Tết Tây Thiên, bắn nỏ, Bà mẹ Xi-li, tiếng Si-ba ... đó là những dấu ấn dân tộc đáng tự hào của người dân tộc Si-ba huyện Cha-bu-cha Khu Tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương, là huyện tự trị dân tộc Si-ba duy nhất của Trung Quốc, ở đây vẫn giữ truyền thống và đặc sắc dân tộc của dân tộc Si-ba khi dân tộc Si-ba từ Thẩm Dương Đông Bắc di cư sang đây cách đây hơn hai trăm năm.
Cụ Bạch Hoà Xương dân tộc Si-ba năm nay 70 tuổi, nhà cụ ở xã Da-ku-di-niu-lu huyện Cha-bu-cha, thế hệ cha ông của cụ chính là dân tộc Si-ba di cư từ vùng đông bắc Trung Quốc lúc bấy giờ, đến đời cụ đã là thế hệ thứ 10. Lúc trẻ, cụ cũng như tất cả người dân tộc Si-ba khác sống bằng nghề trồng trọt, săn bắn, chăn nuôi. Cụ ngồi trước ngôi nhà kiểu tây có mái nhọn hai tầng, ngậm ngùi kể về những gian nan của cuộc sống ngày xưa.
"Cuộc sống ngày xưa làm sao có thể so sánh với cuộc sống hiện nay. Ngày xưa nếu có chính sách kế hoạch hóa gia đình thì tôi sẽ chỉ đẻ một hoặc hai con thôi. Lúc ấy nhà tôi đông anh em, cuộc sống vất vả, khó khăn."
Sau khi cải cách mở cửa, cuộc sống của gia đình cụ Bạch Hoà Xương bắt đầu được cải thiện: Mọi người không những trồng ruộng, còn làm buôn bán. Con trai lớn mở một công ty ngành khoáng ở địa phương, con trai thứ hai mở một phòng khám Trung y, 9 đứa con đều đã lập gia đình, con cháu đầy đàn. Con cái giúp bố mẹ xây dựng ngôi nhà này, cụ rất hài lòng.
"Cuộc sống của gia đình tôi được cải thiện dần lên sau khi thực hiện chính sách cải cách mở cửa. Nhà được phân đất, làm kinh doanh cũng kiếm được tiền. Con cháu được đi học hết, sau khi tốt nghiệp, tìm được việc làm ổn định. Con cái mỗi tháng đều cung cấp tiền cho bố mẹ, mình tôi cũng làm thêm việc, cho nên hiện nay cuộc sống khá lắm."
Mặc dù cuộc sống hiện nay không phải lo về cơm ăn áo mặc, nhưng cụ Bạch Hoà Xương hàng ngày đều dậy sớm, chăm chỉ làm việc trên cánh đồng nhà mình. Trong nhà, niềm vui lớn nhất của cụ là trò chuyện với con cháu bằng tiếng Si-ba. Dân tộc Si-ba rất chú trọng giáo dục, có ngôn ngữ và văn tự riêng của mình. Cách đây không lâu, cụ Bạch Hoà Xương đến quê hương Thẩm Dương miền đông bắc Trung Quốc tìm về cội nguồn. Chuyến thăm trở về cội nguồn này khiến cụ cảm nhận được tầm quan trọng kế thừa văn hóa dân tộc Si-ba.
"Năm nay tôi đến Đông Bắc hơn 20 ngày, người địa phương không ai biết nói tiếng Si-ba, đều nói tiếng Hán. Ở đây chúng tôi thường yêu cầu con cái nói tiếng Si-ba trong gia đình. Ra ngoài nói tiếng Hán không sao, nhưng về nhà thì phải nói tiếng Si-ba. Không có ngôn ngữ, không có văn tự, coi như là dân tộc này không tồn tại nữa. Tôi hy vọng trong nhà dạy con cháu học tiếng Si-ba. Hiện nay nhà trường còn đề xướng nói tiếng Si-ba."
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |