• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống xưa và nay của người Khu-thông tỉnh Vân Nam

    2011-04-11 14:25:17     cri
    Người Khu-thông là một chi của dân tộc La-hu, hiện nay chỉ còn khoảng 30 nghìn người, chủ yếu sống ở khu vực miền núi Ai-lao và U-lương có độ cao 1800 đến 2100 mét so với mặt biển thuộc tỉnh Vân Nam. Người Khu-thông từng sống cách biệt với thế giới bên ngoài trong thời gian dài, mãi đến mùa hè năm 1956 mới được phát hiện. Trước khi được phát hiện, người Khu-thông chủ yếu sống bằng nghề săn bắn, hái lượm, lấy da thú, vỏ cây, mạng nhện làm "quần áo" che thân. Để chống đỡ với môi trường sinh tồn khắc nghiệt, mọi người có thịt cùng ăn, có rượu cùng uống, sống trong tình trạng cuộc sống của người nguyên thủy. Nhưng thường cơm không đủ no, áo không đủ mặc, đời sống vô cùng khó khăn.

    Thập niên 60 thế kỷ trước, dưới sự giúp đỡ của Chính phủ Trung Quốc, người Khu-thông dần dần bước ra khỏi núi rừng, chia tay với cuộc sống săn bắn, hái lượm, bắt đầu cuộc sống định canh định cư. Nhưng do sự khắc nghiệt của môi trường thiên nhiên, nên đời sống của họ vẫn rất gian nan.

    Năm 2005, một bài viết mang tên "Cuộc sống Người Khu-thông Trấn Nguyên Vân Nam vẫn còn nghèo khó" đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Ngay sau đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã ra một chỉ thị quan trọng, cần phải quán triệt chính sách hỗ trợ khu vực dân tộc thiểu số có số dân tương đối ít, áp dụng biện pháp hữu hiệu và thiết thực giúp Người Khu-thông sớm thoát khỏi cảnh nghèo nàn.

    Năm ấy, cô bé người Khu-thông Từ Liên Phấn mới lên 10 tuổi. Nhưng chỉ thị của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã mang lại sự thay đổi to lớn cho cuộc đời của cô bé sống ở vùng sâu vùng xa Ai-lao này.

    Từ Liên Phấn: Cháu lên 2 tuổi đã mất cha, năm cháu 3 tuổi mẹ cháu lại đi bước nữa.

    Phóng viên: Tình hình cuộc sống trước kia của gia đình cháu như thế nào?

    Từ Liên Phấn: Trước kia nhà cháu ở thôn Mộc Xưởng, thị trấn Giả Đông. Nhà ở rất tồi tàn, đường cũng không có, điện cũng không có, có nơi còn rất nguy hiểm, thường xuyên xảy ra sạt lở núi.

    Phóng viên: Thế nhà ở trước kia như thế nào?

    Từ Liên Phấn: Nhà ở trước kia không lát nền, ti-vi cũng không có, giường ngủ thì có nhưng không đủ ấm. Nhà ở vài năm đã dột nát.

    Hiện nay, cô bé Từ Liên Phấn đã được dọn vào ở nhà mới của thôn Phục Hưng cách phố huyện Trấn Nguyên 8 ki-lô-mét, đây là khu nhà ở mới được xây dựng năm ngoái theo quy hoạch thống nhất của Chính quyền địa phương. Hiện nay, có 220 hộ với 1100 người Khu-thông vào ở khu nhà mới này. Đây cũng là nhà mới đầu tiên mà cô bé Từ Liên Phấn được dọn vào ở sau khi ra khỏi vùng sâu vùng xa đến phố huyện này.

    Phóng viên: Thế cháu có cảm nhận gì khi đi học trong ngôi trường mới?

    Từ Liên Phấn: Cháu có cảm giác rất vui, ngày nào cháu cũng vui mừng.

    Phóng viên: Năm nay cháu đã lên lớp 7, vậy việc học tập có nặng lắm không?

    Từ Liên Phấn: Cũng hơi căng thẳng, vì kiến thức của cháu ở trường tiểu học cơ sở không được tốt lắm, cho nên hiện nay học tập khá căng thẳng.

    Phóng viên: Khi cháu lớn lên cháu muốn tham quan nơi nào?

    Từ Liên Phấn: Cháu muốn đi thăm Bắc Kinh, muốn thăm Thủ tướng Ôn Gia Bảo, xem bác sống như thế nào?

    Phóng viên: Cháu có mong gặp bác không?

    Từ Liên Phấn: Cháu rất mong, bởi vì bác đã giúp đỡ cháu rất nhiều, giúp cháu có được mái nhà đầm ấm.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>