• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

    2015-06-01 21:00:32     cri

     

    Liên hoan Thân tình chào mừng "1/6" Hội Học sinh Âu- Mỹ

    Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này gặp gỡ quý thính giả vào đúng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Trước hết xin chúc các cháu thiếu nhi hai nước Trung-Việt và tất cả các cháu thiếu nhi trên thế giới Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ, chúc các cháu học tập tiến bộ, trưởng thành lành mạnh.

    Ngọc Ánh cảm thấy đây không những là ngày vui chung của các cháu nhỏ, mà cũng là ngày lễ chung của tất cả người lớn nữa, vì bất cứ ai cũng đều trải qua tuổi niên thiếu, ai cũng có tuổi thơ rất đáng ghi nhớ của đời mình.

    Múa Bốn con Thiên Nga - Học sinh lớp 2 Trường Tiểu học số 2 Bắc Kinh

    Ở Trung Quốc và tin rằng ở Việt Nam cũng vậy, hằng năm đến dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, đều tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng để chào mừng. Nếu như các cháu nhỏ theo cha mẹ ra nước ngoài công tác mà hoà nhập với các bạn cùng lứa của nước sở tại, cùng chào mừng ngày vui chung của mình thì thú vị biết nhường nào. Ngọc Ánh rất hân hạnh và phấn khởi có dịp chung vui với các cháu thiếu nhi Việt Nam chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Bắc Kinh. Trong chương trình hôm nay, Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn một số tiết mục trong buổi liên hoan văn nghệ hân hoan phấn khởi của các cháu thiếu nhi Trung Quốc - Việt Nam và một số nước khác.

    Chung vui với các cháu thiếu nhi Việt Nam trên sân khấu Bắc Kinh

    Nhận lời mời của Hội Lưu học sinh Trung Quốc từng học tập tại các nước châu Âu và châu Mỹ, gọi tắt là Hội học sinh Âu-Mỹ, chiều 31 tháng 5, Ngọc Ánh và chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga - chuyên viên Giáo dục của Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã đưa các cháu thiếu nhi, con em của một số cán bộ Đại Sứ quán đi tham dự Liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra tại Trung tâm Hội trường Hội học sinh Âu-Mỹ.

    Ông Trương Học Quốc, Tổng Thư ký của hội lên phát biểu chào mừng các cháu thiếu nhi Trung Quốc và nước ngoài cùng phụ huynh của các cháu, ông nói:

    "Tham gia buổi liên hoan văn nghệ hôm nay còn có các cháu là con em của cán bộ Đại Sứ quán Việt Nam, Đại Sứ quán Cộng hòa Séc, Đại sứ quán Pê-ru tại Trung Quốc. Hôm nay các cháu chung vui tại Bắc Kinh, sau này về nước các cháu khôn lớn rồi sẽ trở thành trụ cột nhân tài của đất nước, trở thành sứ giả của hữu nghị và hòa bình."

    Tham gia những tiết mục biểu diễn của buổi liên hoan gồm các cháu thiếu nhi Trung Quốc là con cháu của các cựu lưu học sinh Âu-Mỹ đến từ các trường tiểu học điểm của thành phố, các cháu ở độ tuổi từ 2-3 tuổi rất đáng yêu. Có lẽ vì cha mẹ và ông bà các cháu từng du học tại các nước Âu-Mỹ, cho nên nhiều cháu biết biểu diễn những bài hát tiếng Anh.

    Học sinh lớp 2 Bắc Kinh đang biểu diễn tiết mục Chú vịt con xấu xí

    Các bạn đang nghe các cháu học sinh Trường Tiểu học số 2 Bắc Kinh biểu diễn một đoạn Chú vịt con xấu xí trong truyện thần kỳ dành cho trẻ em của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen (tiếng Đan Mạch: Den grimme ælling).

    Cha mẹ ông bà rất quan tâm việc bồi dưỡng cho con cháu mình. Tiết mục ca múa "Tiểu bảo bối" do ông nội Lý Điện Vũ - cựu lưu học sinh và cháu gái Lý Trạch Quân 5 tuổi cùng biểu diễn trên sân khấu với nhịp điệu vui tai đã nhận được tiếng vỗ tay sôi nổi của các khán giả nhí tại hiện trường.

    Tiết mục múa Trống Cơm của các cháu thiếu nhi đến từ Đại Sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh

    Tiết mục múa "Trống cơm" của các cháu đến từ Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc biểu diễn rất hay đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Sáu diễn viên nhí lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất mới lên 4 tuổi, các cháu mặc bộ áo dài dân tộc Việt Nam màu sắc sặc sỡ đẹp mắt ngay từ giây phút đầu đã thu hút ánh mắt của nhiều khán giả nhí Trung Quốc và nước ngoài tại hiện trường:

    Hai cháu Trần Tuệ Anh và Trần Xuân Anh

    Hai cháu Trần Tuệ Anh và Trần Xuân Anh mặc bộ áo dài màu đỏ giống nhau là hai chị em sinh đôi năm nay 9 tuổi, hai cháu học Violon từ năm lên 4 tuổi. Sau đây mời các bạn nghe hai cháu thể hiện một đoạn violon bản nhạc Trung Quốc "Vui xuân".

    Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, chuyên viên Giáo dục của Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã có nhận xét đối với buổi liên hoan văn nghệ như sau:

    "Hiệp hội lưu học Âu-Mỹ này đã có từ lâu đời, thành lập vào năm 1913. Em thấy các chương trình do các bà các bác làm cho các con rất hay, không những tạo một sân chơi cho các lưu học sinh Trung Quốc du học ở nước ngoài, mà còn tạo sân chơi cho các bạn nước ngoài tại Trung Quốc. Ví dụ như Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc có rất nhiều các cháu thiếu nhi hôm nay đã đến đây vui chơi và biểu diễn, đây là sân chơi rất tốt rất là có ý nghĩa cho các cháu. Em thấy rằng để tạo cho chúng em có sân chơi thế này chị Ngọc Ánh đã cho chúng em những cơ hội để chúng em có dịp tiếp xúc với các bạn sinh viên, cũng như các bác các chị Trung Quốc từng du ở nước ngoài, và học tập được ở các bạn rất nhiều, và các cháu thiếu nhi có thể giao lưu với nhau."

    Cháu Phạm Phương Thảo đang hát bài hát Trung Quốc Thợ quét vôi tí hon

    Các cháu thiếu nhi Trung Quốc và các cháu thiếu nhi Việt Nam tham gia biểu diễn nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 lần này đều là các diễn viên tí hon nghiệp dư, chung vui là chính. Giọng ca và điệu múa của các cháu còn non nớt, nhưng bài ca bản nhạc không biên giới, tuổi thơ không biên giới, tiếng hát tiếng đàn của các cháu hôm nay sẽ trở thành bài ca ấm áp tình thương của ngày mai, hạt giống nhỏ bé của hôm nay sẽ đâm chồi nảy lộc và trưởng thành cây hữu nghị cao lớn xum xuê mãi mãi xanh tươi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>