• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những bức ảnh chứng kiến tình hữu nghị giữa các nhà lãnh đạo tiền bối, hy vọng thanh niên kế thừa tôn vinh tình hữu nghị Trung-Việt

    2010-05-27 20:22:02     CRIonline

    Nghe Online

    Ngày 19 tháng 5 năm nay là kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai nước Trung-Việt đã tổ chức "Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Khổng Miếu-Quốc Tử Giám ở Bắc Kinh. Gần 200 bức ảnh ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, tái hiện tình hữu nghị giữa các vị lãnh đạo tiền bối Trung-Việt. Được biết, đa số ảnh là do Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh Việt Nam cung cấp, đây là lần đầu tiên triển lãm ở Trung Quốc. Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan đến Bắc Kinh tham dự Hội nghị cấp cao Phụ nữ Toàn cầu năm 2010, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Triệu Thiếu Hoa, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và Phó Giám đốc Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh Việt Nam Vũ Thị Nhị đã tham dự lễ khai mạc triển lãm.

    Năm 2010 là Năm hữu nghị đã được nhà lãnh đạo hai nước Trung-Việt cùng xác định, cũng là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt. Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh 7 ngày lần này là do Bộ Văn hóa Trung Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức, là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung-Việt. Ngày khai mạc triển lãm, không ít khán giả đã đến tham quan triển lãm, bao gồm đại diện của đại sứ quán các nước tại Trung Quốc, những người có "tình hữu nghị đặc biệt" với Việt Nam và đông đảo sinh viên trẻ.

    Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nói, Trung Quốc là quốc gia Bác Hồ tiến hành hoạt động cách mạng trong thời gian lâu nhất, cũng là nơi Bác Hồ đưa ra quyết sách quan trọng liên quan tới vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Về ý nghĩa tổ chức triển lãm này, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói, tổ chức triển lãm ảnh này sẽ khiến lớp trẻ hai nước có sự hiểu biết sâu hơn về quá trình hình thành và phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Trung-Việt, có lợi cho kế thừa tình hữu nghị giữa hai nước. Đại sứ nói:

    "Thông qua gần 200 tài liệu, hình ảnh, ấn phẩm, bài báo và hiện vật Triển lãm lần này, hy vọng sẽ mang lại cho người xem ấn tượng sâu đậm hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Trung, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ hai nước noi theo tấm gương của Người, tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ quý báu đó."

    Đúng như sự mong muốn của Đại sứ, những sinh viên đến tham quan Triển lãm ảnh có suy nghĩ như nhau. Em Ngô Vũ Khiết, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế Mậu dịch Đối ngoại cho phóng viên biết, triển lãm này giúp em tăng thêm sự hiểu biết đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, em cũng mong góp phần mình cho việc kế thừa tình hữu nghị Trung-Việt. Em Khiết nói:

    "Hôm nay, em rất hân hạnh được tham gia hoạt động này. Thông qua hoạt động này, em càng thêm hiểu biết sự nghiệp và cuộc đời của Bác Hồ, em càng hiểu biết sâu sắc hơn về tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Em sẽ cố gắng hết sức mình đóng góp một phần nhỏ cho tình hữu nghị giữa hai nước."

    Em Lâm Tư Dư là sinh viên năm thứ 2 khoa tiếng Việt trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, em nói, cuốn "Nhật ký trong tù" được trưng bày trong triển lãm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em. Em Dư nói:

    "Em vừa đi một vòng xem triển lãm này, triển lãm này đã trưng bày hình ảnh kể lại những đóng góp của Bác Hồ đối với Việt Nam trong suốt cuộc đời của Bác, Bác Hồ vừa góp phần xây dựng tình hữu nghị quốc tế, vừa đóng góp to lớn cho công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam. 'Nhật ký trong tù' của Bác để lại ấn tượng sâu sắc cho em, cổ vũ em. Về tình hữu nghị giữa thanh niên Trung-Việt, là một sinh viên học tiếng Việt, em có cảm nhận sâu sắc, thanh niên Việt Nam rất nhiệt tình, thường giúp đỡ bọn em trong quá trình bọn em học tiếng Việt."

    Tại hiện trường Triển lãm, hình ảnh những khán giả cao tuổi chăm chú tỷ mỷ xem từng bức ảnh khiến mọi người rất cảm động. Những khán giả cao tuổi này đều có tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, chẳng hạn, thầy Văn Trang, nguyên cán bộ của đoàn cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam, nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Lý Gia Trung v.v. Ông Lý Gia Trung nói, Bác Hồ vừa là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, vừa là người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc, là vị lãnh đạo được nhân dân hai nước đều rất yêu mến. Ông Lý Gia Trung nói rất tình cảm:

    "Nói đến công lao của Bác Hồ, thì nói bao nhiêu cũng không thể nói hết được. Tình cảm của Bác Hồ đối với Trung Quốc cũng như vậy. Nói đến Bác Hồ là một người như thế nào, theo tôi, trong cuộc đời cách mạng 60 năm của Bác Hồ là tận tụy, vì nước, vì dân, vì dân tộc. Sau khi Bác Hồ qua đời, không để lại bất cứ một cái gì về riêng tư cá nhân cả. Vì vậy, Bác Hồ mới có được uy tín cao cả trong lòng nhân dân Việt Nam. Nhân dân Trung Quốc cũng rất yêu mến Bác Hồ."

    Hiện nay, có rất nhiều lưu học sinh Việt Nam học tập ở Trung Quốc, họ là những cây cầu giao lưu trao đổi giữa hai nước Trung-Việt. Lưu học sinh Việt Nam Dương Hồng Kiên là sinh viên năm thứ 3, đang học chuyên ngành Trung Y ở trường Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh. Em Kiên mong hai nước Trung-Việt tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như triển lãm này, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước tiếp tục phát triển về phía trước. Em Kiên nói:

    "Lần này em đến tham quan, em cảm thấy rất xúc động. Sau khi nghe đại diện Bộ Văn hóa Trung Quốc phát biểu và vào đây tham quan ảnh Bác Hồ, em xúc động đến nổi da gà, đây là một sự biểu hiện rất cảm động. Có thể hồi tưởng lại quá trình ngày xưa Bác gian nan như thế nào, lãnh đạo cuộc kháng chiến như thế nào. Em nghĩ nên tăng cường buổi giao lưu, triển lãm như vậy, sẽ làm cho quan hệ hai nước Trung Quốc –Việt Nam đã hữu hảo rồi càng hữu hảo."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>