• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà triển lãm Ma-xê-đô-ni-a

    2010-09-23 16:55:03     CRIonline

    Nghe Online

    Trong khu vườn rộng thênh thang của Triển lãm Thế giới Thượng Hải, mặc dù trước nhà triển lãm của quốc gia này có đặt biển chỉ dẫn, nhưng thiết kế tường ngoài với màu đen trắng nghệch ngoạc và lá quốc kỳ hình mặt trời tỏa ra 8 ánh vàng rực rỡ, thì tiêu chí bắt mắt này như mách bảo chúng ta đã đến nhà triển lãm Ma-xê-đô-ni-a tại ô C của Triển lãm Thế giới Thượng Hải

    Chủ đề nhà triển lãm Ma-xê-đô-ni-a "Sức vươn dài của thành phố". Nhà triển lãm tuy hẹp và hiện vật trưng bày không nhiều lắm, nhưng cũng để lại cho đông đảo du khách một ấn tượng sâu sắc, điều này hoàn toàn nhờ vào công thiết kế hình tổ ong bên trong nhà triển lãm. Vậy tại sao lại lựa chọn phong cách thiết kế này? Ông Ô-li-vơ Đại sứ Ma-xê-đô-ni-a tại Trung Quốc giải thích rằng:

    "Tổ ong là một kiến trúc kỳ diệu trong thiên nhiên, và cũng đại diện cho một thành phố hoàn mỹ. Chúng tôi mong thông qua thiết kế này thể hiện tác dụng của kiến trúc hiện đại hóa và kiệt tác đương đại khác đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng như nhấn mạnh trong thiên nhiên còn tồn tại khái niệm thiết kế kiến trúc kiểu tổ ong đáng được chúng ta vay mượn. Đồng thời, tổ ong còn tương trưng cho mỗi gia đình người Ma-xê-đô-ni-a, cũng như phương thức sinh hoạt liên quan lẫn nhau giữa các thành viên trong mỗi gia đình. Do đó, Du khách trong khi tham quan nhà triển lãm, cũng có thể tìm hiểu về thuần phong mỹ tục của Ma-xê-đô-ni-a".

    Vô số lỗ ong hình lục giác trải đầy trên mặt tường bên trong nhà triển lãm, trong tổ ong có đủ loại tranh màu thể hiện về phong cảnh non nước, phong tục tập quán Ma-xê-đô-ni-a, cũng như di sản văn hóa sâu dày của quốc gia nhỏ bé ở đông nam châu Âu này. Trong mỗi lỗ ong còn đặt đệm ngồi, nếu du khách nào mỏi chân có thể ngồi nghỉ tại đây.

    Trong thời gia triển lãm 6 tháng, nhà triển lãm đã chuẩn bị cho du khách nhiều nội dung với chủ đề khác nhau như: Phong cảnh thiên nhiên, báu vật văn hóa, du lịch đồng quê, địa phương phát triển và đổi mới v v. Đương nhiên, hoạt động thưởng thức rượu nho Ma-xê-đô-ni-a là được mọi người hoan nghênh nhất.

    Các nơi Ma-xê-đô-ni-a như thung lũng sông Vardar v v, do có ưu thế trời phú như ánh nắng chan hòa, lượng mưa dồi dào và khí hậu ôn hòa, nên rượu nho được trưng cất ra không những thuần khiết, mà màu sắc cũng rất đẹp mắt, mặc dù thị trường Châu Âu cạnh tranh gay gắt, nhưng lượng tiêu thụ vẫn rất khả quan. Bà Kristina Taseva người phát ngôn báo chí nhà triển lãm này nói:

    "Lẽ ra, hoạt động thưởng thức rượu nho theo thời gian dự định đã kết thúc, nhưng do du khách tỏ ra rất có thiện cảm đối với rượu nho Ma-xê-đô-ni-a, nên chúng tôi đã quyết định trên cơ sở 4 tháng ban đầu kéo dài đến 6 tháng để thỏa mãn yêu cầu của du khách".

    Rượu ngon, cảnh đẹp và phong tục tập quán của đất nước xa lạ này là sức hút mạnh mẽ đối với mọi người, ngay cả khách lạ từ xa đến cũng không ngoại lệ. Bà Kristina nói:

    "Du khách đến đây đều hỏi Ma-xê-đô-ni-a nằm ở vị trí nào? Sau khi được trả lời, họ đều háo hức đến xem phim tuyên truyền trên màn hình rộng, phim đã trình bày về phong cảnh tươi đẹp, di chỉ khảo cổ, cũng như bộ mặt các thành phố Ma-xê-đô-ni-a ngày nay. Có đông đảo du khách còn mong nắm được càng nhiều tin tức về Ma-xê-đô-ni-a. Khi được tận mắt chứng kiến đông đảo du khách tỏ ra rất có hứng thú đối với Ma-xê-đô-ni-a, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi".

    Màn ảnh rộng mà bà Kristina Taseva đã nói này nằm ở mặt tường phía tây nhà triển lãm, cách cửa ra không xa. Trên màn hình lần lượt trình bày nhiều thắng cảnh tươi đẹp của Ma-xê-đô-ni-a như: Hồ Oh-rid, hồ Do-yran, Stru-ga, tu viện Sve-ti Naum v v, phảng phất như từng tấm danh thiếp tinh tế với lời mời thịnh tình đến từ đất nước xa xôi này.

    "Chúng tôi mong có càng nhiều người đến tham quan nhà triển lãm Ma-xê-đô-ni-a mọi người trong khi ngắm phong cảnh ngoạn mục của Ma-xê-đô-ni-a tại đây, cũng sẽ nhen nhóm lên khát vọng đến thăm đất nước Ma-xê-đô-ni-a. Ma-xê-đô-ni-a là một quốc gia khiến mọi người lưu luyến, và cũng khiến những ai đã đến đây đều phải thốt lên: Tôi sẽ lại đến đây một lần nữa".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>