![]( /mmsource/images/2011/04/21/wulongshan1.jpg)
Tại tỉnh Hồ Bắc miền trung Trung Quốc có một công viên chè Ô Vân Sơn, đây là một công viên đầu tiên tại Trung Quốc dùng chè để đặt tên. Đến du ngoạn công viên chè, thưởng thức vị chè Ô Vân Sơn, thở hít bầu không khí thiên nhiên trong lành và ăn bữa cơm nhà nông đã trở thành tua du lịch đặc sắc ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Những năm gần đây, tua du lịch chè Ô Vân Sơn trở nên hết sức sôi nổi, lượng du khách mỗi năm lên tới hơn 200 nghìn người, bè bạn và thương gia các nước Mỹ, Đức, Anh, Nhận v v đã kéo nhau tới đây. Ngoài ngắm cảnh và thưởng thức chè ra, họ còn thích đến vườn chè, vào xưởng gia công chè để trải nghiệm niềm vui lao động hái chè và chế biến chè.
Chè Ô Vân Sơn thơm ngon. Tương truyền, vào những năm triều nhà Thanh thế kỷ 18, Vua Càn Long vi hành đến nhà một nông dân ở làng Ô Vân Sơn, Nhà Vua khát nước đã uống một ấm trà của gia đình vừa pha, tức thì cảm thấy thơm ngon, tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhà Vua tấm tắc khen ngợi, nên từ đó chè Ô Vân Sơn trở nên lừng danh thiên hạ.
![]( /mmsource/images/2011/04/21/wulongshan2.jpg)
Làng Ô Vân Sơn còn có chùa Ô Vân nổi tiếng, ngôi chùa này trong thời kỳ thịnh Đường đều thờ phật Di Lặc, thường xuyên có các sư cụ nước ngoài đến tham bái lễ phật, Vua Càn Long mỗi khi xuống Giang Nam đều vào chùa nghỉ chân dùng trà mới khiến chùa trở nên nổi tiếng. Ngoài ra, Ô Vân Sơn có dãy núi trùng điệp, suối ngàn róc rách, chim ca hoa nở, đồng cỏ xanh tươi, cùng phong cảnh ruộng vườn ngào ngạt hương chè, người Ô Vân Sơn cần cù thông minh đã nắm bắt điều kiện thiên nhiên do trời phú này, đi lên con đường giàu có bằng khai thác ngành du lịch và tôn vinh văn hóa chè.
1 2