• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Du lịch phong cảnh Trương Gia Giới

    2010-12-23 10:05:35     cri

    Nghe Online

    Trương Gia Giới nằm ở vùng miền trung là một trong những thành phố du lịch , cũng là công viên rừng quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, Nơi đây có kỳ phong quái thạch, rừng cây rậm rạp, phong cảnh thơ mộng. Trong tiết mục hướng dẫn du lịch hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục tua du lịch phong cảnh Trương Gia Giới.

    Đã nói đến Trương Gia Giới, nhiều bạn sẽ không khỏi đặt câu hỏi: Phải chăng người dân sống ở đây đều là họ Trương? Đây phải chăng là cột mốc đất đai nhà họ Trương? Chúng ta hãy nghe A Tài - người hướng dẫn du lịch giới thiệu ra sao:

    "Muốn tìm hiểu xuất xứ tên gọi này thì phải đi ngược dòng thời gian đến triều Tây Hán. Sau khi Lưu Bang dựng nên vương triều Tây Hán, trong số đại tướng của ông có một người tên là Trương Lương. Sau khi giúp Lưu Bang bình định được thiên hạ, vì không muốn lưu lại chốn quan trường, Trương Lương đã xin phép về quê rồi đi ngao du đó đây. Một hôm, trong khi đáp thuyền ngược dòng sông Lễ đến núi Võ Lăng, ông phát hiện một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh vô cùng tươi đẹp bèn quyết định dựng nhà ở tại đây. Ông là Hầu tước nên được phép phóng ngựa khoanh đất, sau đó dựng bia mốc trên khắc ba chữ Trương Gia Giới".

    Hôm nay, tua du lịch của chúng ta là động Hoàng Long, nơi được gọi là Trương Gia Giới dưới lòng đất. A Tài nói:

    "Động Hoàng Long nằm trên vách núi, là hang động thuộc địa mạo Castơ điển hình, do động chỉ nằm cách đỉnh núi 17 mét, muốn đến đó cũng tức là phải leo lên một đỉnh núi".

    Tương truyền, ngày xưa có một con rồng vàng đến sống trong động, nên người ta mới đặt tên như vậy. Năm 1983, tám thanh niên địa phương đã phát hiện động này và thăm dò rõ, năm 1984 động chính thức mở cửa đón khách. Do trong động có cửa vòm khá rộng, có sông ngầm, thác nước, hàng nghìn bể nước long lanh và hàng vạn cột nhũ đá, nên được nhân sĩ quyền uy giới địa chất công nhận là "Quy mô lớn nhất, nội dung toàn diện nhất và cảnh trí đẹp nhất", là "Quán quân toàn năng" trong số các nham động trên thế giới. Người hướng dẫn du lịch nói, tổ chức thám hiểm của Hiệp hội nham động thế giới hàng năm đều đến động Hoàng Long tiến hành khảo sát.

    Trước khi vào động Hoàng Long, A Tài giới thiệu với chúng tôi rằng:

    "Nhũ đá mọc từ đất lên gọi là Măng đá, mọc từ trên xuống gọi là Chuông đá, còn mọc nối liền từ trên xuống dưới thì gọi là Trụ đá. Tất cả được gọi chung là Nhũ đá".

    Chuông đá và Măng đá mỗi năm chỉ mọc dài khoảng 1 cm. Thời gian lâu rồi thì những vật trầm tích này trở nên muôn hình vạn dạng, có kiến trúc thiên nhiên vô cùng hoành tráng.

    Sau khi vào trong động, chúng ta trước hết sẽ đến Long Cung, bái kiến Hoàng Long Vương. Vào Long Cung có hai cửa, cửa rộng gọi là Trường Thọ Môn, còn cửa hẹp hơn là Hạnh Phúc Môn. Người hướng dẫn nói:

    "Tương truyền, người đi qua Hạnh Phúc Môn thì sẽ có hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc. Còn đi qua Trường Thọ Môn thì sẽ thọ tỷ nam sơn. Khách tùy ý lựa chọn nhưng mỗi người chỉ được qua cửa một lần".

    Động Hoàng Long rộng 100 nghìn mét vuông, dài 7,5 km, cao 140 mét, chia làm hai tầng gồm động khô và động nước. Tiếp đến, chúng ta sẽ vào tầng hai của động Hoàng Long ngắm sông Hưởng Thủy. Sông Hưởng Thủy dài 2820 mét, nhưng du khách chỉ được ngoạn thưởng trong một đoạn dài 800 mét, thời gian khoảng 8 phút đồng hồ, sông bình quân sâu 6 mét, nơi sâu nhất 12 mét, nhiệt độ nước luôn là 16 độ C. Đây là môi trường sống lý tưởng của loài cá Cóc, một loài động vật bảo tồn trọng điểm cấp 1 của Trung Quốc. Trong quá trình ngồi thuyền đi trên sông, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cảnh quan kỳ diệu trong hang động như: Miện vàng Long Vương, Ẩn Long hiệp, Đài thắp hương, Cầu Thiên tiên v v.

    Ngoài ra, nhà hát động Hoàng Long đã đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm nay, có sức chứa 900 khán giả xem biểu diễn nghệ thuật dân tộc Trương Gia Giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>