• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiểu thuyết RỪNG XANH LÁ ĐỎ sắp lên sóng CRI

    2016-09-15 18:38:57     cri

    Các bạn thân thân mến, trước hết Ngọc Ánh xin thông báo trên sóng với các bạn một tin đó là: Cuốn tiểu thuyết RỪNG XANH LÁ ĐỎ của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012 do Ngọc Ánh đọc sẽ chính thức lên sóng và lên mạng qua Chương trình đọc truyện CRI vào ngày 20 tháng 9 sắp tới. Quá trình chế tác sách nghe cho cuốn tiểu thuyết RỪNG XANH LÁ ĐỎ đang trong thời điểm nước rút, những ngày này Ngọc Ánh đang vừa bận đọc truyện vừa chế tác cho mỗi kỳ của cuốn tiểu thuyết này để sao cho chu đáo. Trong quá trình đọc Ngọc Ánh càng say sưa với cốt truyện, những nhân vật sinh động mà tác giả đã khắc họa trong cuốn tiểu thuyết này, luôn hiện lên trong tâm trí Ngọc Ánh, khiến Ngọc Ánh bất giác như đang nhập vai vào từng nhân vật, rồi thả hồn vào bối cảnh không gian, thời gian và hoàn cảnh của cuốn tiểu thuyết này.

    Năm 2013, Ngọc Ánh rất hân hạnh được giao nhiệm vụ đọc tiểu thuyết BÁU VẬT CỦA ĐỜI của nhà văn Mạc Ngôn, cuốn tiểu thuyết này lúc đó đã được chế tác thành sách nói, tổng cộng có 217 kỳ phát liên tiếp trên sóng từ ngày 17 tháng 6 năm 2013 cho đến trung tuần tháng 3 năm 2014. Dịch giả gạo cội Trần Đình Hiến chuyển ngữ tương đối chuẩn xác, đọc xuôi, cốt truyện hấp dẫn, từ đó Ngọc Ánh mê sách Mạc Ngôn, do vậy khi được giao niệm vụ đọc cuốn tiểu thuyết mới, Ngọc Ánh quyết định chọn đọc cuốn RỪNG XANH LÁ ĐỎ cũng của nhà văn Mạc Ngôn, và vẫn do dịch giả Phan Đình Hiến chuyển ngữ. Nhà xuất bản văn học Việt Nam xuất bản năm 2003. Trong quá trình đọc tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ, Ngọc Ánh thực sự lại một lần nữa bị sách Mạc Ngôn cuốn hút, bởi lối tả thực một cách trần trụi của tác giả, nhưng trong mỗi câu chữ khiến bạn đọc cảm thấy thực sự nhức nhối đến đớn đau trước một thực tại xã hội bị cơ chế thị trường vô tình làm đảo lộn các giá trị đạo đức. Điều thú vị là sự dẫn chuyện của nhân vật "tôi" trong tiểu thuyết này đã lột tả những thứ ê chề xung quanh các nhân vật trong tiểu thuyết. Cốt truyện kể về Một cô gái tên là Lâm Lam từ làng chài bước vào cuộc đời quan trường của thành phố Nam Giang với bao thứ mà cô phải oằn mình chống đỡ. Rốt cuộc, tất cả những người bạn từ thuở ấu thơ, từ khi ngồi bên nhau trong ghế nhà trường là bạn của Lam đều không thoát khỏi "bùn nhơ" những cám dỗ của cơ chế thị trường. Dục vọng, sắc tửu song hành với tham vọng dấn thân, họ đã đánh mất những giá trị đạo lý. Bối cảnh mà cô gái bội bạc người chồng "đao" thật là đớn đau cho số phận... Nhưng cuối cùng, Nhà văn Mạc Ngôn đều dẫn người đọc về sự "quả báo" nếu như con người chà đạp lên những giá trị đạo đức. Những nhân vật giẫm lên giá trị đạo đức tự bị trừng phạt. Sau mỗi trang viết, nhà văn như muốn kêu gào nhân gian hãy trân trọng đạo lý làm người. Người đọc vẫn nhận thấy điều sáng sủa khi những nhân vật trong tiểu thuyết biết nhìn về phía trước, giũ bỏ mọi chuyện cũ để làm lại từ đầu. Trong cuốn tiểu thuyết RỪNG XANH LÁ ĐỎ, nhà văn Mạc Ngôn, đã mang đến cho người đọc cái nhìn trần trụi nhưng đầy tính nhân văn về lẽ sống.

    RỪNG XANH LÁ ĐỎ dày 599 trang gồm 18 chương. Tin rằng trong quá trình đó nghe cuốn tiểu thuyết LÁ ĐỎ RỪNG XANH, rất có thể bạn sẽ bị ám ảnh khi nghe, sự ám ảnh ấy là sự đấu tranh tâm lý một cách giằng xé để nhận ra phải làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống này.

    Ngọc Ánh rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn mê nghe đọc truyện.

    Để các bạn có ấn tượng ban đầu đối với cuốn sách nghe RỪNG XANH LÁ ĐỎ do Ngọc Ánh đọc và chế tác, mời các bạn nghe vài phút phần đầu cuốn tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Mạc Ngôn.

    Thả phần đầu...

    Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này xin khép lại ở đây, hoan nghênh các bạn quan tâm và bắt đầu đón nghe tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Mạc Ngôn qua Chương trình Đọc truyện trên sóng CRI từ ngày 20 tháng 9 sắp tới. Hoan nghênh các bạn bình luận hoặc viết lưu ký cho chương trình trong quá trình đón nghe, xin chân thành cảm ơn các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>