

Tuy Tiểu Lưu Cầu chỉ rộng có 6,8 km vuông, nhưng lại có hơn 80 ngôi chùa chiền, dân trên đảo rất sùng bái thần linh, mỗi nhà mỗi năm đều tốn kém hơn 100 nghìn đồng tiền Đài Loan mới dùng vào việc cúng tế.
Tiểu Long- người hướng dẫn du lịch là chàng trai từ Cao Hùng dọn đến sống tại đây. Khi được hỏi tại sao lớp trẻ ở đây đều rời khỏi Tiểu Lưu Cầu, mà anh vẫn rời đến sống tại đây thì anh nói, đời người ai cũng phải cố gắng làm việc, để khi tuổi về già còn có nơi dưỡng lão, nay anh đã thực hiện được, mối quan hệ giữa người với người trên Tiểu Lưu Cầu rất đơn giản, phong cảnh nơi đây say đắm lòng người, phong cảnh đảo đầy hứng thú đã khiến anh như đang sống trong một thế giới thơ mộng.
"Đã đến Tiểu Lưu Cầu thì chỉ cần bạn buông thả tâm tình, hưởng thụ cảnh sắc thiên nhiên, khoan thai nhịp bước nhàn tản, tận hưởng nơi mở rộng tầm mắt, chậm dãi hưởng dụng thời gian của mình, vào quán cafê ngồi trên ghế hóng mát, gió biển mơn man là cả một buổi chiều đã trôi qua".
Hiện nay, những cư dân sinh sống trên đảo đã bắt đầu phát triển dịch vụ du lịch ngắm cảnh biển, dựng thêm nhà cửa, khách sạn, làm nhân viên hướng dẫn du lịch, khiến hòn đảo nhò bé này càng dạt dào sức sống. Nhưng họ cũng mong trong khi phát triển du lịch, phải bảo vệ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Tiểu Lưu Cầu, để lại cho con cháu mai sau một viên ngọc sáng trên biển thật hoàn chỉnh.
1 2