• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lễ cưới truyền thống của dân tộc Tạng ở La Sa

    2010-10-25 16:37:16     CRIonline

    Nghe Online

    Hôm nay, nhà bác Đrô-ca hết sức đông vui náo nhiệt, bởi vì con gái bác sắp làm lễ xuất giá. Cả nhà bác dậy sớm để chuẩn bị các nghi lễ tiễn cô dâu, trước hết tiến hành lễ cúng thần núi và thần nhà theo tập tục truyền thống, cầu mong thần linh phù hộ con gái bác thuận buồm xuôi gió trên đường đời mới. Sau đó chọn 2 đến 3 phụ nữ trung niên nhanh nhẹn tháo vát, có chồng có đủ con gái con trai, xinh đẹp nết na, có đức tính tốt trong gia tộc tết tóc cho cô dâu, anh trai hoặc người lớn tuổi khác gửi lời tết tóc; các phụ nữ tết tóc thì gửi lời tới lược khi tết tóc cho cô dâu.

    Đến lúc sắp tiễn cô dâu ra khỏi nhà, cô dâu hoặc các chị lớn tuổi như chị gái cô dâu nói lời tạm biệt, hát bài hát chúc phúc lên đường; lúc lên ngựa, bất kể là cô dâu hay là chú rể, chờ khi đội tiễn dâu đông đủ, ông bố hoặc người cao tuổi trong gia tộc sẽ nói lời giáo huấn với cô dâu chú rể, nào là phải biết đối nhân xử thế, thiếu thảo với cha mẹ, hòa mục với hàng xóm, vợ chồng thương yêu nhau, tiết kiệm làm ăn v.v, lời giáo huấn như hát như khóc, khiến mọi người không cầm được nước mắt.

    Bác Đrô-ka nói: "Chúng tôi tiến hành các nghi lễ truyền thống như thế này, một là để kế thừa truyền thống, hai là mong cuộc sống con cái hạnh phúc trọn đời sau khi kết hôn."

    Sau khi nhà cô dâu Đơ-ghít hoàn thành các nghi lễ xuất giá của bên nhà gái thì đến lượt bên nhà trai tổ chức các nghi lễ rước dâu.

    Nghi lễ ở nhà chú rể gồm hát các bài hát ca tụng ngựa, yên ngựa tiễn cô dâu; bài hát ca tụng chăn đệm, nhà cửa; bài hát ca tụng trà bơ sữa, bài hát mời rượu; còn bài phát biểu trong đám cưới chính là phần chủ chốt nhất và hấp dẫn nhất trong đám cưới, thường do người có uy tín trong đoàn tiễn dâu thực hiện, đồng thời, sẽ có một người trong đoàn tiễn dâu thắt một chiếc dây lưng mới cho chú rể, thường do anh trai của cô dâu thực hiện, vừa thắt nói lời chúc mừng; sau khi thắt xong dây lưng cho chú rể, bắt đầu trưng từng chiếc váy áo của cô dâu, hát bài hát ca tụng quần áo.

    Sau khi kết thúc các nghi lễ trên, đoàn tiễn dâu bắt đầu chúc phúc cô dâu chú rể, dặn dò bố mẹ và họ hàng thân hữu của chú rể chăm sóc cô dâu, chúc đôi vợ chồng mới cưới gặp vạn sự như ý.

    Bác Đrô-ca nói: "Các nghi lễ của họ nhà trai nói chung là mong cô dâu mới có lòng hiếu thảo, thương yêu người nhà, sinh con đẻ cái đầy nhà, gia đình hòa mục, cuộc sống ngày càng tốt đẹp."

    Vào lúc 2 giờ chiều, lễ thành hôn chính thức mở màn. Lễ cưới của cô dâu Đơ-ghít và chú rể Gơ-sang-ta-oa vừa mang nghi lễ truyền thống lại vừa mang hơi thở hiện đại. Trong lễ cưới, cô dâu mặc bộ trang phục dân tộc Tạng màu đỏ, đeo các đồ trang sức thạch lộc tùng, san hô đỏ...trông thật xinh đẹp, tao nhã, ung dung phú quý, cô dâu chính là nhân vật chính trong lễ cưới, thu hút ánh mắt của mọi người; chú rể mặc một bộ trang phục dân tộc Tạng màu xanh, khuôn mặt rạng rỡ, luôn miệng chào hỏi mọi người.

    Khách dự cưới nhiệt tình dâng chiếc ha-ta trắng cho cô dâu chú rể, mời cô dâu chú rể uống rượu thanh khoa thơm phức, chúc đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc trọn đời. Cô gái dân tộc Tạng Đrô-ma bưng chén rượu đến trước mặt cô dâu chú rể, mời rượu và hát bài chúc phúc cô dâu chú rể.

    "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, là ngày hai anh chị thành hôn, nhân dịp tốt đẹp này, xin chúc cô dâu chú rể như ý cát tường, hạnh phúc tới đầu bạc răng long."

    Tại hiện trường hôn lễ, người năng động nhất và nổi nhất là người chúc cát tường. Đây cũng là truyền thống được kế thừa bao năm nay. Cô gái Đrô-ma tuy chỉ có 25 tuổi, nhưng cô đã học được rất nhiều bài hát chúc mừng đám cưới truyền thống. Cô thao thao bất tuyệt những bài ca tụng trên lễ cưới, nội dung đề cập đến thiên văn, địa lý, trên trời dưới biển cái gì cũng có, lại liên quan mật thiết với lễ cưới, bài chúc tụng ngọt ngào như thấm vào lòng người, đã giành được những tràng pháo tay của hai họ, làm cho bầu không khí đám cưới càng thêm đông vui náo nhiệt.

    Trong lễ cưới, người bận nhất và nhiệt tình nhất là cô gái mời rượu. Các cô đi lại như thoi đưa trong phòng cưới, phụ trách mời rượu các vị khách. Để khách uống rượu thoải mái hơn, uống rượu nhiều hơn, các cô nhảy múa ca hát, động viên khách uống rượu.

    Bài hát hay, rượu thơm nồng, hai họ vui mừng uống rượu thỏa thích.

    Tục lệ kết hôn của dân tộc Tạng kể từ khi hai người tìm hiểu nhau, tổ chức lễ đính hôn, tổ chức lễ cưới, đến những tập tục sau lễ cưới đều có đặc điểm dân tộc và địa vực rõ rệt, đồng thời lại mang đậm dấu ấn thời đại, thể hiện phong cách giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, màu sắc phong phú đa dạng.

    Tại hiện trường hôn lễ, hai bác Qiang-ba và Cuo-mu đứng dậy, gảy đàn 6 dây, cất cao bài hát dân tộc Tạng, góp vui cho hôn lễ.

    Trong lễ cưới, cô dâu Đơ-ghít luôn tràn nhập trong niềm hạnh phúc. Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

    "Hôn lễ chúng tôi thiêng về nghi lễ truyền thống, tôi nghĩ đây là sự tôn trọng đối với truyền thống, dưới sự dạy dỗ của bố mẹ, chúng tôi sẽ hiểu sâu sắc hơn về hôn lễ truyền thống, về sau còn có thể truyền lại cho con cháu, điều này hết sức quan trọng và cần thiết."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>