Tức mọi người đều lo cho cảnh ngộ của mình.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Lý Tư liệt truyện".
Tần Thủy Hoàng cùng tể tướng Lý Tư và trung xa phủ lệnh Triệu Cao đi các nơi tuần du, bấy giờ Tần Thủy Hoàng đã rất già yếu, khi đến Sa Khưu thì bị ốm nặng, biết mình không thể nào qua khỏi, đã tuyên di chúc cho con trưởng là Phù Tô kế vị.
Triệu Cao viết xong di chúc thì Tần Thủy Hoàng băng hà. Hồ Hợi người con út của vua là đã mật bàn với Triệu Cao sửa di chúc lập mình lên làm vua, đồng thời ban lệnh bức Phù Tô và đại tướng Mông Điềm tự sát. Tể tướng Lý Tư vốn không muốn can dự việc này, sau bị Triệu Cao gây sức ép cũng phải nghe theo.
Hồ Hợi lên ngôi tức Tần Nhị Thế, còn Triệu Cao nắm mọi quyền bính trong triều. Tần Nhị Thế rất lo sự việc bị bại lộ đã hỏi ý Triệu Cao thì Triệu Cao trả lời rằng: "Bây giờ, chúng ta phải áp dụng luật hình thật nghiêm khắc, diệt trừ các đại thần không ăn cánh với mình rồi đưa người khác lên thay". Tần Nhị Thế nghe theo, sau đó ban lệnh bức hại một số đại thần như Mông Nghị v v, đồng thời sát hại 12 hoàng tử và 10 công chúa, số người bị liên lụy nhiều đến đếm không xuể, mọi người đều lo cho số phận của mình, khiến triều đình trở nên hết sức rối loạn
Ách thống trị tàn bạo của Tần Nhị Thế đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân. Ít lâu sau, cuộc khởi nghĩa Đại Trạch Hương do Trần Thắng và Ngô Quảng lãnh đạo bùng nổ. Ba năm sau, vương triều nhà Tần bị lật đổ.