• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khắc đá nghìn năm, Đại Túc phi phàm

    2011-05-12 15:12:35     cri

    Đại Trúc nằm ở vùng ngoại ô Trùng Khánh thành phố trực thuộc ở miền tây nam Trung Quốc, được mệnh danh là xứ sở nghệ thuật khắc đá Trung Quốc (Ảnh: CRI Online)

    Đại Trúc nằm ở vùng ngoại ô Trùng Khánh thành phố trực thuộc ở miền tây nam Trung Quốc, được mệnh danh là xứ sở nghệ thuật khắc đá Trung Quốc. Khắc đá Đại Túc là tên gọi chung của nghệ thuật hang đá kỳ diệu nằm trong địa phận Đại Trúc.

    Trong số 8 hang đá lớn trên thế giới được đưa vào danh mục di sản văn hóa thế giới thì có 4 hang nằm trong địa phận Trung Quốc, đó là hang Mạc Cao Đôn Hoàng, hang Long Môn và hang Vân Cương thuộc miền bắc, cùng khắc đá Đại Túc nằm ở miền nam Trung Quốc. Bà Hồ Dung, Phó Chủ nhiệm Viện bảo tàng khắc đá Đại Túc là một trong những chuyên gia có thẩm quyền nhất trong việc nghiên cứu khắc đá Đại Túc. Bà cho rằng khắc đá Đại Túc đại diện cho nghệ thuật hang đá thế giới có trình độ cao nhất từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13 công nguyên, cũng là tác phẩm cuối cùng của đoạn lịch sử phát triển nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc. Bà nói "Đôn Hoàng, Vân Cương và Long Môn có niên đại sớm hơn đôi chút, còn lịch sử khắc đá Đại Túc sớm nhất là vào năm Vĩnh Khang thứ nhất thời kỳ đầu triều nhà Đường, cũng tức là năm 650 công nguyên, thịnh vượng nhất là vào thời kỳ triều nhà Tống, mà chủ yếu là triều Nam Tống, cho nên khắc đá Đại Túc là bắt đầu từ thời kỳ đầu đến thời kỳ cuối triều nhà Đường, sang Ngũ Đại, Nam Tống và Bắc Tống kéo dài tới thời kỳ hai triều Minh Thanh, là mốc cuối cùng của nghệ thuật hang đá Trung Quốc. Trên thế giớ có 8 hang đá lớn, có thể nói chúng đã bao quát toàn bộ lịch sử phát triển tôn giáo tại Trung Quốc cũng như trên thế giới. Do đó, Đại Túc, Vân Cương, Long Môn và Đôn Hoàng đã cấu thành trang sử phát triển nghệ thuật Phật giáo, mà Đại Túc là trang cuối cùng".

    Đại Trúc nằm ở vùng ngoại ô Trùng Khánh thành phố trực thuộc ở miền tây nam Trung Quốc, được mệnh danh là xứ sở nghệ thuật khắc đá Trung Quốc (Ảnh: CRI Online)

    Khắc đá Đại Túc có 75 nơi tượng nham với hơn 50 nghìn pho tượng. Trong thời gian 3 ngày sinh của Quan Âm Bồ Tát là 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 âm lịch hàng năm, hàng nghìn hàng vạn thiện nam tín nữ từ các nơi đổ về lãm cảnh khắc đá trên Bảo Đỉnh Sơn.

    Vậy tại sao vào 3 ngày này hương thắp ở đây càng thêm nghi ngút? Đó là vì tại đây các nhà nghệ thuật thời xưa đã đắp nên một pho tượng Quan Âm có 1007 cánh tay, được gọi là "Thiên hạ kỳ quan". Tượng Quan Âm nghìn tay bình thường chỉ có 10 cánh tay, sau đó điều khiển ánh sáng rọi vào phía sau làm tăng thêm hàm ý nghìn tay. Nhưng ở nơi khám thờ rộng 88 mét vuông này, người ta đã thực sự dựng nên tượng Quan Âm có 1007 cánh tay. Vậy tại sao lại là số lẻ mà không phải số chẵn, đây cũng vì không muốn người xem cho rằng Quan Âm chẳng qua chỉ có 1000 cánh tay mà thôi, lẻ một chút sẽ khiến người xem cảm thấy tượng Quan Âm có nhiều tay vô cùng tận, qua đó tin tưởng Quan Âm có khả năng làm được mọi việc và pháp lực vô biên.

    Đại Trúc nằm ở vùng ngoại ô Trùng Khánh thành phố trực thuộc ở miền tây nam Trung Quốc, được mệnh danh là xứ sở nghệ thuật khắc đá Trung Quốc (Ảnh: CRI Online)

    Tượng nham đá ở đây không chỉ có tượng Phật để các tín đồ Phật giáo lễ bái, mà còn có khá nhiều pho tượng giàu hàm ý giáo hóa rất gần gũi với đời sống nhân dân.

    Sau khi ngoạn cảnh khắc đá Đại Túc, ngoài được cảm nhận Phật pháp vô biên của Phật tổ, cũng như sự to lớn và sâu sắc của nghệ thuật Phật giáo ra, chúng ta còn sẽ nắm được quá trình thi công tạc tượng của các nhà nghê thuật thời cổ Trung Quốc, họ đã khéo léo vận dụng các nguyên lý khoa học như: Lực học, Quang học và Thấu thị học, tận dụng đầy đủ điều kiện nham đá và nguồn nước thiên nhiên, bằng tài trí thông minh và tay nghề khéo léo của mình, họ đã khiến những di sản văn hóa tôn giáo này mặc dù trải qua hơn 800 năm chiến tranh tàn phá và phong hóa xâm thực, vẫn lấp lánh ánh sáng văn minh tinh thần và vật chất cổ đại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>