• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đi thăm xã dân tộc Nga bên bờ sông Argun

    2010-09-27 16:21:55     cri
    Các bạn thân mến, ở bên bờ sông Ar-gun tươi đẹp biên giới phía đông bắc khu tự trị Nội Mông Trung Quốc, có một thị trấn với tên gọi là xã dân tộc Nga Shi-vi đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là xã dân tộc Nga duy nhất của Trung Quốc, có hơn 1700 người dân dân tộc Nga thuộc hậu duệ của Trung Quốc và Nga, cách làng Ao-lô-chê của Nga chỉ có một con sông.

    Bước vào xã dân tộc Nga Shi-vi, mọi người lập tức cảm nhận được bản sắc nồng đậm của phong cách Nga: những ngôi nhà kết cấu gỗ màu sắc sặc sỡ, vườn hoa tươi khoe sắc đua hương, những trẻ em lai tóc mượt mắt xanh, da trắng, những tấm ảnh ghi chép lịch sử Trung Quốc và Nga...

    Cụ I-van năm nay 88 tuổi trông hồng hào quất thước, cụ là hậu duệ Trung Quốc và Nga thế hệ thứ nhất tại đây. Hiện nay cụ đã sống chung với con cháu từ thế hệ thứ 2 đến thế hệ thứ 5, sống cuộc sống tuổi già an nhàn và hạnh phúc. Cụ già thích giao tiếp này tự giới thiệu tên tiếng Nga của cụ là I-van, tên tiếng Trung là Khúc Thành Sơn.

    Vào khoảng trước sau năm 1900, Nga bắt đầu chiêu mộ hàng loạt người lao động Trung Quốc đến Nga xây dựng đường sắt. Phần lớn người lao động đều là những chàng trai chưa vợ, những chàng trai đó lấy vợ Nga, về sau trở về Trung Quốc, định cư ở một số làng mạc ven sông Argun, con cái những chàng trai này chính là hậu duệ Trung-Nga thế hệ một của thành phố Argun. Ngoài ra, vào đầu thế kỷ 20, các nơi Hà Bắc, Sơn Đông Trung Quốc bị thiên tai liên miên, rất nhiều thanh tráng niên đi khai thác vùng Quan Đông đến khu vực Argun, lập gia đình với những cô gái Nga sinh sống ở vùng này, con cái của những gia đình này cũng trở thành hậu duệ Trung-Nga thế hệ một, trong đó có bố mẹ của cụ I-van.

    Hôn nhân lịch sử xuyên quốc gia bên sông Argun này đã được nhiều người truyền tụng, trong những năm tháng lịch sử dài dằng dặc, hậu duệ của rất nhiều Nga-Trung ở lại trên mảnh đất Trung Quốc và sinh sôi nảy nở, mảnh đất nơi đây cũng hình thành nơi tập trung cư trú của hậu duệ Trung-Nga dân tộc Nga, những hậu duệ sống hòa thuận với người dân nơi đây, thực sự hòa nhập vào mảnh đất này.

    Hậu duệ Trung-Nga đến nay đã sinh sống đến thế hệ thứ 4 và thứ 5, nhưng vẫn giữ thói quen sinh sống phong cách Nga: ở Nhà gỗ truyền thống, ăn bánh mì và bơ sữa, có vườn hoa trồng đầy hoa. Hậu duệ Trung-Nga Vích-tô nói:

    "Bây giờ chúng tôi cơ bản ăn món ăn Trung Quốc, món ăn Nga cũng phải có, chẳng hạn như tết Đoan Ngọ chúng tôi gói bánh chưng, đến tết Ba-xque chúng tôi làm trứng màu."

    Do nằm ở biên giới phía bắc Trung Quốc, khí hậu giá rét, giao thông bất tiện, trước kia kinh tế xã dân tộc Nga Shi-vi khá lạc hậu. Kể từ năm 2003 dưới sự thúc đẩy của chính quyền thành phố Argun, với phong cảnh thiên nhiên và bản sắc dân tộc độc đáo, 90% cư dân Shi-vi làm du lịch nhà nghỉ phong cách Nga, từ đó đi lên con đường làm giàu, khiến xã dân tộc Nga nổi tiếng gần xa.

    Chị Trương Kiến Hoa là một phụ nữ đảm đang, mấy năm trước chị hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, đi đầu làm kinh doanh nhà nghỉ phong cách Nga. Nhà chị là nhà gỗ xây dựng theo kiến trúc Nga, hiên nhà và cửa sổ đều có hình điêu khắc bằng gỗ. Cách trang trí nhà vẫn giữ phong cách truyền thống của gia đình Nga. Sàn nhà sạch sẽ, cửa sổ treo rèm thêu hoa, bàn ăn trải khăn thêu, giường trải khăn hoa, tạo cảm giác tao nhã, đầm ấm.

    Chị Trương Kiến Hoa và "ông xã" Hàn Kính Chí đều là hậu duệ Trung-Nga thế hệ 3. Những năm nay, gia đình Nga của hai vợ chồng anh chị làm ăn rất phát đạt.

    Gần đến chập tối, du khách đợt đầu trong ngày của chị đến nhà. Đây là một đoàn du lịch gồm 30 người, những khách này đến từ thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến. Chị Trương Kiến Hoa nói, cả mùa hè nhà chị đều đón đoàn du lịch ở quy mô như vậy, khách thập phương, địa phương nào cũng có, đến từng đợt một.

    Bữa ăn tối của khách do chủ nhà đích thân phục vụ, được nấu bằng thực vật gốc thiên nhiên và hương liệu Nga, từng bát một, từng đĩa một tới tấp bưng lên phục vụ du khách.

    Chủ nhà chuẩn bị món ăn ngon cho du khách, bánh mì Nga mềm ngọt, phết thêm mứt dâu tây xanh tự chế biến, rất ngon. Còn có dưa chuột muối, sa-lát v.v, rất thịnh soạn.

    "Chúng tôi tìm đến thảo nguyên Hô-lun-bê, có cảm nhận sâu sắc, chuyến đi này rất bổ ích, lần đầu tiên được cảm nhận sự nhiệt tình, hiếu khách của dân tộc Nga."

    Du lịch nhà nghỉ của xã dân tộc Nga Shi-vi rất có đặc sắc, ở Shi-vi có hơn mấy chục nhà nghỉ được xây dựng dưới sự trợ cấp của chính quyền. Trước đó, chủ kinh doanh nhà nghỉ đều là công nhân nông trường hoặc đồng cỏ, chỉ đảm bảo vấn đề ấm no. Chị Trương Kiến Hoa nói:

    "Chúng tôi làm được như hiện nay cũng không dễ dàng, đầu tiên bà con không hiểu. Làm du lịch làm gì, ai đến đây du lịch. Lúc ấy mỗi người nói một cách. Nhưng hai tháng qua chúng tôi kiếm khoảng mười nghìn tệ, chúng tôi thấy tràn đầy niềm tin. Tính như thế thì một năm kiếm hàng mấy chục nghìn, có thể còn kiếm được nhiều hơn nữa."

    Giống như chị Trương Kiến Hoa, có rất nhiều hậu duệ Trung-Nga đều kinh doanh nhà nghỉ phong cách Nga. Những hậu duệ Nga này đã quen cuộc sống nơi đây, rất thỏa mãn về cuộc sống nơi đây, họ tin chắc rằng, sống trên mảnh đất này, tương lai sẽ ngày tươi đẹp hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>