• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Làn điệu Hu-mai thần kỳ

    2011-02-28 16:00:07     cri

    Nghe Online

    Làn điệu Hu-mai

    Quý vị và các bạn vừa nghe là làn điệu Hu-mai, một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Mông Cổ. Có lẽ còn nhiều người cảm thấy xa lạ đối với Hu-mai, không biết Hu-mai là nghệ thuật như thế nào.

    "Hu-mai" còn được gọi là "Hao-lin chao-ơ", là nghệ thuật hát thần kỳ do người dân tộc Mông Cổ sáng lập, đã có lịch sử hơn ngàn năm. Vậy Hu-mai là gì? Nhạc sĩ dân tộc Mông Cổ nổi tiếng của huyện Qian Guo er luo si A-la-tan nói:

    "Hu-mai trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là đầu họng, cách thể hiện Hu-mai độc đáo này quả thật có quan hệ mật thiết với đầu họng, cho nên cũng được gọi là nghệ thuật 'giọng họng'. 'Hu-mai' là kỹ xảo âm thanh đặc biệt, là cách hát ngâm âm bội 'hai bè'. Một người hát cùng lúc hai bè, hình thành hình thái nhiều bè hiếm thấy. Nguyên lý phát ra âm thanh rất đặc biệt, có lúc thanh đới rung động, có lúc không rung, dùng lượng khí trong cổ họng tạo ra sự cộng hưởng. Thanh đới giả cũng rung động theo. Người thể hiện sử dụng kỹ xảo nín thở, khiến hơi va chạm mạnh vào thanh đới, phát ra âm thanh bong bóng hùng tráng, hình thành bè cao trong sáng, cao vút, giống tiếng kim loại, có hiệu quả âm thanh hết sức tuyệt vời."

    Một người hát cùng lúc hai bè cao và thấp vốn đã thần kỳ, điều càng thần kỳ hơn là giữa hai bè cao và thấp, thậm chí âm vực lên tới khoảng quãng 6. Quả thật như chuyên gia thanh nhạc hình dung, "Giọng cao như đỉnh núi, giọng trầm như đáy biển, bao la như cánh đồng bất tận". Ca sĩ Hu-mai Man-đô-la nói:

    "Hu-mai cả thảy có 10 loại, chẳng hạn như: đây là Hu-mai bè thấp, còn có Hu-mai bè cao, ... còn có Hu-mai tiếng sáo, nghe kỹ còn có bè thứ ba...."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>