• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhật ký kế thừa văn hóa Người Dao quần trắng

    2010-12-27 17:18:10     CRIonline
    Ở vùng núi sâu huyện Nam Đan thành phố Hà Trì, Quảng Tây Trung Quốc, tập trung cư trú một chi của dân tộc Dao-Bạch Khố Dao, có nghĩa là dân tộc Dao mặc quần trắng, đặt tên như vậy là bởi vì đàn ông dân tộc này đều mặc quần trắng đến đầu gối. Đến này, dân tộc sống ở vùng núi này vẫn giữ nguyên nếp sống đơn sơ nhất, mộc mạc nhất, được UNESCO công nhận là dân tộc giữ gìn văn hóa dân tộc hoàn chỉnh nhất, cũng được tôn vinh là "hóa thạch sống của văn minh loài người". Để bảo tồn và kế thừa tốt hơn văn hóa dân tộc Dao quần trắng, chính quyền địa phương đã mở "Lớp kế thừa văn hóa dân tộc" mang tính sáng tạo tại trường tiểu học. Trong tiết mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa hôm nay, Hải Vân xin mời quý vị và các bạn cảm nhận cuộc sống hạnh phúc của các em học sinh trong Lớp kế thừa văn hoá qua nhật ký kế thừa văn hóa Người Dao quần trắng của học sinh lớp 6 Lê Thiên Minh.

    Hôm nay, có khách Hồng Công đến thăm trường. Kể từ khi mở "Lớp kế thừa văn hóa Người Dao quần trắng" đến nay, em đã không nhớ nổi có bao nhiêu đợt khách đến thăm trường. Có người tặng chúng dụng cụ học tập cần thiết, có người hỗ trợ kinh phí hoạt động, có người giúp đỡ chúng em giải quyết rất nhiều khó khăn. Cho nên các thầy cô nói, mỗi vị khách đến thăm đều là khách quý bỏ ra nhiều công sức để giúp chúng em kế thừa văn hóa Người Dao quần trắng, chúng em phải đón tiếp các vị khách bằng tấm lòng biết ơn, với nụ cười chân thành nhất của người Người Dao quần trắng. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, chúng em tranh nhau báo cáo với khách những thu hoạch của chúng em trong thời gian qua.

    "Thầy: Tiết học Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ những kết quả điều tra văn hóa con quay do tiết trước bố trí nhé.

    Học sinh: Theo như em được biết, con quay có ba loại, lần lượt là con quay đá, con quay gỗ và con quay quay. Con quay khác nhau, cách làm cũng khác nhau."

    Để thúc đẩy kế thừa văn hoá dân tộc Người Dao quần trắng, trường chúng tôi từ năm 2009 bắt đầu thành lập Lớp kế thừa văn hóa. Nhà trường chia học sinh Người Dao quần trắng thành 4 nhóm điều tra nghiên cứu con quay, nhạc cụ, câu chuyện, trang phục v.v, các thầy cô mỗi tuần bố trí một bài học điều tra nghiên cứu, sau đó tiến hành giao lưu báo cáo theo hình thức hội họa, kể chuyện, nhật ký v.v. trên lớp. Giám đốc Nhà bảo tàng sinh thái Người Dao quần trắng nói, mong thông qua cách làm này tạo dựng không khí cả dân tộc tự giác kế thừa văn hóa Người Dao quần trắng.

    "Việc kế thừa này cần sự trao đổi lẫn nhau giữa thế hệ cha ông với thế hệ trẻ, chúng tôi bố trí một số bài học cho học sinh, để các em về hỏi cha mẹ, nhưng rất nhiều phụ huynh trẻ ở độ tuổi 30 không biết nội hàm của văn hóa dân tộc mình, họ lại tìm hỏi đến người già, thông qua hình thức này hình thành bầu không khí cả dân tộc tự giác kế thừa văn hóa của dân tộc mình."

    Bác Từ được mọi người tôn là học giả văn hóa Người Dao quần trắng cũng nói, mở Lớp kế thừa văn hóa để càng nhiều người tìm hiểu nội hàm văn hóa dân tộc mình.

    "Việc kế thừa văn hóa dân tộc trước đây là tai nghe mắt thấy, được ghi nhớ theo ký ức trực quan, hiện nay cái chính là nội hàm văn hóa không thể tìm hiểu trực tiếp trực quan một cách dễ dàng được, cần có một quá trình kế thừa, cho nên chúng tôi xem xét mở một lớp kế thừa, nói cho thế hệ trẻ biết nội hàm văn hóa, để thế hệ trẻ hiểu biết được nội hàm văn hóa."

    Mỗi lần nghe người lớn nói vậy, tôi đều tự nhủ, nhất định phải làm một người kế thừa văn hóa Người Dao quần trắng xuất sắc, không phụ lòng mong mỏi của người lớn.

    Chơi quay là hoạt động thể thao mang tính quần chúng truyền thống của Người Dao, là trò chơi mỗi chàng trai Dao quần trắng đều biết, cho nên mỗi giờ lên lớp, các em học sinh nam trong lớp đều học rất chăm chú nghe giảng.

    Cuối tuần, ngoài chơi quay ra còn có một việc khiến chúng tôi rất phấn khởi, tức là học thổi "La-li" theo cụ trong bản dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

    " 'La-li' là nhạc cụ dân tộc độc đáo của Người Dao quần trắng, thường hợp tấu vào dịp chúc mừng được mùa, ngày lễ tết, lễ cưới v.v. La-li làm bằng tre trúc và quả bầu địa phương. Ông Thác bắt đầu học thổi La-li từ năm 14 tuổi, cách đây đã 50 năm. Ông từng nhận vài học trò để kèm cặp, nhưng đều bỏ dở bởi nguyên nhân khác nhau. Trong những năm gần đây, các cụ biết thổi La-li trong bản liên tiếp qua đời, nghĩ đến việc thổi nhạc cụ truyền thống Người Dao quần trắng đứng trước nguy cơ bị thất truyền, ông rất sốt ruột. Biết tin thầy cô hướng dẫn các em học sinh học thổi La-li, ông đều kiên trì dạy chúng tôi học thổi La-li vào buổi tối cuối tuần, mặc dù ban ngày làm lụng vất vả. Ông nói, ông gửi gắm hy vọng vào lứa con cháu chúng tôi.

    "Ông lo nhạc cụ này không có người kế thừa không?" Lo chứ, chỉ cần các em chăm chỉ học, tôi sẽ hết lòng dạy dỗ.

    Giám đốc Nhà bảo tàng sinh thái Người Dao quần trắng nói, sự trưởng thành của chúng tôi trong lớp kế thừa văn hóa khiến ông rất hài lòng, từ đó ông đã tăng thêm niềm tin đối với việc thành lập càng nhiều Lớp kế thừa văn hóa để kế thừa văn hóa Người Dao quần trắng.

    "Chúng tôi chuẩn bị biên soạn giáo trình nhà trường, hoặc là biên soạn giáo trình thôn quê, cố gắng biến những giáo trình này thành giáo trình nhà trường, mỗi tuần sắp xếp một, hai tiết học."

    Về đến nhà, trời đã tối. Ông nội đang lau trống đồng dưới gốc cây sau nhà, em trai và chú bé hàng xóm đang chơi quay. Trong vòng tay ôm ấp của các dãy núi, khói chiều lảng lảng bay trên những nóc nhà yên bình. Người Dao quần trắng đời đời kiếp kiếp sống trên mảnh đất này sẽ mãi mãi giữ nguyên nếp sống đơn sơ và mộc mạc như vậy.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>