• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tâm nguyện đầu năm 2017 của các bạn

    2017-01-11 14:52:19     cri

     

    Vậy là năm 2016 trôi qua, Năm 2017 lặng lẽ đến với đời rồi. Trước hết, Ngọc Ánh xin mượn lời chúc mừng Năm mới của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng

     

    "Xin chào các bạn, tôi là diễn viên Lục Tiểu Linh đồng, tôi xin thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi lời hỏi thăm đến đông đảo khán thính giả Việt Nam, xin chúc các bạn năm 2017 mọi việc thuận lợi, cát tường như ý!"

    Thời giờ đi mãi không ngừng, năm cũ qua, năm mới đến, thế giới luôn đổi thay, mà chính bản thân bạn cũng đang thay đổi, đang lớn lên đang chín chắn, phấn đấu, đang tiến bộ. Có bạn tổng kết những từng trải của năm qua, có bạn gửi gắm niềm tin và hy vọng cho một năm mới, Dòng thời gian cá nhân ttrên Facebook chính là một trong những trạm dừng chân để bộc bạch tâm nguyện của mình.

    Trong kỳ Hộp thư Ngọc Ánh đầu tiên năm 2017, Ngọc Ánh xin dành nhiều thời lượng để giới thiệu cảm nghĩ về năm cũ, gửi gắm niềm tin cho năm mới đầy hy vọng của một số bạn bè Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook

    Bạn Nguyễn Văn Út tại Hà Nội đam mê nghề phiên dịch đã bộc bạch trước năm mới mới rằng:

    Thế giới đang thay đổi từng giờ, châu Á đang thay đổi từng ngày, Việt Nam đang thay đổi từng tháng, Hà Nội đang thay đổi từng năm. Nhưng có một tình yêu vẫn không hề thay đổi, …tình yêu nghề phiên dịch.

    Bạn Nguyễn Bích Chuyên Hà Nội: Một năm đã qua với quá nhiều cảm xúc, cả một năm hoạt động hết công suất và không hề ngơi nghỉ trên các chặng đường phiêu bạt: Tuy Hoà, Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc.. Khép lại những kỷ niệm vui có mà buồn cũng không thiếu. Rất nhiều điều dự định và ước muốn cho năm nay chưa thực hiện được, rất nhiều ấp ủ vẫn chưa thành công, tuy 2016 còn nhiều chuyện không vừa lòng và đen đủi lắm, nhưng thôi hãy qua hết đi nhé! Mong chờ một năm mới thật sặc sỡ và rực rỡ, 2017

    Bạn Hoàng Thị Kiều mong trong năm mới sẽ xuất hiện nhiều người làm từ thiện, chia sẻ tình thương cho cộng đồng yếu kém hơn mình bằng những lời tâm huyết sau đây:

    Chào đón năm mới 2017 chúc tất cả cư dân mạng việt nam một năm mới an khang thịnh vượng.Một cái áo mới, một lì xì đỏ đã đủ cho người ta một cái tết ấm áp. vậy mà những điều tưởng như đơn giản ấy cũng ngoài tầm tay của nhiều gia đình, hãy cùng chung tay góp sức để cho những người còn thiếu thốn được đón tết ấm áp và các em trẻ được đến lớp học.....

    Bạn Thủy Nguyễn viết: do đi học xa nhà, bận rộn với nhiều việc trong một năm qua, nên cảm thấy hơi áy náy với người thân và bạn bè, nhưng lại nuôi hy vọng cho một năm mới sẽ thực hiện những nguyện vọn nhỏ bé nhưng lại rất đậm đà tình cảm tình bạn:

    Nhiều lúc muốn 1 ngày có nhiều hơn 24 giờ, tự dưng thấy 24 giờ nó cứ ít ít thế nào ấy. Một ngày mà có nhiều hơn 24 giờ mình sẽ có nhiều thời gian với gia đình, bạn bè, người thân hơn. Muốn dành thời gian để làm nhiều việc hơn, đọc được nhiều sách hơn, đi chơi nhiều nơi hơn, ngồi tâm sự với bọn bạn nhiều hơn. Bao lâu rồi, không được ngồi ăn cơm chung cùng gia đình? Bao lâu rồi chưa ngồi tâm sự với mấy đứa 1 buổi? Bao lâu rồi chưa cầm 1 cuốn sách ngồi nhâm nhi? Bao lâu rồi chưa có những chuyến đi?

    Chắc cũng khá lâu rồi !!!

    Hẹn vào một ngày sắp tới.

    Bạn Bình An, trưởng nhóm Tâm Nguyện Hà Nội, đã bày tỏ tâm nguyện của mình trước thềm năm 2017 như sau:

    Tình yêu cho đi là tình yêu còn mãi . Một mùa xuân 2017 đã tới.

    Một năm cũ đã qua, một năm mới bao niềm vui. Tâm Nguyện đã chung tay chia sẻ với những bệnh nghèo , gia đình khó khăn, các bà con, các em nhỏ dân tộc , đem lại những nụ cười hạnh Phúc tới khắp các vùng. Đại diện cho Tâm Nguyện tôi xin chân thành cám ơn anh chị em, và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay chia sẻ cùng Tâm Nguyện

    Rất mong sang năm mới các hoạt của nhóm sẽ được ace , và các nhà hảo tâm chung tay trợ duyên cùng Tâm Nguyện. Năm mới Bình An xin kính chúc Các Toàn thể anh chị em trong gia đình Tâm Nguyện, các mạnh thường quân 2017 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc , vui trong sức khoẻ trẻ trong tâm hồn , và trưởng thành mọi lĩnh vực.

    Bạn Nam Anh Hà Nội viết:

    Vậy là kết thúc 2016 với nhiều điều đã đến và đã qua !!!! Khép lại một năm với nhiều thăng trầm va sóng gió đến với tôi. Mong sao 2016 kết thúc và cũng là lũc kết thúc nỗi buồn !!! Năm 2017 tôi mong niềm hạnh phúc và sự may mắn sẽ đến và ở bên cạnh Nam Anh tôi !!!!!

    Mark Son Thái Nguyên đã gửi lời tạm biệt năm 2016 như sau:

    Năm 2016 với Tôi đã bước qua những khó khăn, đầy thách thức, đã phải đánh đổi không ít máu và nước mắt ! Cảm ơn người bạn đồng hành đã luôn hy sinh cho tôi. Xin chân thành cảm ơn và Chúc mừng năm mới 2017 ! Happy New Year 2017 !

    Nguyễn Thị Diễm My  viết:

    Cuộc sống bộn bề, dành vài phút nhìn lại chặng đường 2016 mình đã đi qua.

    1, Năm nay đã có Chồng. đã là người phụ nữ của gia đình, là bắt đầu phải lo toan cho tương lai, sự nghiệp, cơm áo gạo tiền. Là cùng với lão Chồng chung chăn gối 365 ngày, được cầm đủ 12 tháng lương của hắn.=> Tạm hài lòng

    2, Công việc: tròn 1 năm thất nghiệp ở nhà, tạm hài lòng với những nỗ lực và kết quả mình đạt được, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và tạo động lực cho em bước tiếp. Hạnh phúc vì những khách hàng không chỉ coi mình là "Con bé bán hàng" mà họ coi mình như những người bạn gửi gắm niềm tin và sự tin tưởng vào đó. Hạnh phúc là khi khách hàng nhắn tin " Béo ơi, My ơi, Gái ơi, Em iu ơi... Anh(chị) nhận hàng rồi nhé, cảm ơn em. Hạnh phúc là khi khách hàng giới thiệu người thân bạn bè họ cho minh, bởi họ trao gửi niềm tin chỗ mình. Luôn phấn đấu hết mình để không phụ niềm tin ấy.

    Chưa hài lòng:

    Vẫn lề mề, chưa kip tiến độ cho cả nhà, quản lý vẫn kém.

    Mục tiêu 2017

    1. Sẽ có 1 ngôi nhà mang tên mình và hi vọng đó sẽ là địa điểm thường xuyên của cả nhà ghé thăm, 1 cửa hàng phong phú đa dạng về chủng loại,

    Xây dựng một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, tạo dựng niềm tin khách hàng với hình thức " Mua hàng Online" đưa " Diễm My Shop" trở thành thương hiệu, là địa chỉ đáng tin cậy của cả nhà, hi vọng mọi sản phẩm Shop giới thiệu tới cả nhà đều chất lượng, giá tốt mang sản phẩm tốt giá tốt tới từng gia đình người Việt, tránh qua quá nhiều trung gian.

    Luôn làm việc bằng đúng chữ " Tâm" và xứng đáng vì điều đó.  Chúc cả nhà năm mới an lành!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>