng năm. Một công ty du lịch của La-sa cũng hướng con mắt đầu tư vào làng Sang-mo, trưởng làng Ba-đrô lúc bấy giờ nói.

    "Năm 2002, một giám đốc họ Giản đến làng chúng tôi khảo sát và bày tỏ muốn hợp tác với chúng tôi, thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch phong tục tập quán dân tộc Sang-mo. Ủy ban dân làng nghiên cứu cho rằng, đây là việc tốt, có lợi cho tăng thu nhập của bà con, sau đó áp dụng một số chính sách ưu đãi, miễn tiền thuê đất trong những năm đầu."

    Ông Ba-đrô nói, lúc ấy công ty du lịch đối với mọi người còn rất mới lạ, hồi đầu chỉ có 30 thanh niên trong làng ký tên tham gia. Sau khi thành lập công ty du lịch, làng Sang-mo năm ấy đã đón hơn 2600 du khách trong và ngoài nước. Sau đó, số du khách tăng lên từng năm, đến năm 2007, du khách lên tới hơn 30 nghìn người. Thu nhập tháng của bà con trong làng cũng từ 300 đồng lên tới 800 đồng nhân dân tệ.

    Khi thấy làm du lịch không phải rời khỏi ruộng đất, cũng không phải rời khỏi quê hương, vừa có thể làm việc nông, vừa có thể tăng thu nhập, 70 hộ gia đình trong làng đều tham gia vào làm du lịch, một số hộ cung cấp ruộng đất, một số hộ mở nhà nghỉ gia đình, một số gia đình phục vụ du khách hát múa dân tộc. Nhiệt tình, hiếu khách của bà con dân tộc Tạng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách đến thăm. Anh Lý Tiên đánh giá:

    "Lần đầu tiên đến Tây Tạng, tôi tưởng tượng Tây Tạng là một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, phong kiến, nhưng thực tế không phải như vậy. Người dân tộc Tây Tạng hát hay múa giỏi, sống cuộc sống yên vui, từ đó tôi hiểu biết về một Tây Tạng thật sự."

    Người dân trong làng Sang-đrô Ten-zin Kun-ga 70 tuổi nói, quá trình tham gia dịch vụ du lịch, cũng là quá trình mọi người tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không ngừng thay đổi quan niệm, phương thức sinh sống, không ngừng cởi mở. Ông nói:

    "Sau khi có du khách đến thăm làng, trong nhà mọi người không những sạch hơn, an toàn hơn, làng cũng rất sạch, mọi người tiếp xúc với người khác cũng tự nhiên hơn nhiều."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>