• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thi xong rồi, giải tỏa áp lực vậy sao?

    2015-06-10 19:57:05     cri

    Trước hết mời bạn nghe trực tuyến chương trình Hộp thư đã phát thanh trên sóng vào đêm thứ Hai ngày 8 tháng 6 do Ngọc Ánh và Thành Trung dẫn:

    Sau đó mời bạn đọc bài viết ngắn phản ánh hiện tượng sau đây:

    Ngày thi tuyển sinh đại học năm 2015 trong cả nước Trung Quốc đã kết thúc vào ngày 9 tháng 6.

    9 triệu 420 nghìn thí sinh trong cả nước đã hoàn thành sứ mệnh hệ trọng nhất sau 12 đèn sách vất vả, đấy là chưa tính mấy năm mẫu giáo vỡ lòng trước tuổi học trò đấy nhé. Bất kể thành tích trong hai ba ngày thi căng thẳng như thế nào, thí sinh nhíu lông mày, bặm môi, toát mồ hôi với những môn thi ra sao, hết thảy đã đi vào quá khứ, tiếp theo là một chuỗi ngày chờ đợi kết quả điểm thi, chờ giấy báo của trường đại học. Và rồi cũng có người quyết tâm thi lại vào sang năm nếu kết quả không lý tưởng, cũng có người không học tiếp nữa mà dấn thân ngay vào xã hội để kiếm miếng cơm manh áo trợ giúp gia đình...

    Ngọc Ánh chợt nhớ đến bài tản văn của bà La Lan, nhà văn nổi tiếng Đài Loan, Trung Quốc: "Thành công không phải ngẫu nhiên, thất bại không phải số phận", rất phù hợp với bất cứ trường hợp nào...

    Gần đây, học sinh cuối cấp phổ thông trung học ở một số nơi Trung Quốc xuất hiện quang cảnh: Trước khi chia tay với mái trường phổ thông, các sĩ tử liền cùng lúc vứt tứ tung hết sách vở đã học, kể cả rất nhiều tư liệu luyện thi đã phải bỏ ra không ít tiền. Sách từ các lớp học trên tầng cao cùng lúc vứt xuống như những bông tuyết dày đặc từ trên không trung rơi xuống trắng xóa sân trường...

    Không hiểu các bạn học sinh cuối cấp các trường  phổ thông trung học ở Việt Nam trước khi thi đại học có hiện tượng vứt bỏ sách vở như thế này không nhỉ? Bạn có nhận xét gì đối với hiện tượng gọi là "giải toả áp lực" vứt bỏ sách vở tập thể như trong chùm ảnh mà Ngọc Ánh mượn từ trên mạng?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>