• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhớ về hai mùa Giáng Sinh tại hai miền Nam Bắc VN

    2014-12-25 18:53:52     cri

    Nhà hát lớn Hà Nội

    Ôi, thời gian trôi qua nhanh thật, vậy là đã đến Noel. Những ngày cuối năm, Bắc Kinh giá lạnh, ban đêm thường dưới âm mấy độ thậm trí âm mười mấy độ, cây cối trơ trụi, ngoài trời gió rét căm căm, giáp mùa Giáng Sinh, các bạn trẻ thường tưởng tượng có ông già Tuyết phương Tây đội mũ đỏ, vận bộ đồ đỏ vác túi quà đến tặng các bạn nhỏ, lại thêm những cây Noel treo đèn màu và những hộp quà đủ màu lấp lánh trong ánh đèn, sẽ mang lại cho một người bầu không khí hân hoan và lãng mạn. Bầu không khí Noel đã làm cho cái giá lạnh ấm hẳn lên. Đúng là theo đà kinh tế toàn cầu hóa có khác, các nền văn hóa khác nhau trên thế giới đã dần dần hội nhập với nhau. Nhiều ngày lễ ngày tết lãng mạn của phương Tây đã xuất hiện tại nhiều nước phương Đông trong có Trung Quốc và Việt Nam. Kể ra cũng rất thú vị, Ngọc Ánh từng có hai lần đến công tác tại Việt Nam đúng vào mùa Noel, một lần đến thành phố Hồ Chí Minh, một lần đến Hà Nội, Ngọc Ánh đã có dịp hai lần cảm nhận bầu không khí Noel ở hai miền Nam Bắc Việt Nam.

    Đêm Giáng sinh TP Hồ Chí Minh

    Lần thứ nhất đó là Ngọc Ánh cùng nhóm phóng viên đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 12 năm 2006. Đêm Noel 24 tháng 12, tuy nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh oi nóng, nhưng Ngọc Ánh không khỏi ngạc nhiên trước quang cảnh trên đường phố đâu đâu cũng thấy các bạn nhỏ ăn vận bộ đồ ông già Tuyết, trong và ngoài khách sạn cũng như các cửa hàng đều trang trí cây Noel treo đầy đèn màu, quả chuông và hộp quà rất đẹp mắt. Bầu không khí thật là vui vẻ lãng mạn. Và tất nhiên là Ngọc Ánh đã chụp lại rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm cho chuyến thăm công tác này.

    Đêm Giáng sinh năm 2010 Bác Lục vừa đặt chân xuống Sân bay Nội Bài

    Lần thứ hai mà mùa Giáng sinh năm 2010. Đó là chuyến thăm Việt Nam với nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng. Sau đây, xin chia sẻ với các bạn một đoạn trang nhật ký của Ngọc Ánh viết ngay tại Việt Nam:

    Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2010

    Trời râm, không khí hơi se lạnh

    Tuy Hà Nội đã vào đông, nhưng so với nhiệt độ âm Bắc Kinh thì cái lạnh của đất Hà thành không thấm vào đâu.

    Trong giây phút này, Ngọc Ánh chỉ muốn bày tỏ rằng: "Cảm động, cảm động, hết sức cảm động!"

    Đoàn Phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cùng nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng đáp chuyến bay Hãng Hàng không Phương Nam Trung Quốc hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài Hà Nội vào lúc gần 12 giờ đêm giờ Hà Nội ngày 24 tháng 12, nhưng màn đêm khuya khoắt của Hà Nội không thể cản ngăn được lòng nhiệt tình và sự cuồng nhiệt của các fans Việt Nam đối với Đoàn, đặc biệt là đối với "Mỹ Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng. Vừa bước chân ra khỏi cửa sân bay, chúng tôi đã thấy rất nhiều fans cũng như các phóng viên Việt Nam hâm mộ anh, tay cầm hoa tươi hoặc máy ảnh đủ loại ống kính ngắn dài nghênh đón anh và thành viên của Đoàn, có bạn còn giơ luôn cả cuốn sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" bản Việt Ngữ do anh sáng tác để đón chào anh.

    Trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội năm 2010

    Điều khiến Ngọc Ánh và nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng không bao giờ quên đó là đêm Noel 25 tháng 12 năm 2010, sau đây Ngọc Án xin ôn lại và chia sẻ với các bạn những phút giây xúc động lòng người trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội trong đêm Noel này:

    Bầu không khí đầm ấm vui vẻ và sôi nổi của đêm Liên hoan văn nghệ Giao lưu gặp gỡ Nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng do Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phối hợp tổ chức, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội trăm năm lịch sử vào đêm Noel 25 tháng 12 năm 2010 vẫn hiện lên trước mắt và bên tai Ngọc Ánh.

    Các diễn viên tí hon Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội 2010

    Chương trình đêm Liên hoan gặp gỡ này được mở màn bằng tiết mục đồng ca và múa "Mừng Nô-en" do các diễn viên tí hon Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trình diễn với các tiết mục ca múa nhạc mà các bạn thiếu nhi Việt Nam rất đỗi quen thuộc. Nhưng niềm vui trông chờ đến huyên náo và hò reo là giây phút hiện diện của anh Lục Tiểu Linh Đồng nghệ sĩ nổi tiếng sắm vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình nhiều tập Trung Quốc "Tây Du Ký" bước lên sân khấu Nhà hát lớn có trăm năm lịch sử với bộ áo đỏ tươi. Trong suốt cả chuyến thăm Việt Nam lần này, Ngọc Ánh rất hân hạnh được làm phiên dịch cho "Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng. Những tiết mục và giao lưu trong Đêm liên hoan này của các diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ VN dành cho khán giả tí hon và phụ huynh của các em thật là hay.

    NS Hồng Kỳ và các diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội 2010

    Hai trong những điều toại nguyện trong chuyến thăm Việt Nam đầy tình cảm lần này là đã được xem tiết mục biểu diễn bài hát "Tây Du Ký" trong bộ phim này do Nghệ sĩ Hồng Kỳ nổi tiếng mà anh Linh Đồng đã từng xem MTV vào thời gian Trung Quốc tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích năm 2008 thể hiện, nhưng khi gặp nhau trên sân khấu, Nghệ sĩ Hồng Kỳ người sắm vai "Tôn Ngộ Không Việt Nam" không phải là cậu bé như trong ấn tượng của anh, mà là một Nghệ sĩ đang ở độ tuổi gần sáu mươi của Nhà hát Tuổi trẻ. Anh đã hết lời ca ngợi tiết mục ca múa "Tây Du Ký" do anh Hồng Kỳ thể hiện rất phù hợp với tinh thần của cốt truyện.

    Bác Lục gặp gỡ NSƯT Kim Tiến, người thuyết minh bộ phim TÂY DU KÝ bản năm 1986

    Đặc biệt là ngay trong đêm Noel này, anh Linh Đồng đã có dịp gặp gỡ chị Kim Tiến, người thuyết minh bộ phim "Tây Du Ký" trên sân khấu Nhà hát lớn này. Anh Lục Tiểu Linh Đồng đánh giá cao vai trò của chị Kim Tiến. Anh nhiều lần nói với Ngọc Ánh rằng: Bấy lâu nay tôi đều ao ước có dịp gặp gỡ nghệ sĩ Việt Nam thuyết minh cho "Tây Du Ký", chính nhờ sự am hiểu nội dung tư tưởng của bộ phim, tài diễn cảm lời ăn tiếng nói, vui buồn hờn giận khác nhau của từng nhân vật, cộng thêm chất giọng trong sáng, nhưng lại không kém phần ấm áp mới có thể thu hút khán giả. Khi gặp chị Kim Tiến, anh cảm thấy chị Kim Tiến là một người phụ nữ đoan trang điềm đạm, toát lên vẻ đẹp rất rất đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng anh cũng cảm thấy hơi đáng tiếc là, lần gặp gỡ quý giá này quá ngắn ngủi, biết bao điều còn muốn tìm hiểu về chị, ví dụ như: Chị bắt đầu dấn thân trên con đường làm phát thanh viên từ lúc nào? Một mình chị làm thế nào để có thể nhập vai lời ăn tiếng nói cho nhiều nhân vật trong bộ phim "Tây Du Ký"? Cuộc sống hiện nay của chị ra sao? anh rất muốn giao lưu nhiều đề tài với chị. Khi được biết, chị Kim Tiến đã về hưu, anh liền có ngay một nguyện vọng khác rằng: Khi nào ở Trung Quốc tổ chức hoạt động liên quan đến đề tài "Tây Du Ký" anh sẽ mời chị sang Trung Quốc tham gia, và đến lúc đó anh sẽ có dịp chuyện trò với chị nhiều hơn.

    Anh Lục Tiểu Linh Đồng rất tôn trọng và quý trọng các nghệ sĩ kỳ cựu đứng tuổi xuất sắc, anh cho rằng, cuộc đời của họ đã hiến dâng cho sự nghiệp nghệ thuật của đất nước, trong họ chứa đựng nhiều kinh nghiệm hết sức quý giá, phẩm chất của họ rất đáng quý, đáng để các thế hệ nghệ sĩ trung niên và thanh niên phải học tập, và nên suy ngẫm rằng: Chúng ta nên phát huy và kế thừa như thế nào phẩm chất cao cả cũng như tài nghệ của các nghệ sĩ lão thành, đó là trước hết nên lắng nghe tiếng lòng của họ, và sau đó là noi theo gương sáng của họ. Chính vì vậy, anh mới nảy sinh ý định mời chị Kim Tiến sang thăm Trung Quốc giao lưu với anh trong thời gian tới, và tất nhiên đề tài câu chuyện sẽ xoay quanh bộ phim nhiều tập "Tây Du Ký" do anh sắm vai Tôn Ngộ Không và do chị Kim Tiến đọc thuyết minh.

    Lại một mùa Giáng sinh đang đến bên thềm, lại một lần khơi gợi cho Ngọc Ánh nhớ về hai mùa Giáng sinh tại Việt Nam, và có lẽ bầu không khí Noel trên đất Việt đang nóng lên, vui nhộn hẳn lên, và rất nhiều các bậc phu huynh trẻ đã chuẩn bị sẵn bộ đồ ông già Tuyết cho các bạn nhỏ rồi.

    Ngọc Ánh xin thông qua làn sóng và trang mạng chúc các bạn và các cháu có nhiều kỷ niệm trong mùa Giáng sinh năm nay, và hân hoan phấn khởi đón chào năm 2015 đang đến rất gần.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>