• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vi Tự Hải: Em thích học tiếng Việt Nam

    2014-09-30 16:26:34     cri

    Trường Đại học Kinh tế Thương mại đối ngoại Trung Quốc

    Lời nói đầu: Cứ vào dịp nghỉ hè hằng năm, là sinh viên chuyên ngành tiếng Việt Nam của các trường đại học điểm như Đại học Bắc Kinh, Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Truyền thông, v.v nằm trong nội hạt Bắc Kinh lại lần lượt đến Ban tiếng Việt Nam CRI thực tập. Các bạn sinh viên đó chọn Ban Việt ngữ làm nơi thực tập là vì môi trường làm việc tại đây thông thoáng, hơn nữa còn có dịp thực tiễn xây dựng chương trình với Hộp thư Ngọc Ánh, có dịp làm quen với các bạn trẻ Việt Nam cùng lứa qua làn sóng điện hoặc qua mạng. Những năm qua, Ngọc Ánh đã cũng đã mời một số sinh viên trẻ đến với chương trình Hộp thư Ngọc Ánh giới thiệu với các bạn trẻ Việt Nam tình hình học tập và sinh hoạt của mình tại các trường đại học ở Trung Quốc. Được biết, một số bạn trẻ Trung-Việt đã viết E-mail cho nhau, quen biết rồi cùng giũp đỡ nhau tiến bộ về mặt ngôn của nước đối phương.

    Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu các bạn làm quen với bạn Vi Tự Hải sinh viên vừa bước vào năm thứ tư chuyên ngành tiếng Việt Nam trường Đại học Ngoại thương Trung Quốc với bài viết của Vi Tự Hải vào cuối tháng 8 vừa qua trong thời gian Tự Hải thực tập tại Ban tiếng Việt Nam CRI:

    Vi Tự Hải thực tập tại CRI

    EM THÍCH HỌC TIẾNG VIỆT NAM

    Tác giả: Vi Tự Hải

    Năm nay em hai mươi hai tuổi, sinh viên lớp tiếng Việt, Đại học Kinh tế Mậu dịch đối ngoại, tức là trường Đại học Ngoại thương Bắc Kinh, sau khi khai giảng em sẽ là sinh viên năm thứ tư rồi.

    Quê em ở Quế Lâm Quảng Tây, vùng nông thôn có phong cảnh rất đẹp.

    Kỳ nghỉ hè năm ngoái, lớp chúng em đã sang Việt Nam du học một tháng, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em, ví dụ Hà Nội có hàng nghìn năm lịch sử, vịnh Hạ Long non nước rất đẹp, bãi biển Nha Trang rất nên thơ, các bạn nữ Niệt Nam mặc áo dài dịu dàng duyên dáng... Việt Nam đâu đâu cũng làm cho người ta thấy những đặc trưng riêng của mình.

    Người Việt Nam hiền lành, chân thành, ẩm thực Việt Nam ngon miệng, em rất thích ăn những món ăn Việt Nam như phở, nem, nước mắm, ...tất cả những điều này đã làm cho em yêu mến đất nước này.

    Lớp em đều học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ khoảng một tháng, trong quãng thời gian đó, chúng em hễ rảnh rỗi là đi tham quan danh lam thắng cảnh của Hà Nội, hồ Tây, ba mươi sáu phố phường, Văn miếu Quốc tử giám, Hà Nội thật xứng đáng với tư cách cổ thành nghìn năm.

    Ngoài Hà Nội, chúng em còn tranh thủ đi thăm vịnh Hạ Long, thật là tuyệt vời!Vịnh Hạ Long đẹp đến nỗi em khó có thể miêu tả bằng câu chữ được. Các thầy cô giáo Việt Năm ở trường rất nhiệt tình dạy tiếng cho chúng em, nên tiếng Việt của em trong thời gian này cũng có tiến bộ, không những tiếng Việt tiến bộ, mà chúng em còn tìm hiểu thêm rất nhiều về Hà Nôi, về đất nước và con người Việt Nam. Sau khi kết thúc khóa ngắn hạn tại Hà Nội, em đã cùng vài người đi xuyên Việt, du lịch từ Bắc đến Nam, thật là tuyệt vời. Hà Nội-Huế-Hội An-Đà Nẵng-Nha Trang-Đà Lạt-Hồ Chí Minh.

    Vi Tự Hải  thực tập tại nhà Đài CRI

    Là sinh viên tiếng Việt, em dần dần trở nên rất thích tiếng Việt, yêu mến nước này, em mong rằng sau này sẽ có cơ hội để phục vụ nhân dân hai nước bằng tiếng Việt. Em sắp là sinh viên năm thứ tư rồi, sang năm tốt nghiệp, sẽ tìm việc làm, khác với các bạn của em họ phần lớn muốn xin được việc làm trong nước, em thì ngược lại, để hiểu biết hơn nữa về Việt Nam, em mong sang Việt Nam làm việc. Một nguyên nhân nữa là quê em ở Quế Lâm rất gần Việt Nam, về khí hậu hay là tập quán ăn uống đều rất hợp với em. Đồng thời, em rất thích làm bạn với các bạn Việt Nam, em có mấy bạn Việt Nam, chúng em thường xuyên giúp đỡ nhau, em giúp họ học tiếng Trung, họ giúp em học tiếng Việt, mỗi khi có vấn đề gì trong học tập, chúng em đều thảo luận với nhau, dần dần chúng em cũng có tiến bộ. Em mong rằng mình sau này có thể góp phần cho tình hữu nghị hai nước, làm cầu nối cho thanh niên hai nước, nếu bạn nào muốn làm quen với mình mời viết thư điện tử cho mình theo địa chỉ : 243582432@qq.com.

    Hộp thư Ngọc Ánh sẵn sàng làm nhịp cầu để các bạn trẻ hai nước Trung-Việt quen biết nhau, trao đổi và cùng nhau tiến bộ.

    Vi Tự Hải và Ngọc Ánh trong phòng phát thanh CRI

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>