• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2014

    2014-10-21 17:12:14     cri

    (Kịch bản chương trình phát trên sóng CRI ngày 20 tháng 10)

    Kể từ khi mở tài khoản trên FB, Ngọc Ánh đã gặp lại rất nhiều thính giả và các Fans bấy lâu nay của "Hộp thư Ngọc Ánh". Từ đó, Ngọc Ánh có thể trao đổi trực tiếp hoặc chat với một số bạn, thông tin cập nhật và tiện lợi hơn rất nhiều.

    Trong trang Hộp thư Ngọc Ánh trên FB, Ngọc Ánh thường đăng những hình ảnh kể những câu chuyện với nội dung ngắn gọn, vui vẻ nhẹ nhàng. Thậm chí chia sẽ những cảm nhận của mình đối với cuộc sống, tình bạn, nhân sinh quan,...

    Ngày 20 tháng 10 khi vào "Hộp thư Ngọc Ánh" trên FB thấy giao diện máy tính đầy những lời chúc tốt đẹp, những đóa hoa điện tử nhiều sắc màu tặng các mẹ. Ồ, thì ra 20 tháng 10 là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Qua tìm hiểu Ngọc Ánh được biết:

    Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam", và ngày nay đã trở thành Ngày của Mẹ Việt Nam.

    Vườn hoa Cỏ tuyên, hoa của Mẹ ở Trung Quốc

    Từ Bắc Kinh xa xôi Ngọc Ánh xin chúc các chị em phụ nữ Việt Nam, trong đó có muôn vàn các chị em đã, đang và sắp làm mẹ Ngày Phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc. Trong chương trình Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này, Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn thơ và tâm sự gửi cho mẹ của một số bạn cư dân mạng nhân Ngày của Mẹ Việt Nam. Trước khi giới thiệu thơ văn của các bạn, Ngọc Ánh xin mượn đóa hoa Cỏ tuyên tặng các mẹ Việt Nam.

    Ngọc Ánh nhớ cách đây ít lâu, Ngọc Ánh có giới thiệu với các bạn câu chuyện về đóa hoa Cỏ tuyên:

    Đóa hoa Cỏ tuyên đẹp nhất 最美的萱草花

    Đối diện trụ sở CRI có một trảng vườn hoa ven đường trồng đầy loại hoa màu vàng tươi rực rỡ. Qua tìm hiểu NA mới biết đây là loài hoa Cỏ tuyên.

    Hoa Cỏ tuyên, là loài hoa Vong ưu, có nghĩa là hoa quên nỗi buồn, còn gọi là hoa Kim châm, hoa Rau vàng, đã được trồng lâu đời tại Trung Quốc. "THI KINH"- tập thơ đầu tiên của Trung Quốc cách đây hơn 2000 năm có câu: "Phòng phía bắc âm u, có thể trồng Cỏ tuyên". Phòng phía bắc chính là buồng ngủ của bà chủ nhà, là tượng trưng của người mẹ trong gia đình. Cho nên ngày xưa những người con thường bày tỏ lòng hiếu thảo của mình với mẹ bằng loại hoa Cỏ tuyên, và cũng là để bày tỏ nỗi niềm nhớ nhung của những người con đi xa đối với mẹ. Tình cảm của người Trung Quốc ngày xưa dành cho hoa Cỏ tuyên thường gói ghém cả nền văn hóa truyền thống, phong tục tập quán và tình cảm ruột thịt. Cho nên hoa Cỏ tuyên còn được gọi là hoa của Mẹ.

    Sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu thơ văn của một số bạn cư dân mạng Việt Nam viết về người phụ nữ, về người mẹ nhân dịp Ngày của Mẹ Việt Nam.

    Trước hết xin giới thiệu bài thơ:

    ANH YÊU TÀ ÁO DÀI

    (Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 )

    Tác giả Nguyễn Ngọc Chiến

    Chẳng biết tự bao giờ anh yêu đến thế

    Tà áo dài duyên dáng của em

    Có lẽ từ khi cha trồng dâu, mẹ chăn tằm

    Dệt nên những sợi tơ vàng óng ả.

    Anh đã đi bốn phương trời xa lạ

    Ra Bắc vào Nam khắp mọi nẻo đường

    Đất nước mình đâu cũng quê hương

    Những gì anh quên, những gì anh nhớ.

    Chỉ tà áo dài là anh yêu muôn thuở

    Như từng yêu em say đắm thiết tha

    Ai lên mặt Trăng mới gặp được Hằng Nga

    Trong giấc ngủ mới thấy nàng công chúa.

    Anh chẳng đi xa vẫn gặp em mỗi bữa.

    Em là công chúa, em là nàng tiên

    Em dịu dàng như cây cỏ thiên nhiên

    Với tà áo dài thướt tha, mềm mại.

    Tà áo dài anh đã từng ngắm mãi

    Mà đam mê chưa đủ thỏa một lần

    Tà áo dài mát rượi mỏng manh

    Như tấm khăn voan choàng lên da thịt.

    Sắc lụa tơ tằm muôn màu biêng biếc

    Lộng lẫy phất phơ trong ánh nắng chiều

    Ôi, em xinh đẹp biết bao nhiêu

    Anh càng yêu thêm tà áo dài duyên dáng.

    Đất nước mình qua bao năm tháng

    Ngọt bùi nhiều nhưng cũng lắm đắng cay

    Và sẽ còn những mai một đổi thay

    Chỉ tà áo dài muôn đời sau vẫn vậy.

    Em xa quê hương mai ngày trở lại

    Nhớ một thời con gái ngày xưa

    Hương bưởi nồng nàn em gội mỗi trưa

    Và cả tà áo dài em từng yêu từng quý

    Tà áo dài sắt son chung thủy

    Như tình đôi ta tươi thắm mãi suốt đời!

    Bạn Đặng Viết Hưng và cu tí

    Bạn Tôn Viết Hưng ở Tuyên Quang vừa mới được làm cha của cu tí Tôn Gia Bảo bụ bẫm đáng yêu, đã có lời chúc sau đây:

    Xin gửi tới các chị em phụ nữ những lời chúc trân trọng nhất và chúc tất cả các bà, các mẹ, các chị, các bạn và các em trên đất nước Việt Nam có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc. Cầu chúc cho một nửa thế giới luôn khỏe mạnh, tươi trẻ, thành công trong cuộc sống và luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu nửa còn lại :)))

    Bạn Nguyễn Thanh Thiện

    Những lời tâm sự của bạn Nguyễn Thanh Thiện vừa tốt nghiệp đại học ra trường và đã đi làm:

    Ngày 20 tháng10 đến. Con ở xa, không thể ôm mẹ, nói lời yêu thương với mẹ của con. Chỉ biết ngồi lắng nghe những bài hát về mẹ, nhớ mẹ, những hình ảnh từ những ngày con bé tí, gia đình lúc đó còn nghèo lắm, nhớ những đêm con ốm con sốt bố mẹ thức trắng đêm để canh con, nhớ những ngày con ôn thi đại học thức đến khuya, bố mẹ vẫn không ngủ thức cùng con, rồi mỗi lần con lên đường đi học, đi làm, mẹ cứ mãi loay hoay chuẩn bị đồ cho con, con chỉ kịp ôm mẹ rồi đi. Đến bây giờ ra trường, đi làm, con không thể ở gần nhà nấu cho bố mẹ bữa cơm, những ngày như thế này con không thể trực tiếp chúc mừng mẹ mà chỉ có thể gọi điện về nhà thôi. Cả cuộc đời mẹ đã vất vả chỉ vì con.

    Cảm ơn mẹ đã sinh ra, nuôi nấng con nên người. Mỗi ngày trôi qua con luôn cầu mong bố mẹ sống khỏe, để con có thể làm được nhiều điều hơn cho bố mẹ. Thời gian trôi đi mang theo cả sức khỏe, tuổi tác của bố mẹ. Mỗi lần về nhà thấy bố mẹ già đi con không thể kìm được lòng. Có nhiều điều con ấp ủ trong lòng nhưng chưa làm được nên bố mẹ phải sống thật khỏe bố mẹ nhé. Bây giờ con rất thèm được ăn bữa cơm gia đình do mẹ nấu...

    Ngày 20 tháng10, con xin gửi lời chúc đến mẹ của con, chúc các bà các mẹ của bạn tớ có được ngày lễ ý nghĩa, nhận được nhiều quà từ con cháu, luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ bên con cháu.

    Chúc các bạn gái của tớ luôn xinh xắn, trẻ trung, khỏe mạnh, có được ngày hạnh phúc bên người thân yêu.

    Hai mẹ bạn Đặng Phu Tử(Đặng Xuân Thông)

    Đặng Phu Tử tên thật là Đặng Xuân Thông, cử nhân vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội là một người con trai hiếu thảo mà Ngọc Ánh từng giới thiệu. Mấy hôm trước mẹ Phu Tử đã ra Hà Nội thăm con, và lần đầu tiên cùng Phu Tử chung vui Ngày của Mẹ Việt Nam.

    Chưa bao giờ thấy thương mẹ hơn thế. Nhìn mẹ là nước mắt cứ chực ứa ra. Khi nhìn mẹ vui sướng ra cửa đón con đi làm về. Khi nhìn mẹ vui vẻ đon đả chào hỏi làm quen với bác chủ nhà trọ, với anh chị em hàng xóm bằng giọng Hà Tĩnh đặc sệt và chẳng ai hiểu gì. Thương mẹ khi mẹ tiếc mấy quả trứng bị hỏng, mẹ xót khi mua hàng đắt đỏ, mẹ lóng ngóng làm quen với cái bếp hồng ngoại của con, lấy muôi múc gia vị bỏ vào nồi thức ăn … Thương mẹ đến ứa nước mắt, mẹ ơi! …

    Mâm cơm con vui lắm! Vì có mẹ, vậy mà con khóc, như chưa từng được khóc, khi con nhìn đôi bàn chân mẹ khô nứt đến tứa máu. Sau 20 năm về làm dâu, "món quà" mà người ta hoan hỷ tặng cho mẹ là như thế! Đau đớn, tủi hổ, mẹ kể về thời con gái mà ngậm ngùi, con nghĩ về mẹ, chưa bao giờ con thấy thương mẹ như lúc này. Mẹ không dám mặc bộ đồ lửng con mua tặng, chỉ vì ngại người ta thấy đôi chân mẹ khô nẻ, sẽ làm con xấu hổ. Không đâu, mẹ ơi! Chưa và sẽ không bao giờ con như thế đâu! …

    Và giờ, mẹ nằm ngủ rồi, mẹ khóc đã nhiều, nụ cười đã ngấm bao buồn khổ của kiếp người. Con giém lại chăn cho mẹ, ngồi đọc sách mà hình như sách đã ướt nhòe. Thương mẹ, con sẽ đưa mẹ đi ra khỏi lũy tre làng tăm tối, ra khỏi kiếp sống tù đọng, để thấy cuộc sống bên ngoài rộng lớn hơn, hơn những giỏ chè trên chiếc xe cà tàng ra chợ mỗi sâng của mẹ. Ngủ ngon, mẹ nhé! Hãy tạm gác sang bên, hãy tạm quên hết đi, những lo toan sự đời nghiệt ngã … Mẹ ơi! …

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>