• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các phóng viên nhí năng động tại "Hai kỳ họp"

    2016-03-18 16:58:30     cri


     

    Phóng viên Thiên Thư và các phóng viên nhí của "Hai kỳ họp"

    "Hằng ngày đọc thư hoặc E-mail của thính giả thuộc các lứa tuổi, có khá nhiều thư của các em học sinh gửi đến, có em tâm sự với Ngọc Ánh về nguyện vọng hoài bão của mình, có em bộc bạch rằng sau này lớn lên sẽ làm nghề Báo như cô Ngọc Ánh vậy. Trong Hộp thư kỳ này, Ngọc Ánh xin dành thời lượng giới thiệu với các bạn, và nhất là các bạn thính giả nhỏ tuổi đang theo dõi chương trình về các bạn phóng viên nhỏ tuổi Trung Quốc có dịp may mắn đến phỏng vấn đưa tin về "Hai kỳ họp", tức Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa XII, và Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp Trung Quốc khóa XII đang diễn ra sôi nổi trong mấy ngày qua. Phóng sự này do phóng viên Thiên Thư từ hiện trường gửi về.

    Được biết, trong "Hai Kỳ họp" lần này có hơn 3.100 phóng viên trong và ngoài nước đến phỏng vấn đưa tin, trong số đó có bóng dáng nhỏ nhắn của 8 phóng viên nhí, các em vác đầy đủ các thiết bị đưa tin như máy ảnh, máy ghi âm, mang nhiệm vụ phỏng vấn đến khách sạn nơi ở của các đại biểu và uỷ viên của "Hai kỳ họp" khai thác thông tin. Chắc các bạn đang đang theo dõi chương trình thắc mắc rằng những phóng viên nhí này đến từ đâu? Sao lại có dịp phỏng vấn các đại biểu và ủy viên của "Hai kỳ họp" quan trọng này?

    Phóng viên Thiên Thư cho Ngọc Ánh biết rằng: 8 phóng viên nhí này được sàng lọc kỹ càng từ hơn gần nghìn em đăng ký thuộc 300 trường tiểu học điểm của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Các em tuy nhỏ tuổi nhưng rất năng động, phỏng vấn viết bài đưa tin không thua kém gì các phóng viên đàn cô đàn chú. Này nhé, các em đã phỏng vấn được rất nhiều đại biểu hoặc ủy viên "nặng ký" như nghệ sĩ gạo cội Khương Côn, Người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc Chu Quân, v.v.. Đây vẫn chưa thấm vào đâu, các em còn chộp được cơ hội phỏng được bà Lưu Diên Đông, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc, bà là quan chức cấp cao phụ trách công việc liên quan đến phụ nữ, giáo dục, thiếu nhi, do vậy bà là quan chức cấp cao mà các phóng viên nhí cố gắng "săn đón" cho bằng được. Các phóng viên nhí đặt những câu hỏi phỏng vấn Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông liên quan đến giáo dục, đặc biệt là nên giải quyết thế nào tình hình các bạn học sinh nông thôn và học sinh thành phố có thể cùng được hưởng nguồn giáo dục công bằng. Khi được bà Lưu Diên Đông trả lời rằng: các cháu hãy yên tâm, đây cũng chính là mục tiêu nhiệm vụ nằm trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 của Chính phủ, thì các em hết sức phấn khởi, nhưng trong lúc phỏng vấn, các em cũng không tránh khỏi hồi hộp. Chị Quách Manh, phóng viên và là người phụ trách nhóm phóng viên nhí cho biết:

    "Có em lần đầu tiên tham gia phỏng vấn 'Hai kỳ họp', vừa xúc động vừa hưng phấn, mấy em hồi hộp đến nỗi chảy cả máu cam. Có 4 em đến phỏng vấn Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông, trong đó em Trương Bá Dương, tuy đây là lần thứ hai phỏng vấn vậy mà vẫn cứ hồi hộp, băn khoăn rằng nếu gặp Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông nên đặt câu hỏi gì đây? Nên chào hỏi như thế nào đây" ?

    Trước khi phỏng vấn thì các em hồi hộp thôi chứ, hễ đã đến hiện trường rồi thì các em lại sành điệu như phóng viên chuyên nghiệp vậy. Vì đây là lần thứ hai có dịp phỏng vấn Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông, cho nên khi vừa gặp bà, em Trương Bá Dương đã cất giọng non nớt hỏi bà rằng:

    "Bà Diên Đông ơi, bà còn nhớ cháu không? Năm ngoái cháu từng phỏng vấn bà đây mà, bà còn nhớ không ạ? "

    Giọng non nớt dễ thương của em Trương Bá Dương liền thu hút ngay sự chú ý của bà Lưu Diên Đông, bà ôn tồn trả lời các câu hỏi của phóng viên nhí. Thế là Bá Dương liền thở phào nhẹ nhõm và bạo dạn hẳn ra, em vừa đặt bàn tay lên ngực vừa nói với phóng viên rằng:

    "Ban đầu cháu hồi hộp lắm cô ạ, nhưng rồi vì các bác các cô đại biểu dự "Hai kỳ họp" đều rất gần gũi và nhiệt tình. Ngay cả khi phỏng vấn Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông, cháu cảm thấy bà rất ân cần rất gần gũi, thế là cháu đỡ hồi hộp ngay."

    Năm nay Trương Bá Dương mới chín tuổi, vậy mà em đã là phóng viên "nhí" tương đối dày dặn và có kinh nghiệm, bởi năm ngoái từng có dịp đến phỏng vấn "Hai kỳ họp", thảo nào mà năm nay em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bá Dương vừa nói vừa cười một cách hãnh diện rằng:

    "So với năm ngoái thì khác hẳn rồi. Năm ngoái cháu đến phỏng vấn đại hội, nhưng không có kinh nghiệm gì cả, lần đó các anh các chị phóng viên bảo cháu là đừng ồn ào cứ yên lặng quan sát và chờ đợi là được. Thế nhưng năm nay khác rồi, lần này cháu là chủ lực của nhóm phóng viên thiếu nhiên đấy cô ạ."

    Phóng viên Thiên Thư và các phóng viên nhí của "Hai kỳ họp"

    Em Triệu Thần, năm nay mới 8 tuổi, là phóng viên nhí nhỏ tuổi nhất trong nhóm, em cũng đã phỏng vấn Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông. Triệu Thần sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn, gia đình tương đối khá giả, tuy nhỏ tuổi nhưng em đã biết quan tâm đến các bạn nhỏ cùng lứa với mình, tuy cùng chung dưới bầu trời xanh mà vẫn phải đang sống trong hoàn cảnh chật vật, thậm chí không có điều kiện cắp sách đến trường, do vậy, em đã đặt câu hỏi với Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông về việc phát triển giáo dục nông thôn. Triệu Thần nói:

    "Cháu nghĩ, chúng cháu sống ở thành thị rất hạnh phúc, đến trường học hành thoải mái, nhưng nhiều bạn ở vùng sâu vùng xa lại chưa chắc có điều kiện cắp sách đến trường, cháu đặt câu hỏi với Phó Thủ tướng, phải chăng nên tổ chức không định kỳ các buổi họp mặt trao đổi về học tập và sinh hoạt giữa các học sinh thành thị như chúng cháu với các bạn nông thôn hay không, như vậy mới bình đẳng. Phó Thủ tướng đã khen cháu và rất ủng hộ đề nghị này của cháu ạ.

    Có thể nói 8 phóng viên Nhí tham gia phỏng vấn "Hai kỳ họp" lần này rất năng động và mạnh dạn, đôi khi các em phải kiên nhẫn chờ đợi các đại biểu ở trong phòng ăn hoặc ngoài hành lang, rồi xông nhanh đến để kịp vấn, những bài phóng sự và thông tin của các em về nội dung "Hai kỳ họp" đều được đăng kịp thời trên báo "Thanh Thiếu niên" và đăng tải trên các trang mạng liên quan trong nước.

    Trong những ngày bận rộn thậm chí căng thẳng phỏng vấn đưa tin về "Hai kỳ họp", nhóm phóng viên nhí do báo "Thanh Thiếu niên" tổ chức cũng có những phút giây thư giãn:

    "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc Đội trưởng sinh nhật vui vẻ..."

    Bài hát "Chúc mừng sinh nhật" với tiếng ca vui tươi của nhóm phóng nhí vang ra từ khách sạn thường trú của các em tại Bắc Kinh. Các em chúc mừng sinh nhật cho bạn Chu Hồng Vũ, trưởng nhóm phóng viên nhí lần này, ngay trong thời gian diễn ra hội nghị. Trưởng nhóm Chu Hồng Vũ vừa tròn 12 tuổi, lớn tuổi nhất và cũng cao lớn hơn so với các em trong nhóm phóng viên nhí này.

    "Cháu rất cảm ơn các bạn, không ngờ các bạn trong nhóm lại nghĩ đến sinh nhật của cháu và cổ vũ cháu, mọi lần sinh nhật cháu đều vui với người thân trong gia đình, lần này cháu mừng sinh nhật tại Bắc Kinh, mà lại là sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn 'Hai kỳ họp' lần này, cháu cảm thấy tuy mệt và vất vả nhưng rất ý nghĩa và rất vui ạ.

    Chị Quách Manh, người dẫn nhóm phóng viên nhí cho phóng viên biết:

    "Các cháu còn ít tuổi như vậy, hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn tương đối nặng nề không dễ dàng chút nào. Tôi trong nghề làm báo nhiều năm, tinh thần năng động của các cháu đã động viên cho tôi rất nhiều."

    Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp khóa XII đã bế mạc thuận lợi vào chiều ngày 14/3, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII bế mạc vào ngày 15/3. Trong hơn 3,100 phóng viên trong vào ngoài nước đến phỏng vấn đưa tin về "Hai kỳ họp" lần này, mọi người không quên hình ảnh của 8 phóng viên bé nhỏ năng động với công việc đưa tin, họ là những mầm non sau này có lẽ sẽ trở thành cây bút lớn của đội ngũ truyền thông. Ngọc Ánh khuyên các thính giả trẻ tuổi và thính giả nhí, hãy nuôi hoài bão của mình ngay từ nhỏ, biết đâu sẽ có ngày thực hiện và thành công, phải không các bạn?

    Phóng viên CRI Thiên Thư tại "Hai kỳ họp"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>