• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hỏa thiêu Viên Minh Viên II

    2010-04-12 17:37:32     cri

    Kẻ xông vào Viên Minh Viên trước tiên là quân xâm lược Pháp, chúng đến đâu cướp phá đến đó, mỗi binh sĩ Pháp đều vác một bao to chứa đầu báu vật, chúng tay không đi vào rồi vác nặng đi ra, trong doanh trại chúng đồ vật quý hiếm chất cao như núi.

    Quân xâm lược Anh tuy chậm chân hơn quân Pháp, nhưng vàng bạc châu báu cũng nhét đầy bao tải. Nhưng điều độc ác hơn là những đồ sứ quý hiếm không thể mang đi được thì chúng đều đập vỡ tan tành.

    Sau khi quân Anh cướp sạch Viên Minh Viên, nhằm phi tang và che đậy tỗi lỗi, toàn quyền Anh được sự nâng đỡ của thủ tướng Palmerston đã ra lệnh thiêu hủy Viên Minh Viên, ngọn lửa cháy suốt trong ba ngày ba đêm, khiến viên ngọc nổi tiếng thế giới này hoàn toàn trở thành đống tro tàn.

    Ngày 13 tháng 10 năm đó, quân xâm lược Anh Pháp chiếm được An Định Môn, kiểm soát được toàn thành Bắc Kinh. sau đó trong hai ngày 18 và 19 tháng 10, chúng lại xông vào cướp phá mấy nơi cất giữ văn vật quý hiếm ở Vạn Thọ Sơn, Ngọc Tuyền Sơn, Hương Sơn v v, tiến hành cướp bóc đốt phá lần thứ hai.

    Vua Hàm Phong đúc đó đang náu mình tại Nhiệt Hà đã ban chiếu cho Dịch Khâm thi hành thánh chỉ "Phải nhịn nhục để bảo toàn đại cục", hoàn toàn chấp nhận mọi điều kiện của hai nước Anh Pháp nêu ra, nên trong hai ngày 24 và 25 tháng 10 đã lần lượt trao đổi với Elgin và Gelo về "Hiệp ước Thiên Tân" tại đại sảnh bộ Lễ, cũng như ký "Hiệp ước Bắc Kinh" với hai nước Anh Pháp. Ngày 14 tháng 11 lại ký "Hiệp ước Bắc Kinh" giữa hai nước Trung Nga. Những hiệp ước bất bình đẳng và nhục nhã này, đã khiến Trung Quốc càng dấn sâu vào nhà nước nửa thuộc địa, khiến tai nạn của nhân dân Trung Quốc càng thêm trầm trọng.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>