• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiếp chuyện một số bạn viết thư giấy

    2014-10-28 18:19:10     cri

    Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với bến hẹn tình bạn mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh CRI. Mong bến hẹn này ngày càng nhiều bè bạn, cùng nhau chia sẻ kiến thức và niềm vui nỗi buồn.

    Thành Trung: Xin chào quý vị và các bạn, Thành Trung rất vui lại cùng chị Ngọc Ánh dẫn chương trình Hộp thư Ngọc Ánh, một bến hẹn rất gần gũi với các bạn và cũng khiến Thành Trung cảm thấy như được gặp gỡ đồng hương của mình ở quê hương Việt Nam vậy.

    Ánh: Thành Trung ơi, theo đà thông tin phát triển đến chóng mặt thậm chí bùng nổ như ngày nay, hình thức trao đổi tiếp xúc hoặc gửi gắm nỗi niềm thương nhớ cho nhau đã khác trước rất nhiều. Hiện nay, mọi người phần lớn thông qua các trang web, thậm chí là máy tính, và nay chỉ cần chiếc điện thoại di động bỏ túi để trao đổi với nhau nào là chat, nào weibo, nào blog, nào nhắn tin, ... vào bất cứ lúc nào, rất tiện, rất nhanh.

    Thành Trung: Vâng, đúng vậy chị, mấy năm gần đây, ngay cả Thành Trung và các bạn lưu học sinh Việt Nam học tập tại Trung Quốc cũng rất ít gửi thư giấy về nhà, thông thường thì gọi wechat, chat online bằng roicechat hoặc chat webcam, ngay cả e-mail cũng ít rồi, vừa đỡ tốn kém lại trực tiếp và nhanh hơn.

    Ánh: Do vậy mà ngày nay hình thức viết thư giấy cho nhau đã trở nên quý hiếm. Ví như trước đây, Ban Việt Ngữ CRI tháng nào cũng nhận được hàng thùng thư thính giả gửi từ Việt Nam, một năm nhận được hai ba chục nghìn bức thư, chỉ riêng bóc phong bì thôi cũng phải huy động tất cả mọi người trong Ban hễ rảnh là bóc hộ. Trên bàn làm việc của Ngọc Ánh ngày nào cũng xếp đầy ắp thư thính giả, ngày nào cũng đọc thư, phân chia nội dung để giải đáp phản hồi thư hoặc đáp ứng yêu cầu của thính giả.

    Trung: Thành Trung nhớ trước đây khi đến Ban Việt Ngữ thực tập, ngày nào cũng thấy các anh chị nào bóc thư nào đọc thư, trông bận đấy nhưng lại vui.

    Ánh: Ngày nay, thư giấy đã không còn nhiều như trước nữa, thay vào đó là thư điện tử, lưu ký, bình luận, nhắn tin của cộng đồng mạng. Tuy nhanh tiện đấy, nhưng nội dung tương đối ngắn gọn, không nhiều như thư giấy trước đây. Cho nên Ngọc Ánh cũng như các anh chị em Ban Việt Ngữ đều rất nâng niu quý trọng những bức thư giấy của thính giả, cất cẩn thận trong tủ riêng của văn phòng.

    Trung: Vâng, Thành Trung  thấy có những bức thư đóng thành tập dày hơn chục trang, mấy chục trang, hàng trăm trang, thậm chí còn dày đến 405 trang như thư của ông Vũ Đình Ký ở tỉnh Hải Dương, hay tập thư của bác Huỳnh Văn Hồng ở TP Hồ Chí Minh nặng tới gần 3 kg, v.v. Có những bức thư còn vẽ minh họa rất công phu và đẹp mắt.

    Ánh: Những tập thư tiêu biểu này rất có thể sẽ trở thành văn vật trong lịch sử thư từ bưu chính, rất có thể sau này thư giấy gửi đến sẽ càng ít hơn, thậm chí không còn nữa, nhưng những bức thư, những tập thư giấy quý giá này vẫn luôn được cất giữ cẩn thận trong tủ của Ban Việt Ngữ CRI như những người bạn không bao giờ xa rời Hộp thư Ngọc Ánh, xa rời Ban Việt Ngữ CRI.

    Trung: Thành Trung cũng hết sức cảm động khi chứng kiến hoặc đọc những bức thư chan chứa tình cảm của các bạn thính giả CRI từ đất nước mình gửi đến.

    Ánh: Hôm nay, mang theo một niềm nhớ nhung, chúng tôi xin dành cả thời lượng của Hộp thư Ngọc Ánh để trích đọc hoặc giải đáp thư giấy của một số bạn. Trước hết, xin mời Thành Trung đọc bức thư của thầy Trương Công Dưỡng, giáo viên trường phổ thông trung học ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam:

    Thư của thầy Công Dưỡng

    Từ lâu tôi đã là thính giả trung thành của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi trung thành bởi lẽ: Chương trình của quý Đài phát về Việt Nam hay về nội dung, tốt về chất lượng âm thanh. Nhưng hơn hết vẫn là sự liên kết và giao lưu mật thiết thường xuyên giữa quý Đài với thính giả qua thư từ, hoặc qua các chương tình tìm hiểu... Có lúc còn tặng những món quà , những bưu thiếp xinh xắn nữa. Bởi thế để tri ân và cảm tạ tấm lòng của quý anh chị em trong Đài, tôi thường hay giới thiệu chương trình của CRI đến với người thân, bạn bè và đồng nghiệp, để mọi người biết và cùng nghe. Bản thân tôi là giáo viên ngữ văn, nên tôi hay giới thiệu chương trình của quý Đài cho các em học sinh, nên nhiều em có thói quen nghe, thậm chí có em còn nghiện không bỏ được. Nơi tôi ở có nhiều người thích nghe chương trình của quý Đài.

    Ánh: Thầy Dưỡng kính mến, Ngọc Ánh rất xúc động khi nghe Thành Trung đọc bức thư trên đây của thầy. Không hiểu thầy còn giảng dạy hay đã về hưu, mong thầy chú ý giữ gìn sức khỏe và gặt hái niềm vui trên bục giảng của mình. Mong sao đêm nay thầy có mặt bên máy thu thanh để nhận được lời cảm ơn của Ngọc Ánh trên sóng điện. Tình hữu nghị Trung-Việt là dòng chính, rất cần nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp. Hai nước hòa thuận thì nhân dân hai nước đều sống trong thanh bình và hạnh phúc. Chúng ta cùng cố gắng nhé thầy Dương kính mến.

    Ánh: Bạn Nguyễn Lương Sơn ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh viết:

    Thư của bạn Nguyễn Lương Sơn

    Tôi được biết, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã và đang có những nỗ lực vượt bậc phấn đấu đưa nền kinh tế phát triển lên tầm cao mới bằng những giải pháp định hướng rõ rệt, kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường, giá cả, kiểm soát thị trường bất động sản, tập trung đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, khoa học kỹ thuật tiên tiến, phấn đấu không ngừng tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo lập đời sống khá giả cho nhân dân Trung Quốc. Tôi rất vui mừng trước những thành tựu của đất nước Trung Quốc. Cùng với bức thư này, xin gửi tặng quý Đài tập thơ đã xuất bản của tôi có tên là "Nhịp thời gian", mong nhịp thời gian giữa hàng triệu thính giả Việt Nam với quý Đài không bao giời dừng lại. Nhịp thời gian đó là vĩnh cửu, hôm may và mai sau.

    Ánh: Bạn Lương Sơn thân mến, trước hết xin chúc mừng tập thơ "Nhịp thời gian" của bạn đã xuất bản và ra mắt bạn đọc. Xin nhất trí với ý kiến của bạn đó là "Mong nhịp thời gian giữa hàng triệu thính giả Việt Nam với quý Đài không bao giời dừng lại. Nhịp thời gian đó là vĩnh cửu, hôm may và mai sau". Tin rằng bạn cũng quan tâm theo dõi sự kiện quan trọng gần đây của Trung Quốc, đó là: Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 của Đảng cộng sản Trung Quốc vừa mới bế mạc đã xem xét thông qua "Quyết định của Trung ương về một số vấn đề quan trọng trong thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật". Ngày nay, pháp quyền đang trở thành quan niệm quản lý đất nước và quan điểm chung của xã hội Trung Quốc. Là đất nước có hơn 1,3 tỷ dân, quản lý đất nước theo pháp luật chính là sự đảm bảo có hiệu quả cho đất nước phát triển lành mạnh và lưỡng tính hơn. Cuối cùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn đã quan đến mọi mặt của Trung Quốc.

    Bạn Đỗ Thị Thu Nga ở thành phố Vũng Tàu viết:

    Thư của bạn Đỗ Thị Thu Nga

    Cô Ngọc Ánh thân mến, cháu nghe Đài CRI từ năm cháu học lớp 7, bây giờ cháu đang là sinh viên khoa Ngoại ngữ. Trước đây cô từng đọc thư cháu trên sóng, không hiểu cô còn nhớ cháu không nhỉ. Cô khen cháu là một học sinh có trí tiến thủ và không nên lo lắng về kỳ thi đại học. Đêm hôm đó, cháu tình cờ bật đài và nghe lời động viên chân thành của cô, cháu vô cùng xúc động. Giọng nói ấm áp của cô đã làm cháu bớt căng thẳng. 6 năm nghe đài tuy không phải thời gian dài, nhưng với cháu đã quá đủ tạo nên một tình cảm đậm đà giữa cháu với CRI, giữa cháu với đất nước Trung Hoa tráng lệ. Sáu năm qua, cháu coi quý Đài như như một người bạn tri âm, là nhịp cầu nối dẫn cháu đến với một Trung Hoa huyền bí, lộng lẫy. 6 năm trước, nếu cháu không có duyên với quý Đài thì ngày nay có lẽ cháu chỉ là một cô gái bình thường, sống an phận thủ thường một cách tẻ nhạt vô vị. Từ khi nghe đài, trong lòng cháu đã bùng lên một niềm khát khao và mơ ước. Cảm ơn quý Đài đã cho cháu biết thế nào là hoài bão, thế nào là đam mê. Và rồi đã cùng cháu đi suốt cả quãng đời trung học, rồi cháu thi đỗ đại học. Cháu yêu mến Trung Quốc mặc dù chưa một lần đặt chân đến, cháu sẽ cố gắng học cho giỏi, để có dịp được đến Trung Quốc, cô Ngọc Ánh chúc cho ước mơ của cháu có thể trở thành sự thật nhé.

    Ánh: Bạn Thu Nga thân mến, rất có thể Ngọc Ánh chưa chắc nhớ cụ thể bạn năm nay bao nhiêu tuổi và đã thi đỗ vào trường đại học nào. Nhưng Ngọc Ánh từng tiếp chuyện và động viên nhiều bạn trẻ Việt Nam từng có lúc băn khoăn thậm chí không tự tin vào việc học hành của mình, và rồi nhiều bạn cũng như bạn vậy qua lời khuyên của Ngọc Ánh đã trở nên tự tin hơn, và rồi đã thi đỗ đại học, và rồi nữa là mang theo lòng tự tin tìm kiếm được công ăn việc làm. Con người ta, đôi khi đứng trước thời điểm không biến nên định hướng thế nào, ảnh hưởng đến lòng tự tin. Chỉ cần ai đó có lời khuyên khách quan hoặc lời động viên kịp thời thì như được tiếp thêm sức sống, và trở nên bình tĩnh cho sự lựa chọn của mình. Thực ra, con người ta, chỉ cần nuôi niềm tin và hy vọng, lại thêm qua sự nỗ lực của mình thì xác suất thực hiện ước mơ sẽ nhiều cơ hội hơn.

    Thành Trung: Đúng vậy chị ạ. Thực ra, hiện nay các bạn trẻ Việt Nam đang học ngành tiếng Trung muốn sang Trung Quốc du học không đến nỗi khó khăn lắm. Các bạn có thể lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện của mình.

    Ánh: Ồ, thế thì Thành Trung giới thiệu luôn một số cách cho bạn Thu Nga và các bạn trẻ Việt Nam đang có ý định sang du học Trung Quốc đi.

    Trung: Vâng, các bạn thân mến. Đến BK du học có hai dạng khác nhau. Một là học bổng, hai là tự phí. Có lẽ ai cũng mong mình có điều kiện học bổng thì sẽ tốt hơn. Ở TQ hiện nay có rất nhiều loại học bổng. Có học bổng của Chính phủ TQ, gọi tắt là học bổng CSC; Có học bổng Khổng Tử; còn có học bổng Đông Nam Á, đó là học bổng của Hội học bổng ASEAN dành cho sinh viên các nước ASEAN; ngoài ra còn có rất nhiều loại học bổng của các trường. Vậy thì, nếu các bạn muốn có được suất học bổng của TQ thì các bạn hãy chịu khó lên mạng để tìm, một điều nữa là các bạn muốn tìm được thì các bạn cố gắng học tiếng Trung, học tiếng Trung thật tốt thì các bạn lên mạng tìm kiếm thông tin sẽ dễ hơn. Vì khi đến TQ học, tuy cũng có các hệ học bằng tiếng Anh, tuy nhiên đa phần học bằng tiếng Trung, và nếu nắm được tiếng Trung thì đó là một lợi thế tạo điều kiện để các bạn tranh thủ được xuất học bổng tốt hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>