• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiếp chuyện các bạn

    2018-07-11 14:39:23     cri

    Tiếp chuyện các bạn về cuốn Văn học ký sự

    Ảnh:Văn học ký sự

    Trong tuần qua, nếu bạn đêm nào cũng theo dõi chương trình phát thanh trên sóng và trên mạng CRI chắc đã quen với giai điệu của bản nhạc này. Vâng, đây là giai điệu bài dân ca của vùng Thiểm Bắc miền tây bắc Trung Quốc. Thiểm Bắc nằm trên cao nguyên Hoàng thổ thuộc vùng sâu vùng xa của Trung Quốc, nhạc mở đầu của loạt bài bài trong cuốn văn học ký sự"Lương Gia Hà". Trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa Trung Quốc những năm 60 và 70 thế kỷ trước, Tổng Bí thư, Chủ Tịch Nước Trung Quốc từng cùng với các thanh niên trí thức Bắc Kính xa rời Thủ đô đến đây sống và lao động rèn luyện trong suốt bảy năm. Trong tuần qua, hay nói đúng hơn là vào các buổi phát thanh từ Chủ nhật ngày 1 đến thứ 6 ngày 6 tháng 7 tuần qua chúng tôi đã giới thiệu loạt bài biên dịch từ trong cuốn sách "Lương Gia Hà", với những mẩu Chuyện kể sinh động về cuộc sống Thanh niên trí thức tại thôn Lương Gia Hà của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, tìm kiếm tâm niệm ban đầu của vị Lãnh tụ nhân dân, ghi lại những đổi thay long trời lở đất mấy chục năm qua của thôn Lương Gia Hà, kích hoạt niềm tin khắc phục khó khăn tiến lên phía trước, để các bạn tìm hiểu về quãng đời tuổi trẻ khắc cốt ghi xương của đồng chí Tập Cận Bình. Qua đó có thể thấy, mặc dù ở đâu, hoặc giữ chức cao đến mấy, Lương Gia Hà vẫn luôn luôn là cột mốc bước ngoặt trên đường đời của bác Cận Bình, là nơi trái tim luôn luôn hướng về, là nơi uống nước nhớ nguồn tri ân của bác Cận Bình đối với bà con Lương Gia Hà.

    Ảnh:Tháng 1 năm 2015, Bác Cận Bình cùng với phu nhân Bành Lệ Viên  về thăm thôn Lương Gia Hà

    Trong quá trình nhận nhiệm vụ biên dịch và diễn đọc loạt bài này, Ngọc Ánh không khỏi xúc động và khâm phục tài trí thông minh và lòng quyết tâm làm nhiều việc cho dân, đặc biệt là đức tính gần dân và tri ân của bác Tập Cận Bình.

    Loạt bài những mẩu truyện trong cuốn sách "Lương Gia Hà" sau khi phát lên sóng của CRI ra, chúng tôi đã lần lượt đăng trên trang chủ tiếng Việt của CRI theo địa chỉ https://vietnamese.cri.cn, đăng lên trang truyền thông/tin tức Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Hộp thư Ngọc Ánh trên facebook, các bạn vào google gõ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hoặc gõ bốn chữ Hộp thư Ngọc Ánh sẽ ra trang, và bạn có thể theo dõi truyện kể Lương Gia Hà và nhiều nội dung phong phú xúc tích hơn chương trình phát thanh trên sóng.

    Ảnh:Năm 1974, Bác Cận Bình (Hàng cuối thứ 4 từ phải sang trái)chụp chung với các thanh niên Diên An

    Sau đây Ngọc Ánh xin tiếp một số bạn cư dân mạng Việt Nam đã comment trong quá trình đón nghe loạt bài văn học ký sự cuốn sách "Lương Gia Hà". Xin mời Thành Trung đọc những dòng comment này:

    Một vị lãnh tụ rất sâu sát đời sống nhân dân, không quản ngại khó khăn, đó là phẩm chất rất quý. Khi ta nói những điều vĩ đại phải bắt đầu từ những việc bình thường, như câu ngạn ngữ TQ mà Ngọc Ánh đã dịch: "Trên nửa cánh hoa kể chuyện đời".

    Ánh: Xin cảm ơn bạn, lời bình của nhà thơ nên có chất thơ và rất nhân văn. Ngọc Ánh thích đọc.

    Chào chị ngọc ánh. Chào chú Tập Cận Bình, cháu yêu chú lắm. Chú là người có học được mọi người quý mến. Cháu chúc chú luôn vui vẻ.

    Ánh: Vâng, Bác Cận Bình rất gần gũi dân và được lòng người dân Trung Quốc lắm. Xin cảm ơn bạn.

    Chị Ngọc Ánh kể chuyện rất hay chỉ cần có mấy phút thôi đã khiến người nghe hiểu rõ tâm tư tính cách,tài chí của từng nhân vật,sự đổi mới từng ngày của thôn quê ,rất hấp dẫn bởi giọng đọc tuyệt vời . Rất yêu thích chị !

    Ánh: Xin cảm ơn bạn, bạn quá khen rồi, thực ra vì truyện hay mà.

    Qua nghe chương trình giới thiệu chuyến về thăm Lương Gia Hà lần 2 của chủ tịch Tập Cận Bình nghe mà cảm thấy gần gũi và mộc mạc quá.Phải nói là Trung quốc có tầm nhìn cách đây đã 50 năm,cho sinh viên đi thực tế các vùng khó khăn để phát triển lãnh đạo nguồn .Phải nói là Trung quốc đã lâu lắm rồi mới có vị chủ tịch có năng lực,có tầm ,có tâm và có tình đến thế. Mong chủ tịch luôn khỏe mạnh để lãnh đạo đất nước.

    Ánh: Hồi đó là thời kỳ đặc biệt, rất nhiều thanh niên trí thức trong cả nước Trung Quốc phải xuống nông thôn rèn luyện, ăn ở với bà con nông dân đó bạn ạ.

    Ảnh:Tháng 1 năm 2015, Bác Cận Bình cùng với phu nhân Bành Lệ Viên  về thăm thôn Lương Gia Hà

    Sau nhiều năm xa cách Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình về thăm lại thôn Lương Gia Hà, nơi một thời ông từng sống, công tác. Thật tình cảm khi ông gặp lại cảnh cũ người xưa. Một vị lãnh tụ nhưng khi về với dân, ông thật gần gũi, giản dị, thân tình, có cảm tưởng như giữa lãnh tụ và người dân không có ranh giới, phân biệt. Tôi nhớ câu nói của Chủ tịch Kim Jong Un khi đến thăm Trung Quốc lần thứ ba: "Đồng chí Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo vĩ đại của một đất nước vĩ đại...". Đêm qua tôi cũng đã nghe phần 5 câu chuyện của TBT, CT Tập Cận Bình kể về những năm công tác, tình cảm của nhân dân Lương Gia Hà dành cho ông, và tình cảm của ông dành cho làng quê này. Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông dù ở đâu cũng được người dân tin tưởng, thương yêu và mến mộ. Và đây chính là thành công trên bước đường công tác, để sau này ông trở thành vị lãnh đạo của Đảng và đất nước Trung Quốc. Phải vậy không chị NA?

    Ánh: Xin cảm ơn những lời comment của bạn, bạn gần như đã khái quát nội dung của loạt bài này rồi. Ngọc Ánh rất thích đón đọc lời bình rất nhân văn, rất chân thành và khách quan như vậy của bạn. Chúc bạn sẽ cho ra mắt bạn đọc nhiều tác phẩm hay nhé.

    Cháu rất thích nghe. Cháu cảm thấy chủ tịch tập cận bình là một con người gắn bó với nông dân sâu sắc.

    Ánh: Xin cảm ơn bạn, nhiều người dân Trung Quốc cũng có cảm nhận như bạn đối với bác Tập Cận Bình đó.

    Ảnh: Tháng 1 năm 2015, Bác Cận Bình về thăm thôn Lương Gia Hà

    Có thể thấy bóng dáng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại qua các câu chuyện về Tập Cận Bình!Mà Việt Nam mình ngày trước còn khó khăn hơn Tq nhiều, ấy mới thấy được cái tài và đức của Bác!

    Ánh: Ôi vậy ư? Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn chân thành và lâu năm của nhân dân Trung Quốc, rất nhiều người dân Trung Quốc cũng rất kính phục Người.

    Cách kể chuyện của cô NA có sự đổi mới từ nối kể độc thoại thông thường nay thay bằng nối kể đối thoại. Thêm chất giọng ngọt ngào và ấm áp làm người nghe cảm nhận. Hình dung được bối cảnh của truyện kể cũng như nối dẫn chuyện cuả ng kể làm ng nghe cảm giác mình cũng là nhân vật quần chúng trong truyện đang chứng kiến sự việc.

    Ánh: Xin cảm ơn bạn, thực ra Ngọc Ánh muốn thử nghiệm để đổi mới hình thức diễn đọc, hoan nghênh bạn thường xuyên đón nghe các chương trình nội dung do Ngọc Ánh phụ trách nhé

    Chúc mừng nhân dân Trung Hoa có được vị lãnh đạo tuyệt vời, toàn diện, đức độ gần gũi với nhân dân. Mong chị chia sẻ nhiều câu chuyện hơn về chủ tịch Tập để người dân Việt Nam hiểu hơn về đất nước con người Trung Hoa.

    Ánh: Xin cảm hơn bạn, ngoài loạt bài trong cuốn "Lương Gia Hà" ra, hiện nay Đài chúng tôi đang giới thiệu cuốn Kể truyện Tập Cận Bình do Mẫn Linh phụ trách cứ cách hai tuần lại phát lần đầu vào đêm thứ Tư, hoan nghênh bạn đón nghe.

    Chị Ngọc Ánh có đọc giọng rất hay và chuẩn Hà Nội . Em hy vọng có dipc nghe nhiều chuyện đọc của chị nhé, hiểu thêm được lãnh đạo TQ với cuộc sống đời thường khi về với quê hương bản làng chị ạ.

    Ánh: Xin chân thành cảm ơn bạn. Hoan nghênh bạn đón nghe Hộp thư Ngọc Ánh và Văn Nghệ cuối tuần trên sóng và trên mạng dọ Ngọc Ánh thực hiện, Ngọc aÁnh sẽ có gắng tải nhiều chương trình đã phát trên sóng lên trang facebook. Ngoài ra hiện nay Đài chúng tôi đang giới thiệu cuốn Kể truyện Tập Cận Bình do Mẫn Linh phụ trách cứ cách hai tuần lại phát lần đầu vào đêm thứ Tư, hoan nghênh bạn đón nghe.

    Trên đây Ngọc Ánh vừa tiệp chuyện một số bạn cư dân mạng sau khi nghe loạt bài trong cuốn Lương Gia Hà vừa phát trên sóng và trên mạng trong tuần qua. Hoan nghênh các bạn tìm kiếm qua google để vào mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang facbook với nội dung ngắn gọn xúc tích và phong phú hơn trên mạng. Hiện nay thông tin phát triển,việc liên hệ với nhau trở nên nhanh tiện và có rất nhiều kênh thông tin. Nếu các bạn có cảm nhận gì, muốn trao đổi những gì với Ngọc Ánh, hoan nghênh bạn commemt hoắc tin nhắn cho Hộp Ngọc ánh trên trang facebook và viết thư điện tử cho Ngọc Ánh vie@cri.com.cn


    1  2  
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>