Nghe Online

Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, tỉnh Cát Lâm Trung Quốc, nằm ở nơi tiếp giáp giữa ba nước Trung Quốc, Triều Tiên và Nga, được gọi là "Tam giác vàng đông bắc Á". Nơi đây có phong cảnh núi Trường Bạch hùng vĩ, có phong tục tập quán đậm đà bản sắc dân tộc Triều Tiên và quang cảnh biên giới xa xưa huyền bí, đến du lịch băng tuyết tại Diên Biên vào mùa đông càng đầy sức quyến rũ.
Núi Trường Bạch ở Diên biên là một trong 10 trái núi lớn nổi tiếng của Trung Quốc, tại đây có hồ Thiên Trì trên miệng núi lửa, có nguồn tài nguyên động thực vật phong phú và phong cảnh băng tuyết tráng lệ mà nổi tiếng thế giới. Bà Hứa Hạo Nhiên ở trung tâm truyền bá văn hóa thuộc ban quản lý núi Trường Bạch giới thiệu rằng:
"Núi Trường Bạch sánh ngang hàng với Ngũ Nhạc của Trung Quốc, là một trái núi đệ nhất có phong cảnh tươi đẹp và đầy quyến rũ nhất ở Quan Đông. Đồng thời, cũng là một trong ba núi lửa hoạt động thời cận đại của Trung Quốc, đỉnh núi chính cao hơn mặt biển 2691 mét, là đỉnh núi cao nhất ở miền đông bắc Trung Quốc. Vậy tại sao lại là núi Trường Bạch, vì ngọn núi chính này là do nham đá thô tạo nên, vào mùa hè nham đá màu trắng lộ ra, đến mùa đông thì tuyết phủ trắng xóa, được đặt nhã danh là "Thiên niên tích tuyết vạn niên thông, Trực thượng nhân gian đệ nhất phong". Núi Trường bạch là chiếc nôi của nhân dân các dân tộc Quan Đông, cũng là đất cội nguồn của dân tộc Mãn, được triều nhà Thanh đặt làm đất thánh. Núi Trường Bạch còn có một ngụ ý đẹp đẽ nữa là sống bên nhau đến đầu bạc răng long".

Mùa đông núi Trường Bạch tuyết phủ trắng xóa, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa. Những ai đã đến núi Trường Bạch, thì không thể không đến hồ Thiên Trì trên miệng núi lửa này, đây là hồ trên miệng núi lửa lớn nhất tại Trung Quốc đã được đưa vào kỷ lục Guinness thế giới. Hồ Thiên Trì bốn bề núi non bao bọc, nước hồ trong vắt, là nơi đầu nguồn của ba con sông Tùng Hoa, Tumen và Áp Lục, cũng là đường ranh giới giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên, nó khác nào một tấm gương nạm giữa vùng núi Trường Bạch hùng vĩ tráng lệ. Về lai lịch của núi Trường Bạch còn có một truyền thuyết rất hay. Bà Hứa Hạo Nhiên nói:
"Tương truyền, Vương Mẫu có hai người con gái rất xinh đẹp, hai chị em rất giống nhau, không ai có thể phân biệt được người nào xinh đẹp nhất. Một hôm, khi dự tiệc Bàn Đào, Thái Bạch Kim Tinh đã tặng cho Vương Mẫu một tấm gương thần, và nói gương này có thể phân biệt được hai chị em ai là người xinh đẹp nhất, rút cuộc gương thần nói người em gái xinh đẹp hơn chị, người chị bực tức bèn ném gương thần xuống trần gian, gương rơi xuống núi Trường Bạch rồi biến thành hồ Thiên Trì".
<< 1 2 >>