gaSau khi đi qua cửa số 7 của khu vườn Phố Đông Triển lãm Thế giới Thượng Hải rồi đi về phía bên trái không xa thì sẽ nhìn thấy nhà triển lãm Cu-ba. Nhìn từ một hướng thì nó là màu đỏ như tình cảm nóng bỏng của người Cu-ba, nhưng nhìn từ hướng khác thì nó lại là màu lam như sóng biển Ca-ri-bê. Đỏ và Lam là hai màu chính trên quốc kỳ Cu-ba, cũng là đặc điểm đại diện cho quốc đảo Ca-ri-bê này. Tuy bề ngoài nhà triển lãm Cu-ba có phần đơn giản và không có nội dung khoa học công nghệ cao, nhưng với hai màu đỏ và lam nồng nhiệt, phong cảnh biển Ca-ri-bê độc đáo, cũng như thuốc lá Xì-gà, Cà-phê và tình hữu nghị với người Trung Quốc nồng nàn như rượu Ron vẫn làm say đắm đông đảo người tham quan.
Bước vào nhà triển lãm, thì một luồng không khí mạnh của biển Ca-ri-bê lập tức ùa tới.
![]( /mmsource/images/2010/08/05/gubaguan1.jpg)
Dù là âm nhạc Cu-ba, trang trí nội thất đậm đà phong cách Cu-ba, hay nụ cười rạng rỡ của nhân viên công tác Cu-ba, cũng như bức ảnh khổ rộng về đại lộ đê chắn biển Thủ đô La Ha-ba-na chiếm cả bề mặt tường, đều sẽ tạo ra cho ta một cảm giác như đang đứng giữa khu phố cũ thành phố La Ha-ba-na. Bà Miriam Martinez giám đốc nhà triển lãm Cu-ba nói, nhà triển lãm Cu-ba giống như hình ảnh một thành phố thu nhỏ, nó không chỉ đại diện cho La Ha-ba-na, mà còn đại diện cho tất cả các thành phố ở Cu-ba, nên có thể g̣ọi nó là "Thành phố Cu-ba".
" Ý tưởng của chúng tôi là dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của người Cu-ba, lấy kiến trúc truyền thống tính đến thế kỳ 19 để sáng tạo một "Thành phố Cu-ba" đại diện cho sự phát triển đô thị của Cu-ba ". Cũng như thành phố trong hiện thực, trong nhà triển lãm Cu-ba còn có một quán Ba bán rượu Ron đặc sản của Cu-ba, một cửa hàng thuốc lá Xì-gà Cu-ba chính hiệu và âm nhạc Cu-ba chính tông. Chủ đề của chúng tôi là "Thành phố thuộc về mỗi người". Tại đây, dù giới tính, tuổi đời, quốc tịch và màu da khác nhau, đều có thể chung hưởng bầu không khí độc đáo của thành phố Cu-ba.
![]( /mmsource/images/2010/08/05/gubaguan2.jpg)
Tại đây, có các vật trưng bày như: Ban công gỗ của Xan-ti-a-gô; Đường mòn lát đá của Tri-ni-dát; Cửa sổ rèm xếp của Xan-ta Cla-ra v.v. Tuy phong cách khác nhau, nhưng lại hòa nhập với nhau một cách hài hòa.
1 2