• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp một số bạn trên Facebook

    2015-07-24 18:28:32     cri

     

    Không biết từ bao giờ, có lẽ đã rất lâu rồi, gặp gỡ và trao đổi với các bạn thính giả qua chương trình phát thanh trên làn sóng điện, cũng như đọc những bức thư giấy của các bạn từ Việt Nam gửi đến đã trở thành nội dung quan trọng không thể thiếu được trên dòng đời của Hộp thư Ngọc Ánh.

    Những năm gần đây, theo đà các phương tiện truyền thông phát triển nhanh chóng và phổ cập với diện rộng đến chóng mặt, thì số lượng thư giấy thính giả gửi đến đã giảm rất nhiều, thay vào đó là rất nhiều những bức thư điện tử, những lời lưu ký, lưu bút cũng như bình luận của đông đảo các cư dân mạng. Đặc biệt là kể từ khi Hộp thư Ngọc Ánh mở tài khoản Facebook, đây là trang mạng xã hội giúp mọi người giao lưu trao đổi nhanh tiện, chúng tôi đã có dịp gặp lại rất nhiều bạn cũ và làm quen với nhiều bạn mới. Nội dung Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook cũng ngắn gọn hơn, phong phú hơn so với nội dung phát trên sóng. Ngoài ra Ngọc Ánh lại có thể tiếp chuyện cập nhật với các bạn, thật là gần gũi và thú vị.

    Tuần trước do vấn đề kỹ thuật, Ngọc Ánh không truy cập được Facebook, mới chỉ mất liên lạc với các bạn có hai ngày thôi mà như xa nhau đã hai năm rồi.

    Sau khi cố gắng tìm nguyên nhân khắc phục, thế là trang Hộp thư Ngọc Ánh trên đã trở lại với Facebook này rồi, mong sao về sau không còn gặp trục trặc nữa.

    Thật như bạn Hoàng Thành viết:

    Mạng yếu đành chịu chị Ngọc Ánh ạ. Bây giờ ai cũng sống bằng Internet nên chỉ cần thiếu lên mạng 1-2 tiếng cảm giác vắng bóng ai đó bên cạnh cuộc đời mình.

    Ngoài ra, rất nhiều bạn giới thiệu phương pháp cho Ngọc Ánh để khắc phục. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hoan nghênh các bạn truy cập và lượt thích Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook, chỉ cần các bạn truy cập google rồi gõ trên bàn phím bốn chữ Hộp thư Ngọc Ánh, là chúng ta có thể gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Rất nhanh tiện và thú vị.

    Qua Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook mà Ngọc Ánh đã nhận nhiều nhắn tin của các bạn thính giả, những người bạn thân thiết gần gũi năm xưa, và mỗi khi đọc những lời nhắn tin này là Ngọc Ánh vô cùng cảm động, vậy Ngọc Ánh xin dành cả thời lượng của chương trình Hộp thư kỳ này, để tiếp chuyện cư dân mạng trên Facebook. Trước hết xin mời Thành Trung đọc bức thư của bạn có tên mạng Bạn AocuoiTronghaitb Tb:

    Xin chào Hộp thư Ngọc Ánh, mình ngày nào cũng nghe radio, hôm nay mới được biết tới Hộp thư Ngọc Ánh trên trang facebook, mình rất vui và xin được chào mọi người.

    Ngọc Ánh: Xin chào và cảm ơn bạn. hoan nghênh bạn thường xuyên ghé thăm trang Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook nhé.

    Bạn Khoa Lengoc viết:

    Chị Ngọc Ánh à, em là Lê Ngọc Khoa 26 tuổi quê ở Thanh Hóa. Em yêu mến Hộp thư Ngọc Ánh của chị từ lâu rồi, bởi em là thính giả trung thành của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, mãi đến hôm nay em mới liên lạc với chị. Sau đây em xin tặng quý Đài bài thơ do em tự sáng tác nhưa sau:

    Việt Nam với nước Trung Hoa

    Vừa là đồng chí vừa là anh em

    Dù cho sóng gió có phen

    Dạt dào tình nghĩa lâu bền khó phai

    Đừng quên hai chữa bạn bè

    Non xanh còn đó sóng dài còn sau

    Còn tình còn nghĩa còn lâu

    Nguyện làm đôi cánh hải âu nối bờ

    Ngọc Ánh: Ôi xin cảm ơn bạn Lê Ngọc Khoa nhiều nhiều nhé, bài thơ của bạn đã nói lên nguyên vọng chung của nhân hai nước Trung-Việt, mong muốn hữu nghị và hoà bình. Sau đó không bao lâu, Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook lại nhận được tin nhắn của bạn Lê Ngọc Khoa với nội dung sau đây:

    Bạn Lê Ngọc Khoa viết:

    Em thật vui vì chị đã nhắn lại cho em. Chị là thần tượng của em ngay từ hồi em còn bé và bây giờ vẫn vậy. Mong chị và gia đình chị sẽ hạnh phúc bình an. Tình hữu nghị Việt –Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, để người Việt Nam và người Trung Hoa càng hiểu nhau hơn, yêu thương và kính trọng nhau hơn. Em quý thương chị nhiều lắm. Em mong mình sau này có ngày sẽ trở thành người cầu nối giữa hai nước Việt- Trung, và em sẽ rất vui vì em đã quen biết chị. Em nhớ chị nhiều lắm.

    Ánh: Bạn Lê Ngọc Khoa thân mến, Ngọc Ánh cảm thấy hết sức xúc động trước những lời nhắn hết sức thân mật và chân thành của bạn. Ngọc Ánh và toàn thể các anh chị em Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nguyện cố gắng dốc hết sức mình xây dựng nhịp cầu Trung-Việt càng thêm vững bền để không phụ lòng mong mỏi của bạn cũng như của đông đảo thính giả và cư dân mạng Việt Nam, và tất nhiên là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Trung-Việt.

    Ánh: Vừa qua Ngọc Ánh nhận được bức thư rất tình cảm sau đây của bạn Trần Thị Quỳnh Trang như sau:

    Những âm thanh ấm áp, động lòng người phát ra từ cửa hàng trước mắt, xuyên qua những ồn ào, bỏ qua những tạp âm mà lọt đến tai em, rót từng giọt, từng giọt cảm xúc vào tim. Đó không phải là tiếng mẹ đẻ, lại càng không phải nhạc DJ sôi động, nhưng em cảm thấy trái tim mình đang đập thật rộn ràng, không phải chỉ đơn thuần là tiếng đập sinh lý, mà rõ ràng nó còn là nhịp đập của con tim đang sự rạo rực, xốn xang. Để lại tâm trạng tồi tệ từ lớp học, quên đi âm thanh ồn ào, tấp nập của thủ đô, em như trở về hơn 6 năm trước, đứng nơi quê nhà mình, thấy được mùi hương từ cây cỏ, nghe được tiếng chim hót níu lo, cảm nhận được làn gió thanh tân vờn quanh mình. Đó là tiếng nói êm dịu ngọt ngào của Đài phát phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em nghe chương trình của quý đài lần đầu tiên từ hồi mới học lớp 7, bài hát "Người tốt mộng tốt" là bài hát Trung Quốc đầu tiên em nghe trên CRI. Em thật sự gắn bó hơn với Quý Đài khi tham gia cuộc thi viết "Đài Loan - hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" năm 2006. Lý do ư? Rất đơn giản. Em yêu trà sữa, em yêu Trung Quốc, vậy nên em nghĩ chữ "Trà sữa" nên gắn liền với "Trung Quốc" là hợp.

    Ánh: Bạn Quỳnh Trang thân mến, mong sao lúc này bạn đang có mặt bên máy thu thanh và có lẽ bạn đã nhận ra giai điệu rất quen thuộc của bài hát Trung Quốc "Người đẹp mộng đẹp" mà bạn từng lần đầu tiên nghe trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Ngọc Ánh xin tặng bạn bài hát này và tặng cho rất cả những người tốt bụng đều có giấc mộng êm đẹp. Bức thư của bạn chan chứa tình cảm của một bạn trẻ giỏi văn học. Không hiểu hiện nay bạn đang ở đâu? Vẫn đang học hay đã ra trường? Hoặc đang làm công tác gì nhỉ? Hoan nghênh bạn truy cập Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook để chị em mình có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. Xin chúc bạn Người tốt mộng đẹp, và cũng chúc bạn "Người tốt bình an suốt đời" như bài hát Trung Quốc cùng tên.

    Bạn Giuse Cường viết:

    Chào Ngọc Ánh. Tôi bắt đầu làm quen với Ngọc Ánh đây, chúc Ngọc Ánh ngày càng thêm tươi trẻ và làm chương trình tốt hơn.

    Ngọc Ánh: Bạn Giuse Cường thân mến, lời nhắn của bạn tuy ngắn gọn nhưng xúc tích. Hoan nghênh bạn luôn ghé thăm Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook, Ngọc Ánh và các anh chị em Ban Việt ngữ xin hứa với bạn và các bạn sẽ cố gắng hết sức mình xây dựng chương trình trên sóng và trn mạng làm sao cho hay hơn, đáp ứng yêu cầu của thính giả và cư dân mạng nhiều hơn. Xin chúc bạn mọi điều suôn sẻ.

    Trường Đại học Phục Đán

    Bạn Bảo Bình viết: Em là cô lưu học sinh từng học ở trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc. Vào năm 2005 em và 1 bác ở Canada có đến thăm đài nơi chị làm việc. Chị có quen bạn Việt Nam nào đang du học tại trường đại học Phục Đán Thượng Hải Không?

    Ngọc Ánh: Bạn Bảo Bình thân mến, bạn gợi ý như vậy thì Ngọc Ánh quả là có ấn tượng bạn và một thính giả Canada gốc Việt đến du lịch Bắc Kinh và đã đến thăm Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Và nhớ cả buổi nói chuyện rất rôm rả giữa Ngọc Ánh với bạn. Cho đến nay Ngọc Ánh chưa có dịp liên lệ với lưu học sinh trường Đại học Phục Đán, nhưng Ngọc Ánh có quen với bạn Bùi Đức Chính là thính giả nhiệt tình của Hộp thư Ngọc Ánh, có tên mạng là Duc Demen từng du học tại Học viện Điện lực Thượng Hải, nhưng bạn đó vừa tốt nghiệp thạc sĩ và đã về nước. Nếu bạn cần, Ngọc sẽ cung cấp địa chỉ FB của bạn Bùi Đức Chính, có lẽ bạn Đức Chính lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Phục Đán Thượng Hải cũng nên. Chúc bạn thực hiện nguyện vọng tốt đẹp của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>