• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hòa Thuận, một thị trấn nhỏ ở biên giới Trung Quốc-Mi an ma

    2009-11-26 15:54:48     cri

    Tại vùng biên giới nơi tỉnh Vân Nam tiếp giáp với Mi an ma có một thị trấn đầy quyến rũ và rất độc đáo đã có 600 năm lịch sử, đó là thị trấn cổ Hòa Thuận.

    Thị trấn này nằm trong địa phận huyện Đằng Xung, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Từ huyện lỵ đi trên đường cái sạch và phẳng về hướng tây nam, xuyên qua đồng lúa xanh và dòng sông, thì những nếp nhà dân giàu đặc sắc trên đồi sẽ dần dần hiện ra trước mắt, đó chính là thị trấn cổ Hòa Thuận.

    Bước vào thị trấn này, hiện ra trước mắt là một phong cảnh đồng quê đẹp như tranh, rất cổ xưa, mộc mạc đang đắm mình trong bầu không khí yên tĩnh. Trong thị trấn cổ này, những nếp nhà tường son ngói đen trong các ngõ nhỏ, cùng từ đường và cổng chào đoan trang nhã nhặn, cũng như đình đài lầu các nhỏ nhắn xinh xắn, tán cây cổ thụ vươn tỏa che bóng nắng, cư dân ngồi trên nghế đá dưới gốc cây nghỉ ngơi và tán truyện phiếm. Ngoại vi thị trấn là đồng lúa bao la, lác đác lại có từng đàn cò trắng bay qua. Mặt hồ sóng nước lăn tăn, bông sen phô vẻ đẹp kiều diễm, có dăm ba cụ già đang ngồi buông câu dưới rặng liễu, phong cảnh đồng quê dân dã thật yên ả say đắm lòng người.

    Tại Hòa Thuận có một loại kiến trúc rất ấm cúng và cũng rất độc đáo, đó là đình giặt giũ. Đã nói đến những ngôi đình này thì không thể không nhắc tới Hòa Thuận là quê hương Hoa Kiều có lịch sử đời. Hòa Thuận nằm ở nơi biên thùy tiếp giáp với Mi an ma. Từ xưa, đàn ông đều đi làm ăn buôn bán tại các nước nam Á và đông nam Á, người ra đi đều thương nhớ người thân ở quê nhà. Nhằm khiến vợ con có nơi tránh nắng che mưa khi giặt giũ, nên bắt đầu từ năm Quang Trị đã dần dần có người bỏ tiền ra xây dựng các ngôi đình giặc giũ với nhiều hình dạng khác nhau ở bên bờ sông này.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, hiên nay những người xây đình này đã không còn nữa, nhưng tiếng giặc giũ trong đình vẫn chưa dứt, các chị em phụ nữ vẫn thường rủ nhau đến đây giặt quần áo. Chị Triệu Tú Tinh nói với chúng tôi rằng:

    "Tôi ngày nào cũng đi giặt, mặc dù trong nhà có máy giặt, nhưng tôi vẫn thích ra đình giặc giũ, đến đây còn có thể cùng các chị em nói chuyện. Đình giặc giũ là một lớp học kể chuyện, là nơi giao lưu giữa người với người".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>