• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đám cưới tập thể của 56 cặp uyên ương thuộc 56 dân tộc bên bờ Thiên Trì Tân Cương

    2010-06-14 16:33:05     cri

    Trong lời chúc mọi người, cặp uyên ương dân tộc Si-ba Đồng Thế Bình và Đồng Vân Vân tay cầm chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, cùng 55 cặp cô dâu chú rể khác thả chim bồ câu lên bầu trời trong tiếng hát hạnh phúc. 56 con chim bồ câu bay lên bầu trời, mang theo lời chúc chân thành nhất và tốt đẹp nhất về tình yêu và tổ quốc.

    Sau đó, 56 cặp vợ chồng chọn ra một ngọn cây tùng trong cánh rừng xum xuê để đặt tổ chim. Chú rể dân tộc Bu-răng đến từ thành phố Lâm Thương tỉnh Vân Nam Lý Hưng Vinh và cô dâu Hoàng Thành Đan đã chọn một cây tùng cao to, dắt nhau treo một tấm huy chương đồng có khắc tên hai người lên cây, và đặt một tổ chim tình thương ở đây. Cô dâu Hoàng Thành Đan nói:

    "Chúng tôi là người dân tộc Bu-răng đến từ thành phố Lâm Thương tỉnh Vân Nam, chúng tôi rất vui được tham gia đám cưới tập thể 56 anh em này, chúng tôi cảm thấy chuyến đi này rất lãng mạn."

    Mang theo sự mong đợi vô hạn đối với sa mạc và cây hồ dương, những cặp uyên ương này lại đi tàu vượt Thiên Sơn, đến với làng người Rô-bu trong sa mạc miền nam Tân Cương. Dưới cây phu thê, cây tình yêu nghìn năm trong làng người Rô-bu, 56 cặp vợ chồng mới cưới tay trong tay khóa lại hạnh phúc trọn đời của mình với người yêu bằng chiếc khóa đồng tâm, trong khi đó, câu chuyện về cây hồ dương trong sa mạc ngàn năm không chết, chết ngàn năm không đổ, đổ ngàn năm không mục nát đã trở thành niềm khát khao vĩnh hằng đối với tình yêu bất tử của những đôi vợ chồng trẻ này.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>