Bạn Hải 21 tuổi là một ca sĩ hát sơn ca, bạn đã gặt hái giải "vua sơn ca mới" tại Hội hát sơn ca "mồng 3-3" Vũ Minh, quê hương dân tộc Choang Trung Quốc diễn ra tại huyện Vũ Minh, Quảng Tây tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, bạn Hải lại là học sinh duy nhất học hát sơn ca trong khoa thanh nhạc Trường đại học Giao thông Tây Nam.
"Nhiều người học chuyên ngành thanh nhạc cho rằng học hát sơn ca rất quê, có nhiều lúc người ta còn nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Khi tôi thi đại học, người ta chọn bài hát nghệ thuật, tôi cho rằng sơn ca dân tộc Choang cũng là nghệ thuật, tôi muốn tôn vinh nghệ thuật của dân tộc Choang, tôi cho rằng đó là một phần trách nhiệm của người dân tộc Choang."
Tuy bạn Hải hát sơn ca "nguyên sơ" có phần nào khác thường trong ánh mắt các bạn học nhưng trong con mắt của ông Hoàng Thiên Hằng, nguyên Trưởng phòng Văn hóa huyện Vũ Minh, khi gặp bạn Phan Long Hải thì có cảm giác như nhặt được vàng.
"Trước năm 2003, lúc ấy tôi muốn tìm một người để tôn vinh và kế thừa sơn ca. Nhưng tìm mãi không tìm được người thích hợp. Về sau tình cờ tôi phát hiện em Long, lúc ấy em ấy là học sinh lớp 9, tôi phát hiện em ấy rất có năng khiếu, rất nhạy bén đối với sơn ca, hơn nữa em ấy rất yêu sơn ca."
"Được ăn thịt không vui bằng được đốt pháo, được đốt pháo không vui bằng hát sơn ca", câu nói này đã thể hiện tình cảm sâu sắc của người dân tộc Choang đối với sơn ca, "hội hát" tổ chức vào mồng 3-3 âm lịch hàng năm là một trong những ngày hội quan trọng nhất trong năm của người dân tộc Choang, tập tục "Hội hát dân tộc Choang" đã kéo dài đến hàng ngàn năm. Khi diễn ra hội hát, hàng chục nghìn thanh niên nam nữ tụ tập trên sườn đồi, bên đồng ruộng, tìm bạn, kết bạn, truyền đạt tình cảm chân thành giữa người với người qua lời ca tiếng hát. Bạn Hải sinh ra và lớn lên tại "quê hương sơn ca" luôn tin rằng, sơn ca đã ngấm vào máu của người dân tộc Choang.
Lúc 7, 8 tuổi mới học hát sơn ca, bạn Phan Long Hải chỉ cảm thấy làn điệu sơn ca êm tai, dễ hát dễ thuộc, sau khi lớn lên mới cảm nhận được sức hấp dẫn về vần điệu hài hòa của sơn ca dân tộc Choang, khiến bạn say mê.
"Lúc bé ông bà nội tôi rất thích hát đối, tôi ngồi nghe bên cạnh, vừa nghe vừa học hát, vừa hát vừa tự sáng tác lời ca, về sau, tôi dần dần tò mò học cách gieo vần như thế nào, tìm từ nào thì đi với vần nào cho thích hợp. Sau khi tôi lên huyện học cấp ba, tôi thường xuyên học hát sơn ca các nghệ nhân, nghiên cứu làn điệu của sơn ca các nghệ nhân đã hát."
Bởi vì lời của bài sơn ca dân tộc Choang phải sáng tác ngay trong lúc hát, đối với bạn Phan Long Hải mà nói, hát đối là một cuộc đọ sức về trí tuệ. Chẳng hạn như chàng trai muốn làm quen với một cô gái mới gặp, chàng thường hát:
Bông sen nở trong đầm,
Bông đỏ bông trắng rất đáng yêu.
Trong lòng mong muốn hái một bông,
Nhưng sợ đầm sâu không hái được.
Nghe chàng trai hát như vậy, nếu cô gái hát đối đồng ý làm bạn thì hát rằng:
Bông sen nở trong đầm,
Anh muốn hái thì hái,
Nếu anh có lòng thành,
Hãy chống đò bắc cầu mà hái.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |