• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cửu Trại Câu Tứ Xuyên, cảm nhận cảnh sắc say đắm lòng người

    2010-02-04 16:19:31     cri

     

     

    Nước Hải Tử trong suốt, đá cuội, cỏ nước và cành cây ở đáy hồ đều thấy rõ mồn một, mà màu sắc của nước cũng rất khác nhau, nơi thì màu lam như đá ngọc, nơi thì màu lục như phỉ thúy, trong đó còn pha lẫn nhưng gam màu vàng óng. Thí dụ như Trường Hải-một hồ nước lớn nhất trong Cửa Trại Câu, khi nhìn gần thì nước màu bích lục, trong thấu đáy, nhưng khi đứng nhìn từ xa thì nước hồ ngả màu lam, rừng cây ven bờ ngả bóng trên mặt nước đẹp như tranh.

    Nước Cửu Trại Câu trong Hải Tử vốn rất bằng lặng, nhưng khi nước từ trên bờ vực đổ xuống thì tạo thành thác nước, nước bắn tung toé, tiếng vang ầm ầm. Trong đó, thác Dua rơ lang là rộng nhất, nước từ bờ vực rộng hàng trăm mét trút thẳng xuống, màn nước uyển chuyển như một bức thủy liêm, dưới ánh nắng mặt trời tạo thành một dải cầu vồng, trông thật kỳ diệu.

    Năm 1992, Cửu Trại Câu đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc đưa vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới.

    Tháng 5 năm 2008, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra trận động đất lớn, một số đường xá xung quanh Cửu Trại Câu bị phá hoại nghiêm trọng, khiến lượng du khách bị giảm với mức lớn. Nhưng trải qua hơn một năm khôi phục, đến nay đi lại không còn là vấn đề khó khăn đối với du khách nữa. Ông Lâm Gia Thủy phó ban kinh doanh phòng du lịch Cửu Trại Câu giới thiệu rằng:

    "Sau trận động đất, nguồn tài nguyên du lịch của khu phong cảnh vẫn giữ được hoàn hảo, nhưng lượng du khách vẫn giảm mạnh, nên chúng tôi đã nhân thời cơ này nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu cảnh. Trong đó bao gồm nắn lại tua du lịch, sửa sang lại toàn bộ tua sinh thái dài hơn 60 km. Đồng thời, trong khu cảnh còn đặt điểm dừng chân và trung tâm dịch vụ với quy mô lớn, tiến hành ưu hóa thiết kế trên cơ sở hiện có, nhằm hoàn thiện khu chức năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách".

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>