• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giọng ca vàng của ba chị em dân tộc Mèo chinh phục thế giới

    2010-01-18 18:55:33     CRIonline

    Nghe Online

    Dân tộc Mèo của Trung Quốc luôn nổi tiếng bởi đồ trang sức bạc tinh xảo và những làn điệu dân ca tuyệt vời. Có ba chị em dân tộc Mèo của bản làng châu tự trị dân tộc Mèo, Động tỉnh Quý Châu, nơi tập trung cư trú của dân tộc Mèo không những mang dân ca dân tộc Mèo đi ra khỏi vùng núi, đến với khán thính giả Bắc Kinh, mà còn đến với khán thính giả ở đại sảnh vàng Viên xa xôi, để cả thế giới được thưởng thức làn điệu dân ca dân tộc Mèo.

    Chị cả tên là A-sang, chị hai là A-y, em gái út A-đô lần lượt công tác ở đoàn ca múa châu tự trị dân tộc khác nhau của tỉnh Quý Châu, ba chị em đều là diễn viên chuyên nghiệp cấp nhà nước, đều đã lập nên thành tích đáng tự hào trong sự nghiệp ca hát của mình.

    Bố mẹ ba chị em là ca sĩ nổi tiếng của huyện Hoàng Bình, tỉnh Quý Châu, trong làng tổ chức hoạt động, hoặc nhà nào tổ chức đám cưới thì đều mời bố mẹ của 3 chị em đi hát. Chính vì sống trong môi trường nghệ thuật như vậy mà ba chị em biết hát rất nhiều dân ca dân tộc Mèo. Chị hai A-y nói:

    "Dân tộc thiểu số chúng tôi, từ khi biết nói đã biết hát, biết đi đã biết múa, chúng tôi ngủ trong tiếng hát, tỉnh dậy trong tiếng hát ngọt ngào."

    Thập niên 70 thế kỷ trước, A-sang mới tròn 16 tuổi được tuyển vào phòng văn hóa của huyện, thay mặt huyện tham gia biểu diễn văn nghệ của châu Điền Đông Nam, tỉnh Quý Châu. Năm 1975, cô thi vào Học viện Dân tộc Trung ương, trường đại học cao nhất của dân tộc thiểu số Trung Quốc. Bản làng dân tộc Mèo xa xôi hẻo lánh có người thi đỗ đại học, đó là điều rất đáng tự hào. Khi A-sang nói với bố mẹ mình đã đỗ đại học ở Bắc Kinh, nhưng bố mẹ không tin, cho rằng A-sang nói đùa, bởi vì ở bản làng của họ, đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, chưa bao giờ có được một sinh viên trường đại học, đừng nói đến việc đi Thủ đô Bắc Kinh học đại học, thật khó mà tin nổi. Một tuần sao, giấy báo trúng tuyển đại học của Học viện Dân tộc Trung ương đã gửi đến, bố mẹ cô mới tin là cô đã đỗ đại học. Chị cả A-sang nói:

    "Cả nhà vui không thể tả xiết, vô cùng xúc động. Tối hôm ấy, cả nhà thức trắng không ngủ. Nhất là bố mẹ tôi vui đến mức phải uống rượu chúc mừng. Bà con cả làng đều tụ tập tại nhà tôi để chia vui, mọi người nhảy múa ca hát gần như thâu đêm. Bởi vì đây là niềm vui của cả làng, mọi người đều rất vui."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>