• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà triển lãm Nhật tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải

    2010-07-22 17:50:54     cri

    Nghe Online

    Nhà triển lãm Nhật nằm ở khu A Triển lãm Thế giới Thượng Hải rộng 6000 mét vuông, bề ngoài trông thật kỳ lạ và độc đáo. Đứng nhìn từ xa, nó chẳng khác nào một con tằm màu tím nằm bên bờ sông Hoàng Phố, khái niệm thể hiện của nhà triển lãm Nhật là mong bắc lên một nhịp cầu kết nối tâm linh.

    Mới bước vào nhà triển lãm là ta sẽ nhìn thấy bức tranh "Nụ cười nối tiếp nhau" tiêu trí của nhà triển lãm Nhật, người thiết kế đã khéo léo vận dụng đường cong uốn lượn nhằm tạo nên nụ cười nối liền nhau, khiến người lớn và trẻ em nhìn thấy đều cảm thấy rất ấm cúng. Thiết kế này không những thể hiện đầy đủ tín hiệu trọng tâm của nhà triển lãm nhằm truyền đạt sự kết nối, mà điều quan trọng hơn là muốn diễn đạt được tôn chỉ "Kết nối tâm linh".

    Gián đốc Báo chí nhà triển lãm Nhật Miki Kamikusa giới thiệu rằng:

    "Việc thể hiện được chia làm ba giai đoạn quá khứ, hiện tại và tương lai", mấy phần này có thể nối liền với nhau, con người và kỹ thuật có thể kết nối với nhau, Nhật Bản và Trung Quốc cũng có thể kết nối với nhau. Trong thực tế, những thứ kết nối với nhau có thể là hữu hình hoặc vô hình, hữu hình thí dụ như kỹ thuật và con người chẳng hạn. Còn vô hình là chỉ người tham quan sau khi xem qua nhà triển lãm Nhật, sẽ cảm thấy nó có ý nghĩa khác biệt so với các nhà triển lãm khác, nhưng vẫn có thể kết nối lại với nhau."

    Thông qua nhà triển lãm Nhật, chúng ta sẽ nhận thấy "Kết nối" bao hàm nhiều ý, tức vừa có sự kết nối giữa Nhật Bản và Trung Quốc, cũng có sự kết nối giữa Nhật và Thế giới, nền văn hóa Nhật Bản và Trung Quốc trong lịch sử có sự học tập và vay mượn lẫn nhau, cũng như dự báo về sự giao lưu và hợp tác toàn diện giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường v v.

    Tại khu triển lãm "Quá khứ" trong nhà triển lãm, chúng ta sẽ thấy lời giới thiệu về đoàn sứ giả Nhật sang thăm triều nhà Đường và hòa thượng Giám Chân của Nhật. Trong hai thế kỷ rưỡi từ đầu thế kỷ 7 đến cuối thế kỷ 9 công nguyên, nhằm học tập văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản đã trước sau mười mấy lần cử đoàn sứ giả sang triều nhà Đường, số lần nhiều, quy mô lớn, thời gian dài và nội dung phong phú có thể nói là một việc lớn chưa từng có trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung-Nhật. Đoàn sứ giả đã có đóng góp to lớn cho việc thúc đẩy xã hội Nhật Bản phát triển, cũng như xúc tiến sự giao lưu hữu nghị hai nước Trung- Nhật, đây là cao trào giao lưu văn hóa Trung -Nhật lần thứ nhất. Trong thời kỳ này, nhà sư Giám Chân Trung Quốc đã trải qua muôn vàn khó khăn vượt biển sang Nhật, đồng thời đem theo kinh Phật, y dược và kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc sang Nhật, đã có đóng góp to lớn cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung- Nhật.

    Xuyên qua đường hầm thời gian và không gian, bước vào khu triển lãm hiện đại, vật lọt vào ánh mắt trước tiên là hoa Anh Đào-tượng trưng của Nhật Bản. Bên trong giới thiệu về quan niệm bảo vệ môi trường và kỹ thuật mà loài người cùng quan tâm như: Thiết bị bảo vệ nguồn tài nguyên nước; Đệm nền nhà phát điện, cũng như ô tô động lực hỗn hợp đã đi vào cuộc sống của loài người v v.

    Tại khu triển lãm "Tương lai", người xem sẽ có dịp tiếp cận thể nghiệm khoa học kỹ thuật cao của Nhật, bên trong trưng bày "Máy chụp ảnh vạn năng", một loại máy ảnh có chức năng siêu nét và viễn vọng. Nhưng điều hấp dẫn nhất là Rôbot biểu diễn kéo đàn Violin..

    "Bản nhạc Hoa Nhài sẽ lại lần nữa khiến hai nước Trung- Nhật xích lại gần nhau hơn". Nhưng điều cảm động nhất là truyện kể về loài Hạc mào Ibis liên quan đến hai nước Trung- Nhật. Truyện kể về Hạc mào Ibis đã quán xuyến cả quá trình tham quan, thông qua việc cùng cứu vãn và bảo hộ loài Hạc này, khiến quan hệ  hai nước Trung- Nhật càng thêm gắn bó.

    Ông Noriyoshi Ehara Giám đốc nhà triển lãm Nhật giới thiệu rằng, Hạc mào Ibis là một loài Hạc có yêu cầu khắt khe đối với môi trường sống, môi trường bị ô nhiễm xuýt khiến loài Hạc này bị tuyệt chủng. Ông nói:

    "Trên một ý nghĩa nào đó, Hạc mào Ibis cũng có thể ví như loài người, phải có môi trường tốt đẹp thì mới có thể sinh tồn. Lúc đó, tuy Hạc mào Ibis đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng, nhưng thông qua sự cố gắng của hai nước Nhật- Trung, Hạc mào Ibis lại trở về với chúng ta. Thiết nghĩ, đứng trước một số vấn đề nan giải mang tính toàn cầu sau này, nếu Nhật -Trung có thể tay trong tay, thì nhất định sẽ làm được càng tốt hơn và tìm ra một số biện pháp giải quyết tốt các vấn đề".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>