• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hơn 170 họa sĩ xuất sắc Trung Quốc sáng tác tác phẩm tái hiện lịch sử Trung Quốc trong trăm năm qua

    2009-10-23 16:57:16     CRIonline
    Hơn 170 họa sĩ giỏi của Trung Quốc tham gia chương trình sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử quan trọng của quốc gia—một công trình sáng tác tập thể, cả thảy sáng tác 102 tác phẩm trong thời gian 4 năm, phản ánh tiến trình lịch sử của nhân dân Trung Quốc vượt qua gian nan, thành lập nước Trung Hoa mới, xây dựng xã hội mới kể từ năm 1840 đến nay. Hiện nay, những tác phẩm này đang trưng bày tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc, khán giả đến tham quan nườm nượp không ngớt, qua các bức tranh có sức truyền cảm mạnh mẽ, khán giả ôn lại lịch sử, thán phục những thành tựu huy hoàng có được một cách không dễ dàng của nước Trung Hoa mới.

    Họa sĩ Tạ Tông Quân là một trong những họa sĩ tham gia sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử quan trọng lần này. Tác phẩm tranh của ông mang tên "Dấu lăn vân tay có ảnh hưởng đến sống chết", phản ánh sự kiện nông dân thôn Tiểu Cương huyện Phượng Dương tỉnh An Huy, quê hương ông, xây dựng chế độ nhận ruộng khoán. Một buổi tối mùa đông năm 1978, 18 nông dân thôn Tiểu Cương đã ký một thỏa thuận bí mật, chia ruộng đất của thôn cho các hộ nông dân nhận khoán.

    Hành vi này vi phạm pháp luật và chính sách Trung Quốc lúc đó, nhưng 18 hộ nông dân đã lăn dấu vân tay trên thỏa thuận nhằm đi đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Những dấu lăn vân tay này được gọi là "Dấu lăn vân tay có ảnh hưởng đến sống chết". Rút cuộc, hành động này đã được Chính phủ Trung Quốc chấp nhận và tích cực nhân rộng, trở thành một mốc lịch sử trong quá trình cải cách Trung Quốc. Sau đó không lâu, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách cải cách mở cửa, kinh nghiệm nhận ruộng khoán của thôn Tiểu Cương đã được phổ biến trong phạm vi cả nước, nông dân huyện Phượng Dương đã để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử nước Trung Hoa mới.

    Họa sĩ Tạ Tông Quân có cảm nhận sâu sắc đối với sự kiện cải cách ở thôn Tiểu Cương. Năm 2006, ông cùng 6 họa sĩ tỉnh An Huy tổ chức thành nhóm sáng tác, bắt đầu sáng tác đề tài lịch sử này.

    Nhóm sáng tác do ông Tạ Tông Quân dẫn đầu đã đến các thôn làng tỉnh An Huy vẽ cảnh vật thật hơn 30 lần, 2 lần đến thôn Tiểu Cương tìm những nông dân lăn tay năm đó, tìm hiểu tường tận tình hình thực tế lúc bấy giờ. Họ đã thảo luận nhiều phương án sáng tác, cuối cùng họ đã đưa ra bức tranh Trung Quốc khổ lớn mang tên "Dấu lăn vân tay có ảnh hưởng đến sống chết".

    Bức tranh "Dấu lăn vân tay có ảnh hưởng đến sống chết" là tranh thủy mặc Trung Quốc, ở chính giữa bức tranh với gam màu đen trắng làm nền, vài dấu vân ngón tay màu đỏ thắm hiện lên rõ nét. Ông Tạ Tông Quân cho biết, ông vẽ bức tranh này trên cơ sở hiểu biết lớn nhất đối với đời sống của mình. Ông nói:

    "Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất của nghệ thuật là sự hiểu biết về đời sống. Chẳng hạn, thôn Tiểu Cương huyện Phượng Dương là mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên, tôi là trẻ em lớn lên ở nông thôn huyện Phượng Dương. Tôi đã chứng kiến sự kiện lịch sử này, có sự từng trải phong phú, có cảm nhận sâu sắc đối với sự sống. Khi sáng tác tác phẩm, họa sĩ cần phải dùng tình cảm chân thành phản ánh đề tài mình quen biết nhất."

    Trong quá trình nghiên cứu lịch sử một cách tỷ mị, các hoạ sĩ tham gia sáng tác đều cảm nhận được trách nhiệm sứ mệnh lịch sử mạnh mẽ, điều này khiến họ không ngừng tìm kiếm thực hiện đột phá trong quá trình sáng tác, nhằm thể hiện lại giờ phút lịch sử chấn động lòng người bằng hình thức chân thật nhất. Triển lãm này khai mạc tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc vào ngày 22 tháng 9, đến ngày 21 vẫn còn hoạ sĩ đến phòng triển lãm sửa lại tác phẩm, điều này trước kia chưa hề xẩy ra.

    102 tác phẩm bao gồm tranh sơn dầu, tranh Trung Quốc và khắc nặn, được giới mỹ thuật đánh giá thể hiện trình độ tốt nhất sáng tác mỹ thuật với đề tài xác định của Trung Quốc hiện nay. Khi thưởng thức các tác phẩm, khán giả bình thường không những bị chấn động bởi khí thế của tác phẩm, mà còn thấy cảm động bởi sự kiện lịch sử do tác phẩm thể hiện.

    Khán giả Dương Quốc Chương năm nay 68 tuổi, khi trả lời phóng viên, ông nói một cách nghẹn ngào rằng:

    "Bất cứ tác phẩm nào, nếu bạn đã chứng kiến, biết bối cảnh sự kiện, nghĩ đến sự kiện đó, bạn sẽ rất cảm động. Sự kiện không phải hư cấu, tình cảm là chân thật. Cảm giác của tôi là, trải qua biết bao đau khổ, người Trung Quốc chúng ta đã bước lên con đường phát triển, là chặng đường lịch sử thật sự không dễ dàng. Trung Quốc có tình hình phát triển hiện nay, chúng ta không thể lãng quên quá khứ."

    Giám đốc Viện bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc Phạm Địch An là thành viên Ủy ban Nghệ thuật phụ trách chương trình sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử quan trọng của quốc gia, ông cho rằng, những tác phẩm này sẽ để lại của cải văn hóa hiếm có cho công chúng. Ông nói:

    "Trung Quốc có một câu là, soạn sách lịch sử trong thời kỳ phồn thịnh, lần này chúng ta sáng tác tác phẩm hội họa trong thời kỳ phồn thịnh. Trong tình hình xã hội Trung Quốc phát triển nhanh chóng, có điều kiện văn hóa mới ngày nay, chúng ta dùng tác phẩm tranh, dùng thủ pháp tạo hình, thị giác để ghi lại lịch sử, đây là một sự kiện lớn mang tính lịch sử đối với giới mỹ thuật. Đối với công chúng xã hội mà nói, đây là của cải văn hóa và quà tặng văn hoá vô giá."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>