• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • A- la -san - xứ sở sa mạc

    2010-12-16 17:07:54     CRIonline

    Nghe Online

    Châu A -la- san ở Khu tự trị Nội Mông miền bắc Trung Quốc được gọi là xứ sở sa mạc, cũng là nơi sinh trưởng của rừng Hồ Dương cổ và quê hương Lạc đà. Từng đồi cát nhấp nhô giữa sa mạc bao la, mặt hồ lấp lánh dưới ráng chiều đỏ rực, phong cảnh đẹp trầm lắng thật say đắm lòng người. 

    Trong tiếng hát du dương này, chúng ta phảng phất như đang đứng giữa sa mạc, với ốc đảo, dòng suối, Thiên nga và rừng Hồ Dương cổ A- la- san.

    Châu A- la -san có ba sa mạc lớn là sa mạc Pa Tan Chi Lin, Thâng- cơ- li và U Lan Pu, được gọi chung là sa mạc A-la-san, đây là sa mạc lớn thứ hai Trung Quốc. Trạm đầu tiên của tua du lịch này là Ơ Chi Na, xứ sở cây Hồ Dương cổ nghìn năm. Hồ Dương còn g̣ọi là cây Hồ Đồng, là loại cổ thụ chỉ có ở sa mạc Gô Bí. Do hình lá cây thay đổi theo mùa, nên nó còn có một tên gọi khác là cây Tam diệp, mùa xuân lá có hình dài như lá liễu, mùa hè thì lá lại trở nên vừa to vừa tròn, còn mùa thu thì lá lại giống như lá Phong. Cây Hồ Dương có sức sống dẻo dai và có tuổi thọ hàng nghìn năm, cây chết mà không đổ, dù đổ nhưng hàng nghìn năm không bị mục nát.

    Là một trong ba rừng Hồ Dương lớn trên thế giới, rừng Hồ Dương Ơ Chi Na đã thu hút được nhiều nhà quay phim và nhiếp ảnh các nơi trên thế giới. Mùa thu, từng vạt rừng Hồ Dương hình thành một biển rừng màu vàng kim. Bắt đầu từ năm 2000, cứ đến tháng 10 hàng năm là Ơ Chi Na lại tổ chức ngày hội văn hóa du lịch rừng Hồ Dương. Tháng 10 vừa qua, gần 200 nghìn nhà quay phim và nhiếp ảnh đã vượt đường trường đến thị trấn nhỏ dân số chưa đầy 20 nghìn này.

     

    Do ảnh hưởng khí hậu toàn cầu ấm lên, rừng Hồ Dương Ơ Chi Na nằm bên rìa sa mạc này cũng bị tác động nghiêm trọng.

    Chính quyền thị trấn và dân chăn nuôi bản xứ đã tích cực phòng chống thiên tai, chăm sóc và bảo hộ rừng Hồ Dương. Ông Bao Bảo Lợi chủ tịch thị trấn Ơ Chi Na giới thiệu rằng, Hồ Dương là loại thực vật dễ trồng, hạt giống tán phát theo gió như Bồ Công Anh, nếu có đầy đủ nước thì chỉ trong vòng ba năm là cây mọc thành rừng. Ông nói: Tiếng động 3.

    "Di rời toàn bộ dân chăn nuôi ra khỏi rừng Hồ Dương, khiến họ trở thành nhân viên quản lý và bảo hộ rừng Hồ Dương. Nếu toàn bộ dân chăn nuôi từ 22 đến 55 tuổi đều trở thành nhân viên bảo vệ rừng, thì số người có thể lên tới hơn 3000 người."

    Ngoài rừng Hồ Dương ra, sa mạc biến đổi khôn lường cũng là một nét đặc sắc của A-la-san. Nhưng đối với người dân sinh sống ở khu vực xung quanh sa mạc mà nói, việc quản lý sa mạc còn có ý nghĩa hiện thực hơn thưởng thức cảnh đẹp. Tại Pa Den Hao Thơ, Thủ phủ châu A-la-san cách Ơ Chi Na hơn 600 km, chính quyền địa phương đã đầu tư nhiều nhân lực và vật lực vào ngăn chặn nạn sa mạc hóa, bằng kỹ thuật gieo giống bằng máy bay, đã tiến hành trồng cây gây rừng trên diện rộng tại khu vực xunh quanh Pa Den Hao Thơ.

    Trong khi khắc phục môi trường sinh thái, thì việc xây dựng giao thông và khai thác tài nguyên du lịch của Pa Den Hao Thơ cũng phát triển rầm rộ. Pa Den Hao Thơ nằm ở nơi trung tâm ba sa mạc lớn, cách sa mạc Thâng Cơ Li chỉ có 30 km. Trên sa mạc Thâng Cơ Li nằm rải rác hơn 100 vùng đất ngập nước và hồ ao, cứ đến tháng 11 hàng năm là có từng đàn Thiên nga di trú đều đỗ nghỉ tại đây. Ông Môrcơn chủ tịch thị trấn Pa Den Hao Thơ nói:

    "Châu A-la-san rộng 270 nghìn km vuông, là tài nguyên du lịch vô cùng độc đáo, đặc biệt là khu phong cảnh hồ Nguyệt Lượng, chùa Quảng Tông và chùa Phúc Âm lấy Pa Den Hao Thơ làm trung tâm".

    Theo đà cải thiện môi trường sinh thái, lượng du khách cũng không ngừng tăng lên. Những năm gần đây, du lịch nhà dân chăn nuôi lấy đặc sắc dân tộc Mông Cổ làm chủ đề, đã trở thành một tua du lịch thể nghiệm và nghỉ ngơi của du khách ở miền sơn cước núi Hơ Lan. Dân chăn nuôi sẽ vui vẻ tiếp khách bằng rau quả trong vườn và cá ao nhà không bị ô nhiễm, cũng là một nguyên nhân quan trọng thu hút đông đảo du khách.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>