• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình đoàn kết dân tộc của cộng đồng dân cư Đan Anh Diên Biên Trung Quốc

    2010-05-17 17:10:46     cri

    Nghe Online

    Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên tỉnh Cát Lâm miền đông bắc Trung Quốc có hơn 800 nghìn đồng bào dân tộc Triều Tiên đang chung sống hòa thuận với các dân tộc Hán, dân tộc Mãn, dân tộc Mông Cổ v.v ở địa phương. Các dân tộc thương yêu nhau, đùm bọc nhau như anh em ruột thịt.

    6 giờ sáng, bà Vương Thục Thanh, Chủ nhiệm cộng đồng dân cư Đan Anh nằm ở đường Bắc Sơn thành phố Diên Cát, Thủ phủ châu Diên Biên đã bắt tay vào công việc trong ngày. Bà đang nghe điện thoại và trao đổi qua điện thoại bằng tiếng Triều Tiên thành thạo. Người gọi điện thoại là một cụ già dân tộc Triều Tiên hơn 70 tuổi sống trong cộng đồng dân cư, cụ gọi điện vì hệ thống nước nhà cụ bị rò rỉ và cần sự giúp đỡ.

    Do thạo tiếng Triều Tiên, bà Vương Thục Thanh thường được mọi người coi là người dân tộc Triều Tiên, thực ra, bà là một người dân tộc Hán thực thụ. Tuy sinh sống ở Diên Biên, nhưng bà không biết nói tiếng Triều Tiên trước khi bà làm chủ nhiệm cộng đồng dân cư. Năm 2003, bà Vương Thục Thanh rời cương vị cũ là bác sỹ chăm sóc sức khoẻ, về làm chủ nhiệm cộng đồng dân cư Đan Anh.

    Trong cộng đồng dân cư có hơn 3000 hộ dân, hơn 60% cư dân là người dân tộc Triều Tiên, trong đó rất nhiều cụ già không biết nói tiếng Hán. Ngôn ngữ bất đồng trở thành khó khăn lớn nhất trong công việc của bà Vương Thục Thanh sau khi bà đến nhậm chức tại cộng đồng dân cư.

    "Năm 2003, tôi đến cộng đồng dân cư. Đây là khu thành cổ, phần lớn cư dân là người dân tộc Triều Tiên cao tuổi. Các cụ dân tộc Triều Tiên không thạo tiếng Hán. Đa số người đến đây làm việc đều nói tiếng Triều Tiên, tôi không biết tiếng, thành thử không giao tiếp được, bất tiện lắm."

    Sau khi nhậm chức Chủ nhiệm cộng đồng dân cư không lâu, bà Vương Thục Thanh đã gặp một khó khăn. Một cụ dân tộc Triều Tiên hơn 80 tuổi trong cộng đồng dân cư có một số tranh chấp với hàng xóm, cụ tìm đến bà Vương Thục Thanh và mong bà giúp cụ giải quyết tranh chấp. Nhưng sự bất đồng ngôn ngữ khiến bà Vương Thục Thanh không thể trao đổi với cụ. Trước ánh mắt mong đợi của cụ, bà Vương Thục Thanh vừa đau lòng vừa sốt ruột đến không cầm được nước mắt.

    "Cụ muốn bảo vệ quyền lợi của mình bằng con đường pháp lý, nhưng tôi không hiểu ý cụ. Cụ đã hơn 80 tuổi, tôi nhận thấy cụ rất trông đợi vào mình, mong mình giúp đỡ. Nhưng tôi không hiểu cụ nói gì, sau đó phải tìm một người phiên dịch cho cụ. Lúc ấy tôi nghĩ nếu tôi biết tiếng thì công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều."

    Việc này làm bà Thanh thực sự xúc động, bà ý thức rằng, nếu bà biết tiếng Triều Tiên, sẽ dễ triển khai công việc hơn. Bắt đầu từ đấy, bà và con gái bà bắt đầu học tiếng Triều Tiên. Hàng ngày, bà thu nghe chương trình phát thanh và truyền hình tiếng Triều Tiên, trong quá trình làm việc, bà cũng cố gắng sử dụng tiếng Triều Tiên. Sau nhiều năm cố gắng, bà Vương Thụ Thanh cơ bản có thể giao tiếp với cư dân địa phương bằng tiếng Triều Tiên.

    Dưới sự khuyến khích của bà Vương Thục Thanh, cán bộ dân tộc Hán khác trong cộng đồng dân cư Đan Anh cũng bắt đầu học tiếng Triều Tiên, không những vậy, bà còn phát động phong trào hai dân tộc học ngôn ngữ của nhau trong cộng đồng dân cư. Hiện tại, rất nhiều cư dân ở đây đều có thể sử dụng thành thạo cả hai thứ tiếng. Cán bộ dân tộc Triều Tiên của cộng đồng dân cư Chu Thừa Khuê nói:

    "Phong trào này có lợi cho đoàn kết dân tộc, cộng đồng dân cư chúng tôi là đơn vị tiên tiến về đoàn kết dân tộc. Dân tộc Triều Tiên học tiếng Hán, dân tộc Hán học tiếng Triều Tiên. Thứ 5 hàng tuần đều tổ chức lớp học tiếng. Khắc phục được trở ngại về ngôn ngữ, cư dân hiểu nhau hơn."

    Sau khi khắc phục khó khăn về ngôn ngữ, bà Vương Thục Thanh lại gặp một vấn đề nan giải mới. Cộng đồng dân cư Đan Anh có hơn 680 cụ già, trong đó 70% đều là cụ già sống cô đơn, con cái không ở bên cạnh. Con cái các cụ phần lớn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Nhật và đi làm ở miền nam Trung Quốc. Để chăm sóc các cụ, bà Vương Thục Thanh phát động phong trào tìm "con trai đại diện" cho các cụ trong cộng đồng dân cư.

    Trong cộng đồng dân cư, có một cụ tên là Kim Trinh Thục, năm nay đã 74 tuổi. Cụ có 4 con, đều đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc và Nhật Bản, trong nhà không có ai. Cụ Kim Trinh Thục không những ốm yếu, mà thường xuyên cảm thấy cô đơn.

    Trước tình cảnh này, bà Vương Thục Thanh tìm cho cụ một "con trai" dân tộc Hán là Lưu Chiếm Phong. Chàng trai tình nguyện chăm sóc các cụ sống cô đơn này hàng ngày đều đến thăm "người mẹ" dân tộc Triều Tiên, trò chuyện với cụ. Ngược lại, cụ Kim Trinh Thục cũng rất thương "con trai" dân tộc Hán này. Thấy con trai làm việc vất vả, hàng ngày cụ đều làm những món ăn ngon cho con, đun nước nóng cho con ngâm chân. Cụ rất cảm động, cụ cảm thấy con trai dân tộc Hán này còn hiếu thảo hơn cả con cái ruột của mình.

    Bà Vương Thục Thanh nói, "con trai đại diện" như vậy còn rất nhiều trong cộng đồng dân cư Đan Anh. Trong đại gia đình này, mọi người đã không phân biệt dân tộc.

    "Cụ bà đã coi con trai dân tộc Hán là con trai ruột của mình, con trai cũng coi cụ là mẹ thân sinh của mình. Cụ làm rượu giàu chất dinh dưỡng độc đáo của dân tộc Triều Tiên cho con trai uống, còn luộc hai quả trứng để sẵn trên đầu giường cho con ăn. Thông qua những công việc vụn vặt, có thể cảm nhận được sức mạnh của đoàn kết dân tộc. Tuy trên danh nghĩa có sự phân biệt về dân tộc, nhưng trên tình cảm mà nói đã không còn phân biệt về dân tộc, đều là thành viên trong đại gia đình."

    Để tiện cho cư dân dân tộc Triều Tiên và dân tộc Hán giao lưu văn hóa, bà Vương Thục Thanh còn tổ chức cư dân dân tộc Hán học tiếng Triều Tiên, và học hát và học múa dân tộc Triều Tiên, nhằm tăng cường giao lưu giữa hai dân tộc. Ngoài ra, bà Vương Thục Thanh còn tổ chức hoạt động văn hóa ẩm thực dân gian, để cư dân dân tộc Triều Tiên dạy cư dân dân tộc Hán cách làm bánh nếp phong vị Triều Tiên, cư dân dân tộc Hán thì dạy dân tộc Triều Tiên cách làm sủi cảo của dân tộc Hán, cư dân trong cộng đồng chung sống hòa thuận, thương yêu như anh em trong một nhà.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>