• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống tản mạn ở thành phố Liên Hoa đảo Đài Loan

    2011-02-17 16:17:56     CRIonline

    Nghe Online

    Câu nói "Đài Loan - một miền đất hứa" là xuất xứ từ Liên Hoa. Tại Đài Loan, Liên Hoa được gọi là miền đất hứa có thể do biển Thái Bình Dương bao la đầy quyến rũ, phố đêm đèn điện sáng trưng, hay thư viện và quán cafê với nhiều văn nghệ sĩ, cũng có thể do người đạp xe hoặc đi bộ qua lại nhộn nhịp, hay sự quyến rũ của văn hóa dân tộc thiểu số địa phương. Tại đây, nhịp sống đã trở lại bình thường, cảnh vật khiến ta càng thư thái hưởng thụ mỗi phút giây của cuộc sống. 

    Hoa Liên non xanh nước biếc thích hợp với nhịp sống tản mạn, thung lũng ngoạn mục và bờ biển sóng vỗ dào dạt. Người đầu tiên chúng tôi gặp tại đây là chị Vương Ngọc Bình, 9 năm trước chị dọn từ Đài Bắc đến sống ở đây, chị từng làm việc cho tạp chí Hán Thanh nổi tiếng và hiệu sách Thành Phẩm, nay ở Hoa Liên chị cùng chồng kinh doanh quán cafê Phác Thạch và xây dựng tạp chí du lịch orip, đã cung cấp nhiều thông tin du lịch cho du khách. Chị Vương Ngọc Bình nói, sau khi đến Hoa Liên mới thực sự biết một năm có 4 mùa, công việc vất vả trong thành phố đã khiến chị mệt bở hơi tai.

    "Hoa Liên tràn đầy nhịp sống, đây là việc mà ở Đài Bắc không có, trong thời kỳ cuối làm việc tại hiệu sách Thành Phẩm, tôi thường phải tăng ca đến tận 3 giờ sáng, mệt đến nỗi mình đi đường ngược chiều mà vẫn không biết. Nay đến Liên Hoa mới biết một năm có bốn mùa, có mưa có nắng và có cả gió bão. Bên cạnh chỗ tôi ở có một con đê, suối Mỹ Luân một dòng suối chính ở Hoa Liên, dọc theo đê có đường bộ hành và xe đạp, đi khoảng 15 phút thì ra đến bờ biển".

    Nhóm 4 người chị Vương Ngọc Bình xây dựng tạp chí du lịch orip mong hướng dẫn du khách đến khu trung cư Hoa Liên, nơi mà thường ngày các đoàn du lịch không hay đặt chân đến. Năm nay, tạp chí còn giới thiệu với du khách các tua du lịch xung quanh ga tàu, khiến người Đài Loan rất ưa thích. Do đây là tạp chí miễn phí mà nhu cầu ngày một tăng lên, nên chúng tôi chỉ có thể trên cơ sở miễn phí để thu hồi chút ít tiền thành phẩm. Chị Vương Ngọc Bình nói: Tiếng động 3.

    "Tạp chí của chúng tôi là cung cấp miễn phí, năm nay là tua du lịch tàu hỏa, chúng tôi đã giới thiệu một nhà ga và sau khi xuống tàu là có thể đi vào khu trung cư. Có một lần tôi làm hướng dẫn cho diễn viên điện ảnh Lâm Thanh Hà, chúng tôi lái xe chạy trên đường số 9, xe chạy được hồi lâu Lâm Thanh Hà mới hỏi tôi rằng, tại sao trên đường đi Liên Hoa lại vắng người như vậy? Tôi nói mọi người đang đi trên ngõ hẻm để vào khu trung cư, ở đây khác với Hồng Kông nên khiến Lâm Thanh Hà tỏ ra rất hiếu kỳ".

    Chị Vương Ngọc Bình sinh sống ở Liên Hoa đã mấy năm, điều tâm đắc nhất của chị là cuộc sống ở đây. Do đó, ngoài ngoạn cảnh đẹp ra, nên đến với nhà dân địa phương trải nghiệm cuộc sống và màu sắc văn hóa của họ. Đài Loan có khá nhiều dân tộc, mùa đông có thể đến các gia đình người Bunong và người Buluge tìm hiểu cuộc sống săn bắn của họ, mùa hè đến các gia đình người Amây tham gia bắt cá vào ban đêm, vớt rong biển hoăc nếm các món đặc sản rừng ngay bên bờ biển.

    Đời sống văn hóa của Liên Hoa phong phú đa dạng, mà biển cả còn đem lại cho tua du lịch một niềm vui khác. Nước biển Liên Hoa xanh trong diễm lệ, đứng trên đỉnh núi Liên Hoa là sẽ nhìn thấy mặt biển Thái Bình Dương rộng bao la, cũng chính vì cảnh đẹp này mà trên núi có quán Bar Viễn Hùng Duyệt Lai nổi tiếng, đây còn là một trong những nơi quay nhiều bộ phim kic̣h thần tượng Đài Loan, có khá nhiều thanh niên Đài Loan đã đến đây để chiêm ngưỡng phong thái các thần tượng của mình, nhưng phong cảnh ở đây có lẽ còn rạng rỡ hơn các thần tượng. Khi màn đêm buông xuống, hoa đăng tỏa sáng, mọi người tay vịn lan can ngắm nhìn cảnh phố đêm, đây là nơi thu hút được nhiều cặp tình nhân thưởng thức cảnh đêm đầy lãng mạn.

    Ông chủ quán Bar còn mở một Công viên hải dương, kết hợp cảnh đẹp với nơi vui chơi, khiến mọi người trong khi ngắm biển sẽ hiểu biết thêm các loài sinh vật biển. Sư tử biển, cá Heo và Nàng tiên cá sẽ còn biểu diễn các tiết mục đầy hấp dẫn.

    Trên đây, các bạn vửa nghe giới thiệu về cuộc sống tản mạn ở thành phố Liên Hoa đảo Đài Loan, tiết mục hướng dẫn du lịch hôm nay đến đây tạm dừng, Nguyễn Thanh xin hẹn gặp lại các bạn trong tiết mục này tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>