• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiếp chuyện thính giả và cư dân mạng

    2015-12-02 15:31:24     cri

    Tuần trước Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc, cả thành phố được phủ nên một tấm thảm dày trắng xóa, tạo nên khung cảnh nên thơ hữu tình. Ngọc Ánh ấn tượng nhất là chùm ảnh quang cảnh Cố Cung sau trận tuyết, Ngọc Ánh liền chia sẻ chùm ảnh Cố Cung dưới màn tuyết trắng phau, cảnh đẹp đến mê hồn. Nhiều bạn đã viết bình luận cho chùm ảnh này.

    Ví như bạn Vũ Trọng Thái viết: Thật tuyệt vời. Cố Cung rộng không thể tả bằng mênh mông mà phải dùng từ rộng bao la. Xin hỏi Hộp Thư Ngọc Ánh! Sao trong Cố cung không có cây cối và không nhìn thấy nhà cửa của người dân Trung Quốc ạ? Địa danh này có được Nhà nước công nhận di tích quốc gia không ạ? Cách Thiên An Môn xa không ạ?

    Ngọc Ánh: Các nhà vua phong kiến Trung Quốc xưa kia rất sợ bị gian thần núp trong lùm cây ám sát, nên cấm trồng cây xung quanh Hoàng cung, đã là Hoàng Cung thì dân thường không thể đi đại tự do trong đó, càng không thể xây nhà để ở trong đó được. Nhưng phía Hậu cung có riêng một khuôn viên vườn Thượng Uyển, nhiều cây cổ thụ đẹp mắt. Cố Cung không những là di sản văn hóa cấp cao nhất nhà nước TQ, mà còn được Tổ chức Giáo dục khoa học Văn hóa Liên hiệp Quốc UNECO đưa vào danh mục di sản văn hóa thế giới đó. Thiên An Môn chính là Đại Tiền Môn của Cố Cung đó Vũ Trọng Thái ơi.

    Cố Cung, còn gọi là Tử Cấm Thành, nằm ở trung tâm trục đường giữa Bắc Kinh, là Hoàng cung của 24 đời Vua hai triều đại Nhà Minh và Nhà Thanh, được xây dựng vào năm thứ 4 Vĩnh Lạc đời nhà Minh (1406 CN), khánh thành vào năm thứ 18 (1420CN) tổng cộng 14 năm thi công.

    Cố Cung là cụm kiến trúc cung đình nhà Hán cổ đại tinh hoa nhất, xuất sắc nhất không kiến trúc đồng loại nào có thể so được, là một trong những cụm kiến trúc kết cấu bằng gỗ được bảo tồn nguyên vẹn nhất, quy mô nhất trên thế giới. Trong Cố Cung có hơn 70 Cung điện lớn nhỏ, tổng cộng hơn 9 nghìn gian.

    Quần thể kiến trúc của Cố Cung mang đặc điểm mái vàng lưu ly, tường đỏ, trên mái có gắn nhiều con thú như long phượng, sư tử, hải mã v,v, vừa để trang trí cho mái cung điện vừa tượng trưng cho Cát tường và Uy nghiêm của Triều đình.

    Sau trận tuyết dày đặc Chủ nhật vừa qua, mái ngói các cung điện trong Cố Cung bị tuyết phủ trắng tinh, cục bộ các cung điện đã tạo nên những bức tranh lập thể đẹp đến mê hồn.

    Rất nhiều bộ phim Cổ trang Trung Quốc được quay ngoại cảnh hoặc nội cảnh tại Cố Cung. Nếu bạn có dịp đến Bắc Kinh du lịch thăm quan Cố Cung có thể thuê BỘ HƯỚNG DẪN THUYẾT MINH ĐIỆN TỬ bằng TIẾNG VIỆT, bạn đi thăm quan đến đâu thì thuyết minh TIẾNG VIỆT đến đó.

    Bác Lục (Lục Tiểu Linh Đồng) thăm Việt Nam 4/2014

    Bạn Bóng Ma vô hồn viết: Chị Ngọc Ánh thân mến, em là thính giả yêu quý chương trình CRI. Em rất thích xem phim Trung Quốc, mong chị cho em biết ngày chiếu phim Tây Du Ký vào năm 2016 ạ.

    Ánh: Năm 2016 sẽ là năm cầm tinh con khỉ – Bính Thân. Bác Lục từ nay sẽ rất bận cho nhiều chương trình biểu diễn "Tôn Ngô Không. Ngày 22-11,Nhận lời mời của Nhà hữu trách Malaysia, Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng (Bác Lục ) đã đến Kuala Lumpur thủ đô Malaysia để nhận TOPDANH NHÂN KIỆT XUẤT THẾ GIỚI,

    Phim TÂY DU KÝ 3D hợp tác với Mỹ hiện nay đang trong giai đoạn trù bị, đến sang năm mới khởi quay, lịch công chiếu cụ thể phải để sang năm sau khi xây dựng xong sẽ họp báo và công bố sau. Đến Lc đó Hộp thư Ngọc Ánh sẽ cập nhật thông tin chiasẻ với các bạn.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>