• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bắc Kinh tuyết rơi và Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

    2015-11-24 17:00:00     cri

    Bắc Kinh tuyết rơi phủ đầy nóc xe

    Mời quý vị và các bạn đến với bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng và trên mạng CRI.

    Trong 24 Tiết khí của một năm, vào lúc 23 giờ 25 phút giờ Bắc Kinh ngày 22 tháng 11 là Tiểu Tuyết, đây là tiết khí thứ hai của mùa đông sau tiết khí Lập Đông.

    Tiểu Tuyết có nghĩa là theo thông lệ bước vào đầu mùa đông hằng năm, kể từ thời điểm này nhiệt độ tại các vùng miền Bắc, Tây Bắc Trung Quốc giảm dần đến 0 độ C trở xuống, nhiều nơi các vùng này bắt đầu có tuyết rơi, thông thường lượng tuyết không lớn và không dày lắm, cho nên dân gian thường gọi là Tiểu Tuyết.

    Tuy là Tiểu Tuyết, vậy mà sáng 22-11 , Bắc Kinh đã đón trận tuyết lần thứ hai sau ngày Lập Đông.Tuyết rơi dày đặc, trên mái nhà, trên ngọn cây và dưới mặt đất đã phủ đầy toàn tuyết là tuyết, đất trời một màu trắng xóa. Thế là Ngọc Ánh đạp xe dưới trời tuyết rơi giăng giăng, phóng đến Đại Lộ Ngân Hạnh Nhà Khách Chính phủ chụp chùm ảnh tuyết rơi trong khu "rừng cây Ngân Hạnh", không khỏi rất háo hức, nhưng chủ yếu đến đây chụp cảnh tuyết rơi để chia sẻ cập nhật như đã hứa với các bạn trên FB.

    Đại lộ Ngân Hạnh ngay bên bờ tường Nhà Khách Chính phủ Điếu Ngư Đài nổi tiếng bởi có nhiều gốc cây Ngân hạnh cao lớn, mỗi độ Thu về, những chiếc lá Ngân Hạnh hình quạt nan như được nhuộm màu vàng óng sáng cả một dãy phố. Hôm qua, những bông tuyết to và dày rơi đầy mặt đất, vô số lá Ngân hạnh vàng óng rơi phủ đầy trên mặt tuyết trắng phau. Cảnh đẹp mê hồn đã thu hút nhiều người đến đây chụp ảnh tự sướng, trong đó có rất nhiều cặp đôi lãng mạn.

    Cảnh tuyết rơi quả là đẹp thật đấy, nhưng cũng gây khó khăn và bất tiện cho giao thông. Được biết, hôm qua nhiều chuyến bay đành phải bị hủy bỏ hoặc trễ giờ cất cánh trong thời gian dài. Nhận lời mời của nhà chức trách Malaysia, Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng lẽ ra đáp chuyến bay CA871 cất cánh vào lúc 17 giờ giờ Bắc Kinh đến Kuala Lumpur thủ đô Malaysia để nhận Giải Danh nhân xuất sắc Thế giới, nhưng do tuyết rơi dày nên máy bay  cất cánh chậm 12 tiếng đồng hồ, mãi đến  5 giờ sáng máy bay mới cất cánh được. Sau hành trình bay 6 tiếng đồng hồ, trưa nay Bác Lục đã bình an đặt chân xuống sân bay Kuala Lumpur. Trong Wechat của mình, bác Lục đã cảm ơn sự vất vả của mọi người do thời tiết tuyết rơi.

    Tuyết trơi, trời lạnh, nhiều bạn lưu học sinh Việt Nam đã tung ảnh cảnh tuyết rơi lên Dòng trạng thái của mình, đã gợi nên nhiều kỷ niệm cho các cựu lưu học sinh sau khi tốt nghiệp đã về nước.

    Tuyết rơi trong khuôn viên Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc

    Tiến sĩ Ngọc Báu Đào viết:

    "Đại tuyết tiểu tuyết lại một năm"- em vừa mở lên nghe bài này chị Hộp Thư Ngọc Ánh ạ. Thời gian trôi đi thật nhanh, tầm này năm ngoái khi viết luận án em còn gọi điện hỏi chị thành ngữ "đếm trên đầu ngón tay" tiếng Trung dịch là gì, chị bảo là "凤毛麟角" - "lông phượng sừng lân". Vậy mà đã một năm trôi qua rồi. Thật là kỷ niệm không thể quên.

    Ngọc Ánh: Ôi, thật là cái duyên của chị em mình. Mặc dù chỉ gặp tiến sĩ Ngọc Báu một lần tại Bắc Kinh, nhưng Ngọc Ánh cảm thấy như gặp người em trai mình vậy, mỗi lần điện thoại là hai chị em chuyện trò rôm rả. Những kỷ niệm rất đẹp. Vậy xin tặng Ngọc Báu bài hát《大雪小雪又一年》 "Tuyết lớn tuyết nhỏ lại một năm", hay còn gọi là Đại tuyết tiểu tuyết lại một năm .

    Sân trường Đại học Nhân dân Trung Quốc dưới màn tuyết dày

    Tiến sĩ Diệp Thủy viết: Bắc Kinh đã rơi tuyết mà Hà Nội vẫn chưa kịp vào đông. Nhớ Đại học Nhân dân quá các bác ơi.

    sally hằng Phạm viết: Cô ngọc Ánh ơi cô làm cháu nhớ bắc kinh quá. Nhất là mùa đông nhớ lắm vì cái lạnh của Bắc Kinh thấm vào lòng. Nhớ Bắc Kinh.

    Ngọc Ánh: Thảo nào sally hằng Phạm nhớ Bắc Kinh là phải rồi. Nhiều cựu lưu học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp về nước là nhớ đến nao lòng đó sally hằng Phạm à...

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>