• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành cổ Phượng Hoàng

    2010-12-30 13:28:07     CRIonline

    Nghe Online

    Tại phía tây nam Châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Mèo Tương Tây tỉnh Hồ Nam, có một trái núi bề ngoài trông như một con chim phượng hoàng đang cất cánh bay lên, nên ngôi thành cổ dưới chân núi mới được đặt tên là thành cổ Phượng Hoàng. Ngôi thành cổ này phong cảnh tươi đẹp, lịch sử lâu đời và có khá nhiều di tích thắng cảnh. Trong bài viết "Biên thành" của Thẩm Tùng Văn , một nhà văn tầm cỡ hiện đại Trung Quốc đã miêu tả quê hương mình tuyệt diệu như thơ và đẹp như tranh, đồng thời cũng đem ngôi thành nhỏ yên tĩnh này giới thiệu với thế giới. Nhà thư họa bậc thầy Hoàng Vĩnh Ngọc đã thông qua "Đoạt thúy lâu" bày tỏ tình yêu da diết của mình đối với quê hương. Chị hướng dẫn du lịch giới thiệu rằng:

    "Thành cổ Phượng Hoàng trong thời kỳ hai triều Nguyên Minh là thành đất và thành gạch, bấy giờ chu vi thành chỉ dài 2000 mét, chia thành 4 ngôi thành lầu, mỗi thành nằm cách nhau 500 mét, nên chiều dài vừa vặn 2000 mét".

    Du khách đến đây thì trạm đầu tiên là cố cư của nhà văn Thẩm Tùng Văn.

    Cố cư Thẩm Tùng Văn là một ngôi Tứ hợp viện miền nam điển hình, cửa sổ khắc hoa xinh xắn và cổ kính, trông thật đậm đà phong cách kiến trúc của hai triều Minh Thanh ở miền tây tỉnh Hồ Nam. Tứ hợp viện chia thành hai ngăn trước sau, giữa có giếng trời xây bằng đá đỏ hình vuông, hai bên là hai dãy nhà gồm 11 gian. Đây nguyên là nhà ở của đề đốc Quý Châu triều nhà Thanh Thẩm Hùng Phú, ông tổ Thẩm Tùng Văn.

    Ngoài cố cư nhà họ Thẩm ra, trong thành cổ Phượng Hoàng còn có 24 dòng họ lớn và đại gia tộc. Mỗi đại gia tộc này đều có từ đường riêng của mình. Trước hết, chúng ta hãy đến thăm từ đường của gia tộc họ Dương.

    "Từ đường thường thì khi bước chân vào là một sân khấu kịch, hai bên có gác hai tầng và phòng bao, đây thường là chỗ ngồi của các vị trưởng giả. Từ đường không có người ở, đây là nơi dòng họ tổ chức hoạt động nghị sự quan trọng, hay giải quyết việc xích mích trong dòng họ ".

    Ngoài ra, trong thành cổ Phượng Hoàng còn có "Đoạt thúy lâu" nổi tiếng, đây là biệt thự và phòng tranh của nhà danh họa tranh mực nho Hoàng Vĩnh Ngọc.

    Hoàng Vĩnh Ngọc không chỉ là "Họa đàn quỷ tài" trong giới vẽ tranh Trung Quốc, đồng thời còn là một người đa tài hiếm có, ông tinh thông về vẽ tranh mực nho, tranh sơn dầu, tranh in bản, tranh châm biếm, tranh khắc gỗ và tượng điêu khắc. Ngoài có thành tựu về nghệ thuật ra, ông còn say mê sáng tác văn học và rất có năng khiếu về mặt viết văn chương.

    "Dưới gốc cây bên tay phải chúng ta có ngôi nhà sàn trên đề ba chữ "Đoạt thúy lâu", đây là phòng vẽ tranh của ông Hoàng Vĩnh Ngọc, ông thường xuyên về quê vẽ cảnh và ở tại đây".

    Nhà sàn là nhà ở truyền thống của các dân tộc Mèo, Thổ Gia, Động và Thủy v v ở miền tây tỉnh Hồ Nam. Nhà cột gỗ và chia làm hai tầng, vừa tiết kiệm đất vừa giá thành thấp, tầng trên thông thoáng, khô ráo dành cho người ở, còn tầng dưới là chuồng trâu, lợn hoặc nơi cất đồ . Người hướng dẫn du lịch nói:

    "Miền tây Hồ Nam là khu vực miền núi, do nguyên nhân địa lý nên nhiều nơi đều là đồi dốc hoặc vách núi, vì thiếu đất bằng nên chỉ có thể dựng nhà sàn, nhưng có điều khác biệt là nhà sàn ở đây là màu đen vì đều quét bằng dầu trầu để chống bị ẩm, thường thì 2 đến 3 năm lại quét một lần".

    "Chiếc cầu đang ẩn hiện ở phía trước mặt chúng ta là cầu Hồng, cũng còn gọi là cầu Phong Vũ của thành cổ Phượng Hoàng, cầu được xây dựng vào năm 1615, tức giữa năm Hồng Vũ triều nhà Minh, cột cầu vẫn giữ nguyên từ thời nhà Minh đến nay, vào những năm 80 của thế kỷ trước, quốc lộ từ Phượng Hoàng đi sang tỉnh Quý Châu đều đi qua đây".

    Cầu Hồng bắc trên dòng sông Đà, lầu Phong Vũ cũng bởi có nó mà trở nên ngạo nghễ, tráng lệ. Đây là một phong cảnh tiếp sau thành cổ Phượng Hoàng, mà phong cảnh ấy đã xuyên suốt hơn 600 năm lịch sử.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>