• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị APEC lần thứ 22 và xin tiếp ba bạn Đào Thanh Tịnh, Vũ Thị Hảo và Lưu Thị Thuý

    2014-11-10 11:57:42     cri

    Sau đây Ngọc Ánh xin dành thời lượng tiếp một số bạn gửi thư viết tay cho Hộp thư Ngọc Ánh:

    Bạn Đào Thanh Tịnh viết: Tôi ở Khoái Châu tỉnh Hưng Yên. Tôi được biết đến Hộp thư Ngọc Ánh từ năm 2000. Qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Hộp thư Ngọc Ánh là nhịp cầu đẹp nhất nối tình hữu nghị Việt-Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Chị là cánh chim không mệt mỏi góp phần làm cho bầu trời Việt –Trung thêm rạng rỡ, chị là con thoi thêu dệt nên tình cảm yêu thương, lạ trở thành quen, xa kéo lại gần.

    Cho tôi gửi tới chuyên gia thủy lợi A Vương người Quảng Đông Trung Quốc, Nguyễn Cương tỉnh Nghệ an Việt Nam lời chúc vạn sự tốt lành, luôn vui với tuổi ngoại thất tuần. Hai bạn Vương và Cương còn nhớ tổ "Bốn Đồng" không nhỉ. Năm 1958, Việt Nam đón đoàn chuyên gia thuỷ lợi Trung Quốc sang giúp đỡ làm công trình Đại thủy nông Bắc-Hưng- Hải, trong đó có anh Vương, ban lãnh đạo xếp anh Vương, anh Cương và Thanh Tịnh vào một tổ kỹ thuật, ba anh em cùng 21 tuổi, cùng làm một việc, cùng chưa vợ và ở cùng phòng, anh Vương trưởng phòng rất vui tính. Chị Ngọc Ánh cho phép tôi gửi tới hai bạn Vương và Cương bài hát Trung Quốc Người Cách mạng trẻ mãi không già.

    Ngọc Ánh: Bác Đào Thanh Tịnh thân mến, trước hết xin cảm ơn những lời khẳng định và quá khen của bác, thực ra, Ngọc Ánh và toàn thể các anh chị em Ban tiếng Việt Nam CRI đều say sưa và nỗ lực công tác, cùng góp phần xây đắp cho tình hữu nghị Trung- Việt càng thêm củng cố và phát triển. Tin rằng cộng đồng thế hệ thính giả Việt Nam ở độ tuổi lục tuần và thất thập trở lên đều có một quãng đời gắn bó với nhiều kỷ niệm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ gian khổ nhưng vẻ vang, gắn bó tình cảm với các chuyên gia Trung Quốc từng sang giúp đỡ về kỹ thuật. Hồi đó các bạn đều là trai trẻ, đều có trái tim xung phong. Qua bức thư của bác, Ngọc Ánh rất xúc động. Có lẽ anh kỹ sư tên là Vương người Quảng Đông TQ rất khó tìm lại được vì thiếu thông tin, chưa chắc biết nghe tiếng Việt, nhưng mong sao anh Nguyễn Cương ở tỉnh Nghệ An Việt đêm nay có mặt bên máy bên máy thu thanh nghe được tin này, rồi liên hệ với Hộp thư Ngọc Ánh CRI, để Ngọc Ánh chuyển lại cho bác Đào Thanh Tịnh ở Hưng Yên biết. Và sau đây, Ngọc Ánh xin tặng bác Đào Thanh Tịnh, bác Nguyễn Cương ở tỉnh Nghệ An và bác A Vương ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc ca khúc Người Cách mạng trẻ mãi không già, ca khúc này từng được cô Phi Yến và thầy Hùng Anh dạy hát qua tiết mục Học Tiếng Phổ thông Trung Quốc cách đây mấy năm. Hoan nghênh các bạn khác cùng nghe và cùng hát.

    Lời ca có đoạn:

    Người Cách mạng trẻ mãi không già

    Như cây tùng xanh tươi bốn mùa

    Không hề sợ mưa đập gió vùi

    Không hề sợ trời băng đất giá

    Cây tùng đứng vững không dao động

    Hiên ngang mãi trên đỉnh núi cao

    Bạn Vũ Thị Hảo tỉnh Thanh Hóa viết:

    Cô Ngọc Ánh thân mến, trong những ngày tháng qua, cháu không thể nhớ hết được cháu có bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn, nhưng cháu biết, đằng sau những nỗi niềm đó là sự quan tâm, chia sẻ của những người thân yêu nhất của cháu. Đó là ba, mẹ, anh, bạn bè và có lẽ là cả Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nữa. Vì nhiều lần cháu cảm thấy buồn chán, tuyệt vọng, đau khổ, cháu lại chạy đến bên máy tính, vào trang web của quý Đài, nghe "Hộp thư Ngọc Ánh" hay chương trình "Văn nghệ cuối tuần". Cháu nghe những bài tản văn hay đọc thư của các bạn thính giả khác, cháu nghe và thấy vui hơn nhiều. Nhiều lần như thế thành ra quen, không nghe không chịu được. Có lần mất điện hay hỏng máy và cháu không được nghe "Hộp thư Ngọc Ánh", cháu đã khóc và đòi anh trai để nghe bằng được. Cháu đã phải chạy hết quán Internet này sang quán Internet khác, tranh mãi mới có máy để nghe, thật là buồn cười, phải không ạ...

    Không hiểu cô còn nhớ cháu không? Cháu là Hảo từng đoạt giải Ba của cuộc thi "Đẹp ở Tứ Xuyên", cháu đã nhận được quà và chứng chỉ của CRI, cháu vui lắm, mang đi khoe khắp nơi. Mùa đông ở Bắc Kinh chắc lạnh lắm cô nhỉ. Có tuyết, có băng, đông đông lại phải không? Cô ra ngoài phải quàng khăn ấm không thì viêm họng đấy, mẹ cháu dặn vậy đấy. Dù đi đâu, cháu  mãi mãi là thính giả của cô và của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Bạn Lưu Thị Thuý huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn viết,

    Kính chào cô Ngọc Ánh, gác chuyện học hành, thi cử sang một bên, cháu tranh thủ thời gian viết lá thư này gửi tới quý Đài, mong quý Đài là nhịp cầu nối tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Cháu là thính giả trung thành của quý Đài. Vì điều kiện địa lý nên cháu chỉ biết nghe và ghi chép một cách đơn thuần nên việc học cũng rất vất vả.

    Cháu rất yêu thích và ngưỡng mộ các công trình kiến trúc cũng như nền văn hóa Trung Hoa, không chỉ là một đất nước rộng lớn với lịch sử hàng nghìn năm tồn tại và phát triển, Trung Quốc còn nổi tiếng với nhiều cảnh quan tươi đẹp được UNESCO công nhận, nhất là Vạn lý Trường Thành-một trong 7 kỳ quan của thế giới. Cháu hy vọng trong một ngày không xa, cháu sẽ có dịp được đặt chân lên đất nước Trung Quốc tươi đẹp.

    Qua chương trình "Văn nghệ cuối tuần" của quý Đài, cháu được nghe rất nhiều thông tin hay và bổ ích, nhất là những bài tản văn của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Mong quý Đài tiếp tục làm tốt chương trình, cung cấp các thông tin bổ ích cho các bạn thính giả, trong đó có cháu. Thỉnh thoảng cháu có lên mạng đọc, nhưng rất mất thời gian và bất tiện. Qua thư này, rất mong cô Ngọc Ánh có thể gửi cho cháu những bài tản văn hay, những đề văn thi của các bạn Trung Quốc. Cháu hứa sẽ sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và nhất là không hổ thẹn với chính mình. Ngoài ra cháu muốn xin tấm cảnh của quý Đài để làm kỷ niệm, vì thật sự cháu rất yêu quý các cô chú Ban tiếng Việt Nam của quý Đài. Mùa đông Bắc Kinh có tuyết rơi không cô? Nếu có chắc tuyết đẹp lắm.

    Ngọc Ánh:  Bạn Vũ Thị Hảo, Lưu Thị Thuý  và các bạn yêu tản văn TQ thân mến, bức thư của các bạn rất tình cảm. Tin rằng bạn đã trở thành cử nhân rồi và có rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp về đời sinh viên. Rất mong bạn đã biết thông tin về ba quyển sách do Ngọc Ánh biên dịch đã được xuất bản tại Việt Nam. Đó là hai cuốn tản văn do nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng viết lời tựa và hậu ký:

    1- NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐI CÙNG NĂM THÁNG

    2- ÁNH NẮNG MÀU TRĂNG

    và cuốn:

    3- NHỮNG BÀI VĂN ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA CỦA THÍ SINH THI ĐẠI HỌC TRUNG QUỐC

    Đều do Nhà xuất bản Văn học Việt Nam xuất bản, đã được phát hành và ra mắt bạn đọc Việt Nam vào năm nay.

    Ba cuốn sách này đã có mặt trên kệ sách Nhà sách Thăng Long,

    Địa chỉ: 2 Bis, Nguyễn Thị Minh khai, phường Đa Cao, Quận I Thành phố Hồ Chí Minh, và từ đây sẽ được giao đi hầu hết các cửa hàng sách ở các địa phương phía Nam.

    Ở phía Bắc ba cuốn sách trên đây đã có mặt trên giá sách của Trung tâm sách Hà Nội 44 tràng Tiền Hà Nội;

    Công TTHH Đầu tư & Phát triển văn hóa Việt, 808 Đường Láng và 158 nguyễn Văn Cừ Hà Nội;

    Nhà sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Nhà sách Tân Việt 478 Minh Khai Hà Nội.

    Mời bạn tư vấn trực tiếp việc mua sách qua:

    Ông DƯƠNG MINH HÀO

    Số điện thoại: 0989979998

    Chị DƯƠNG THÙY TRANG

    Số điện thoại: 0984024995

    Địa chỉ: 33 tổ 49B, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

    Cuối cùng xin tiếp bạn Ngô Thị Học ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Cô Ngọc Ánh thân mến, mặc dù nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã lâu, nhưng do cháu nhút nhát mà đến giờ cháu mới đủ can đảm nói những lời tâm sự cùng cô Ngọc Ánh và các bạn thính giả trên mọi miền. Đôi khi cũng buồn vì chuyện học tập, không có ai để tâm sự, cảm thông và chia sẻ cùng cháu, chỉ có chiếc đài radio là người bạn thân thiết luôn ở cạnh cháu, cháu cũng thấy vui, nỗi buồn dường như tiêu trong lòng. Khi nghe cô Ngọc Ánh đọc những dòng tâm sự trò chuyện của mọi người trên mọi miền quê hương, cháu thầm mong ước một ngày không xa lá thư của mình đến được với chương trình, cháu lại được nghe giọng đọc của cô Ngọc Ánh qua đài phát thanh. Cháu rất thích nghe chương trình của quý Đài, nhờ vậy mà cháu có thể tìm hiểu lịch sử, đất nước, con người và văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Cháu còn muốn được gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>